Hiểm họa ma túy

Bài 1: Tán gia bại sản vì ma túy

Thứ ba, 15/08/2017 15:10

Ma túy đã và đang phá nát nhiều gia đình ở các miền quê của tỉnh Quảng Nam, khiến cho vùng nông thôn không còn bình yên. Ma túy thực sự đang là hiểm họa đáng báo động.

Những học viên đang lao động trong Cơ sở cai nghiện tỉnh Quảng Nam.

Về thôn 3, xã Tiên Cảnh (H. Tiên Phước, Quảng Nam) hỏi gia đình nhà ông Lê Văn Th. thì ai cũng biết, bởi không ít người kể gia cảnh để răn đe con cháu về hậu quả mà ma túy mang lại. Đã bước qua cái tuổi 70, nhưng giờ ông Th. chỉ sống một mình, dù ông có tất cả 7 người con và 4 dâu, rể. “Ma túy đã khiến gia đình tôi tan nát” - ông Th. than thở khi kể với chúng tôi về những người con bị ma túy cướp đi cuộc sống.

Vợ mất sớm, ông Th. vất vả nuôi nấng con trưởng thành với hy vọng chúng sẽ có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó của ông trở nên xa vời khi cơn lốc ma túy tràn về miền quê Tiên Cảnh khiến lần lượt từng người con của ông gục ngã. Ông Th. kể, do bỏ học sớm nên con trai đầu của ông là H. (1972) lên bãi vàng mưu sinh. Chỉ một thời gian thì H. nghiện ma túy, bị nhiễm HIV và qua đời vào năm 2010 khi tuổi đời còn rất trẻ. Đứa con đầu chết vì ma túy, ông Th. lấy đó làm bài học để cảnh báo cho những người con trai còn lại. Tuy nhiên, những lời giáo huấn của ông không ngăn được 2 người con trai còn lại là Lê Văn H. (1974) và Lê Văn L. (1983) lao vào ma túy. Mỗi khi lên cơn nghiện, tài sản trong nhà từ mồ hôi nước mắt của ông đều lần lượt bị H. và L. mang đi bán để kiếm tiền hút chích. Sau đó, khi tài sản trong nhà không còn gì, H. và L. lại chuyển sang buôn bán ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Ông Th. bất lực nhìn những khúc ruột của mình quằn quại trong khói thuốc và để rồi từng người bị lực lượng CA bắt giữ.

3 đứa con đã đánh mất cuộc đời, tuy nhiên nỗi ám ảnh mang tên ma túy vẫn tiếp tục đeo bám gia đình ông Th. Cô con gái Lê Thị Bích Đ. (1976) vốn hiền lành nhưng không thể ngờ lấy phải người chồng nghiện ngập, nhiễm HIV. Vì vậy mà Đ. cũng bị nhiễm căn bệnh thế kỷ và chết vào năm 2007. Người con được ông Th. hy vọng nhiều nhất là Lê Văn L. cũng bị ma túy quật ngã. So với các anh chị em, L. học khá nhất. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, L. vào TPHCM thi đại học nên ông Th. hy vọng nó sẽ không bước theo vết xe đổ của các anh mình. Nhưng rồi khi không đậu đại học, L. trở về quê kết giao với nhóm bạn bất hảo, sau đó nghiện hút, tiếp đến là buôn bán ma túy. Năm 2001, L. bị bắt và kết án 9 năm tù giam. Những tưởng 9 năm tù sẽ khiến L. thức tỉnh mà từ bỏ ma túy, nhưng không, khi mãn hạn tù về địa phương, L. lại tụ tập đám bạn nghiện trước đây hút chích và tiếp tục buôn bán ma túy. Năm 2014, L. bị bắt và bị kết án 6 năm tù giam...

Ông Nguyễn Văn Đáng - Trưởng CAX Tiên Cảnh cho biết, tình trạng sử dụng ma túy diễn biến rất phức tạp ở địa phương, khiến cho những làng quê không còn yên tĩnh. “Hiện trên địa bàn xã có hơn 170 đối tượng sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý, thực trạng này rất đáng lo vì nghiện hút sẽ kéo theo trộm cắp, rồi mâu thuẫn trong chính gia đình của người nghiện, dẫn đến cha con đánh nhau, nhiều trẻ nhỏ mồ côi vì cha mẹ bị bắt vì buôn ma túy. Vài tháng qua, chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp các đối tượng nghiện hút trộm cắp tài sản. Khi không còn tiền, các con nghiện sẽ đi trộm cắp hoặc buôn bán ma túy để tiếp tục “chơi”. Mới đây, chúng tôi đã bắt giữ Võ Tấn Công (1988, trú thôn 1, xã Tiên Cảnh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Điều đáng nói là Công  nhiễm HIV, có vợ và 3 đứa con” - ông Đáng kể.

Từ nghiện, rồi trở thành đối tượng buôn bán ma túy dường như là “lộ trình định sẵn” đối với không ít con nghiện ở vùng nông thôn Quảng Nam. Trung tá Nguyễn Kim Long - Phó trưởng CAH Thăng Bình cho biết, những trường hợp từ con nghiện rồi chuyển thành kẻ buôn bán ma túy không còn là chuyện hiếm ở các vùng quê. Thời gian qua trên địa bàn H. Thăng Bình có không ít thanh thiếu niên bị lôi kéo vào chơi ma túy, đặc biệt là ma túy đá, nên tình trạng cung cấp, mua bán diễn biến rất phức tạp. “Đầu năm đến nay, CAH Thăng Bình đã đấu tranh, khám phá nhiều vụ án ma túy. Trong những đối tượng này, có nhiều đối tượng từ con nghiện, sau đó chuyển qua buôn bán trái phép ma túy đá để kiếm tiền tiếp tục sử dụng ma túy” - Trung tá Nguyễn Kim Long cho biết.

Vào đầu năm 2017, qua công tác TS và nắm địa bàn, CAH Thăng Bình nhận thấy sự gia tăng tình trạng mua bán và sử dụng ma túy đá xảy ra trên địa bàn. Tiến hành điều tra, lực lượng CA thấy nổi lên Lưu Tống Bình (1988, trú TT Hà Lam) là người thường xuyên cung cấp “hàng đá” cho các con nghiện trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, các TS Đội CSĐT CAH Thăng Bình lên phương án đấu tranh, triệt xóa tụ điểm bán ma túy của Bình. Trên cơ sở nắm rõ quy luật hoạt động của Bình, sáng 14-6, các TS đã bất ngờ ập vào nhà của đối tượng tại tổ 4 (TT Hà Lam) bắt quả tang Bình đang bán ma túy đá cho 2 đối tượng. Khám xét nơi ở, lực lượng CA phát hiện thêm 18 tép ma túy khác được Bình cất giấu trong một bao thuốc lá. Tại CQĐT, Bình khai nhận đã bán “hàng đá” từ đầu năm 2017 đến nay. Con đường trở thành người “kinh doanh” của Bình bắt đầu khi y thử và trở nên nghiện ma túy đá. Ngày nào, Bình cũng sử dụng ma túy đá nên chỉ được một thời gian là không còn tiền để mua ma túy. Vì vậy, Bình tìm nguồn cung để mua ma túy đá, sau đó mang về chia nhỏ để bán cho các con nghiện kiếm lời, mỗi tép ma túy như vậy Bình bán với giá 300 nghìn đồng.

 Một đối tượng buôn bán ma túy bị lực lượng CATX Điện Bàn bắt giữ.

Trước đó, CAH Thăng Bình đã phát hiện trên địa bàn có một đường dây mua bán ma túy đá. Điều tra và thu thập chứng cứ, lực lượng CAH đã bắt giữ Lê Tuấn Anh (1991, trú TT Hà Lam) về hành vi bán ma túy đá. Tiếp tục đấu tranh, CAH Thăng Bình xác định Tuấn chỉ là một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy đá trên địa bàn nên mở rộng điều tra. Đến tháng 2-1017, CAH Thăng Bình đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng là Trương Rin Pho (1994, trú xã Bình Triều) và Vũ Anh Quân (1996, TT Hà Lam). Tại CQĐT, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Theo khai nhận của Pho thì chúng trở thành những người buôn bán ma túy đá cũng vì muốn kiếm tiền để tiếp tục thỏa mãn những ảo giác mà ma túy đá mang lại.

Không riêng gì ở Thăng Bình, tình trạng sử dụng và buôn bán ma túy là thực trạng chung ở nhiều địa phương Quảng Nam. Trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam vừa qua, nhiều đại biểu đã báo động tình hình ma túy diễn biến phức tạp, ví dụ như H. Tiên Phước có 400 người sử dụng ma túy. Điều này khiến ANTT ở bị ảnh hưởng và ma túy đã phá vỡ cảnh thanh bình ở không ít làng quê.

(còn nữa)

Hoàng Anh