Vạch trần bộ mặt thật của nhóm "trừ quỷ Bảo Lộc"

Bài 2: Lật tẩy những chiêu trò lừa đảo

Thứ tư, 01/11/2023 07:30
Từ thời điểm ban đầu hoạt động tại số 14 Lê Thị Pha, P. 1, TP Bảo Lộc và sau này chuyển về nhà số 53/5 Hồ Tùng Mậu, P. 1, TP Bảo Lộc, Nguyễn Thị Thương gọi những nơi này là "Nhà Chúa cha", lôi kéo nhiều người về đây sinh hoạt mê tín dị đoan, chữa bệnh… Đó đều là những màn kịch mà Nguyễn Thị Thương dàn dựng lên một cách tinh vi nhằm phục vụ cho ý đồ của mình.
Nguyễn Chu Truyền "chém gió" với bệnh nhân qua điện thoại.
Giếng nước nhà Nguyễn Thị Thương và chai "nước thánh" lên rêu múc lên từ giếng này Thương dùng chữa trị cho các bệnh nhân.

Quá trình chữa bệnh, Thương luôn cầm trên tay cuốn sổ, ghi chép lời của "Chúa cha" rồi nói lại với người bệnh. Những người làm việc cho "Nhà Chúa cha" sẽ thay nhau đánh vào người các người bệnh để "trục quỷ". Thậm chí, Thương và cộng sự không cần gặp người bệnh, không cần thăm bệnh nhưng vẫn trừ tà, trừ quỷ được bằng phương pháp "điều trị từ xa" và bằng phương tiện điện tử thông minh, điện thoại, máy tính, webcam. Sự nguy hiểm trong cách chữa bệnh của Thương là Thương ép buộc người khác phải tuyệt đối tin tưởng thì mới khỏi bệnh, lợi dụng niềm tin của người bệnh để đánh bóng tên tuổi. Chị ta cho quay hình lại quá trình chữa bệnh, rồi cho các con bệnh xuất hiện nói về "hiệu quả", sau đó đăng tải lên mạng xã hội và xem đó là những clip "làm chứng". Trong tất cả các clip chữa bệnh qua điện thoại, Thương đều nói "lời Chúa cha", yêu cầu người bệnh, người nhà bệnh nhân "phải từ bỏ đam mê, không được đọc tin tức, báo đài". Trong khi đó, bản thân Thương và cộng sự lại ráo riết biên tập các clip, đăng tải lên mạng xã hội để quảng bá những việc làm phi lý, đầy ma mị của mình. Trong 1 video đăng tải lên mạng xã hội, chị ta thừa nhận: "Chị có đạo nhưng chị không biết là có Chúa thật hay không và cuộc sống của chị là thích làm giàu và để hưởng thụ. Chị không biết đọc kinh gì hết và chị cũng không đọc kinh bao giờ". Giuse Nguyễn Năng- Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận TPHCM đã phải thốt lên: "Chưa trừ quỷ thì đã có video sẵn rồi. Chẳng biết có hay không nhưng cứ trừ quỷ là tung lên khắp thế giới. Quảng cáo. Nguyên cái đó là sai rồi".

Nguyễn Chu Truyền "chém gió" với bệnh nhân qua điện thoại.

Nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" yêu cầu các con bệnh ăn chay, uống nước thánh, còn gọi là "Nguồn thánh thiêng". Thứ "nước thánh" mà nhóm này sản xuất, rêu rao thực chất là nước lã được hút lên từ giếng nhà của Thương. Thứ nước đóng chai này nhanh chóng đóng cặn, mọc rêu xanh chỉ sau 2 tháng. Linh mục Phạm Văn Thống- Chánh xứ Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt nhận xét: "Xét về mọi phương diện hay tôn giáo, cách chữa bệnh như vậy là hoàn toàn mê tín dị đoan nếu không muốn nói là hoang tưởng". Lại nói về thứ nước thánh mà Thương rao giảng là "Nguồn thánh thiêng", chị ta còn cuồng tín đến mức xúi người dân mang thứ nước ấy tưới cho cây để trừ "quỷ ăn cây"!.

Điều đáng lên án là, khi bệnh tình của con bệnh không thuyên giảm, có người phải bỏ mạng vì tin lời "Nhà Chúa cha", Thương và ông Truyền lại đổ lỗi cho người bệnh là chưa thực hiện theo "lời Chúa". Minh chứng rõ ràng nhất đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Thanh trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Ông Thanh mắc bệnh nan y (ung thư gan), đã từng đi chữa trị tại một bệnh viện ở TPHCM nhưng bỏ giữa chừng để đến với "Nhà Chúa cha" và sau đó tử vong. Sau cái chết của ông Thanh, ông Truyền đăng đàn trong 1 video và có những lời lẽ chối bỏ trách nhiệm: "Tháng 11-2020 tôi mới về "Nhà Chúa cha", thế nhưng lại được lôi vào trong một vụ việc, vì nghe lời của tôi người ấy đến đây chữa bệnh rồi chết. Tôi thấy hơi lạ. Nói ra đây để những ai chưa thấy cái gì, chưa nắm rõ thì đừng vội vàng mà lên án nhé".

Trước cái chết tức tưởi của chồng, bà Mai Thị Cúc- vợ của ông Thanh đã nấc nghẹn thừa nhận: "Tôi ân hận. Ân hận là…, thời gian vào thuốc mà tôi không đưa ông ấy đi. Bệnh viện cho thời gian, ngày hẹn xuống để vào thuốc, nhưng tôi lại ra "Nhà Chúa cha" rồi cắt hết, không đi viện nữa. Con gái cũng nhắc tôi rằng, mẹ ra thì mẹ cứ ra nhưng mẹ vẫn phải đưa bố đi viện cho bố vào thuốc. Không hiểu sao tôi u mê đến vậy".

Trong thời điểm cả nước đang giãn cách phòng chống dịch COVID-19, ông Truyền đã đăng tải video công khai cho rằng, chỉ có "nước Chúa cho xuống", thứ nước được gọi là "Nguồn thánh thiêng" để rửa mới có thể tiêu diệt các con virus trong không khí. Ông Nguyễn Văn Vinh- người dân Giáo xứ Đại Lộc, thôn 6, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm vô cùng bức xúc khi nghe được những lời này: "Đó là những lời tuyên truyền đồn bậy, không thể có được. Bởi vì, nước giếng là nước giếng".

Rao giảng là vậy, nhưng chính những người trong nhóm tự xưng "Nhà Chúa cha" sau đó đã phải đến trạm y tế P. 1, TP Bảo Lộc để xin được tiêm ngừa vaccine phòng COVID. Bà Đinh Thị Bắc- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P. 1, TP Bảo Lộc nhớ lại: "Năm 2021 khi dịch COVID-19 đang hoành hành, chúng tôi có tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm vaccine. Trong nhà của Thương ở đường Hồ Tùng Mậu khi đó có gần 10 người, họ nhất định không tiêm, nói rằng có thể tự chữa bệnh được. Sau đó 2 tuần, chính họ bị nhiễm COVID-19 nên sợ quá, tất cả tự động đến trạm y tế để xin được tiêm và chữa bệnh COVID-19".

Một nhân chứng khác từng bị dụ dỗ tham gia "Nhóm trừ quỷ Bảo Lộc" và cũng là con bệnh của "Nhà Chúa cha" là bà Trương Thị C.- trú tại P. 1, TP Bảo Lộc kể lại: "Thật tình khi đó tôi đang mang nhiều bệnh trong người nên họ nói, muốn chữa bệnh thì phải tin tưởng Chúa, phải ăn chay và cầu nguyện. Họ đánh tôi, đánh từ trên đầu, đánh ình ịch, tôi sợ lắm, tưởng như sắp chết". May mắn là bà C. đã kịp thức tỉnh, từ bỏ "Nhà Chúa cha" để về điều trị theo phác đồ của bác sĩ, ăn uống, tập thể dục điều độ nên giờ sức khỏe ổn định.

Hoạt động chữa bệnh "quỷ ám, lăn lộn, la hét" của nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc", tự động quay các video đưa lên mạng theo ý đồ của mình, càng lúc càng gây xáo trộn cả về mặt an ninh xã hội tại nhiều địa phương, mức độ càng lúc càng tỏ ra ngoan cố và ở phạm vi rộng lớn hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những màn kịch được dàn dựng công phu, có ý đồ…

(còn nữa) ĐỨC HUY