Bác sĩ sáng tác ngợi ca đồng nghiệp ở tuyến đầu chống dịch

Thứ bảy, 26/02/2022 18:51

Trong các giai đoạn phòng chống đại dịch COVID- 19, đội ngũ y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch trở thành đối tượng thẩm mỹ trung tâm của âm nhạc. Từ thực tiễn phòng chống COVID- 19 đã xuất hiện nhiều tác phẩm âm nhạc khắc ghi và tôn vinh những đóng góp quan trọng của các y, bác sĩ và đã có thầy thuốc là bác sĩ-nghệ sĩ ở tâm những điểm phòng chống COVID- 19. Với tinh thần ấy, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã sáng tác các ca khúc về đội ngũ y, bác sĩ trong toàn ngành y tế nói chung và TP Đông Hà nói riêng để cổ vũ, động viên mình cùng đồng nghiệp vững vàng chống dịch, góp sức đưa cuộc sống bình yên trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn chăm sóc bệnh nhân.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường ở một số tỉnh, thành phố ở phía Nam. Sáng 26-7-2021, đoàn công tác gồm 35 cán bộ, nhân viên của ngành y tế tỉnh Quảng Trị tình nguyện lên đường vào Bình Dương tham gia hỗ trợ phòng chống dịch. Và chính họ là những nhân vật chính trong ca khúc "Hành trang blouse trắng", được bác sĩ Viễn sáng tác khi cảm xúc ùa đến cùng lúc các y, bác sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ của ngành y tế tỉnh Quảng Trị vào vùng tâm dịch với hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường: Có người lính chưa lần nào ra trận/ Hành trang mang theo blouse trắng sân trường/Có người lính hôm nay xung trận/ Hành trang mang theo màu áo trắng tinh khôi/Có người lính ngày nay vào trận đánh/ Nhưng quân thù nào nhìn thấy được đâu… Hành trang em mang là những kíp trực đêm/Giữa phố vắng chìm sâu trong giấc ngủ/Hành trang em mang tuy bé nhỏ/Nhưng tình thương đồng loại lớn vô cùng... Đến 12 giờ ngày 16-9-2021, TP  Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, ngành Y tế căng sức chống dịch.

Trong những ngày này, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn khắc ghi sự tận hiến và những vất vả, hy sinh của các đồng nghiệp qua ca khúc Đồng đội tôi: Đồng đội tôi nơi tuyến đầu chống dịch ngày đêm/Đồng đội tôi bao vất vả gian nguy không sờn/Áo trắng áo xanh trên từng góc phố/Truy vết, cách ly chẳng quản ngại chi/Đồng đội tôi đôi mắt đen nay đã hằn sâu/Đồng đội tôi tóc xanh dài nay đã không còn/Ướt đầm mồ hôi gương kính mắt mờ/Vẫn tận tụy vì bệnh nhân thân yêu... Nhưng niềm tin chiến thắng mãi trong tim. Đây là ca khúc được bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn sáng tác khi hơn một nửa y, bác sĩ, điều dưỡng viên của Trung tâm Y tế TP Đông Hà phải thực hiện cách ly để phòng dịch nhằm động viên đồng nghiệp, trong đó có nhiều người bám trụ nơi tuyến đầu cả tháng đã làm anh xúc động, ghi âm lời hát mộc mạc của mình bằng điện thoại rồi gửi nhờ nhạc sĩ ký âm, trao đổi cùng nhạc sĩ để phát triển giai điệu, làm phong phú điệu nhạc và tiết tấu của ca khúc.

1 trong 3 ca khúc bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn sáng tác trong thời điểm dịch COVID-19 hoành hành.

Vẫn nhằm động viên tinh thần blouse trắng chống dịch, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn sáng tác bài hát "Đôi mắt blouse trắng" có sức lan tỏa và gây xúc động trên mạng xã hội trong thời gian gần đây: Đôi mắt ai bao đêm dài không ngủ/Bởi dõi theo mỗi nhịp thở từng đêm/Đó chính là đôi mắt của em/ Đôi mắt blouse trắng trong đêm... Đôi mắt em biết mấy yêu thương/Mang vào tim nỗi đau trần thế/Như ánh mắt lời ru của mẹ/Dịu hiền ngăn từng giọt lệ rơi/Đôi mắt em trong những ca trực đêm/Đôi mắt em giữa trưa hè cháy bỏng/Đôi mắt em thắp niềm tin hy vọng/Mong một ngày thế giới bình yên. Cảm xúc làm nên bài hát này là hình ảnh các điều dưỡng viên, y, bác sĩ, kỹ thuật viên làm nhiệm vụ điều trị các ca nhiễm COVID- 19 dùng ánh mắt để trao đổi thông tin trong công việc. Bởi trong trang phục bảo hộ mà chính người thân của họ khi gặp cũng không nhận ra họ, ai cũng phải ghi tên mình lên lưng áo bảo hộ để mọi người nhận ra nhau thì mỗi y, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên chỉ còn lại đôi mắt thể hiện cảm xúc trong điều trị và chăm sóc người bệnh. Hiểu tường tận rằng việc tiên lượng và chẩn đoán ca bệnh trong xử trí và điều trị COVID- 19 chủ yếu dựa trên nhịp thở của người bệnh nên vấn đề duy trì sự thở và theo dõi nhịp thở của người bệnh là cực kỳ quan trọng, bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn đã có sự quan sát tinh tế đối với đôi mắt của những y, bác sĩ trong "cuộc chiến" với COVID-19 để giữ gìn sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Chính những đôi mắt "dõi theo mỗi nhịp thở từng đêm" với những trăn trở, nghĩ suy của các đồng nghiệp đã làm bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn cảm động và dòng nhạc tuyên truyền phòng chống COVID-19 có thêm giai điệu Đôi mắt blouse trắng do ca sĩ Mỹ Lệ trình bày có sức lan tỏa trên các phương tiện truyền thông trong thời gian gần đây.

Được các ca sĩ thể hiện rất thành công với kỹ thuật hòa âm phối khí khá ấn tượng, các ca khúc tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn khắc họa sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế trong phòng chống đại dịch, chắp cánh cho niềm tự hào về công việc bảo vệ tính mạng và chăm sóc sức khỏe nhân dân bay cao trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Và, nhiều sự thụ cảm các ca khúc "Hành trang blouse trắng", "Đồng đội tôi", "Đôi mắt blouse trắng" của bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn đã cho thấy sự xúc động, sự chia sẻ tích cực như dòng bình luận "Có người lính mang theo hành trang yêu thương lên tuyến đầu chống dịch. Cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ đã dốc hết sức mình cho nhân dân mình". Vì yêu ngành, yêu nghề mà đến với âm nhạc vừa là mục tiêu vừa là động lực của bác sĩ Nguyễn Chơn Viễn khi sáng tác các ca khúc tuyên truyền phòng chống dịch. Đây cũng là một "vaccine", "vũ khí" đối trị COVID- 19 của các y, bác sĩ khi nhận được từ các bài hát do đồng nghiệp của mình sáng tác để ủng hộ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh chống dịch. 

NGUYỄN BỘI NHIÊN