Bài hát cho Ole Gunnar Solskjaer

Thứ ba, 26/02/2019 11:33

Ngày Ole Gunnar Solskjaer trở lại Old Trafford hồi giữa tháng 12 năm ngoái để dẫn dắt Manchester United thay cho Jose Mourinho đã được chào đón bằng băng rôn chơi chữ rất ấn tượng "20legend". 20 là số áo của Solskjaer khi còn thi đấu cho "Quỷ đỏ". Ole là tên của ông. Legend là huyền thoại.

Solskjaer đang lèo lái con thuyền Manchester United khá tốt.

Sự chờ đợi đó của người hâm mộ Manchester United không lầm. 14 trận đấu trên các đấu trường dưới thời Solskjaer thì Manchester United thắng 11, hòa 2 và chỉ thua 1 lần. "Quỷ đỏ" đang tiến sát top tư để kiếm tấm vé dự Champions League mùa giải kế tiếp.

Manchester United vừa để Liverpool thủ hòa không bàn thắng trên sân Old Trafford nhưng đó là trận đấu đáng khen của Solskjaer. Chưa hết hiệp một, ông thầy người Na Uy buộc phải thay 3 cầu thủ. "Chìa khóa" Herrera rời sân ở phút 21 vì chấn thương gân kheo. 4 phút sau, Mata rời sân với lý do tương tự. Lingard chưa bình phục hẳn chấn thương gân kheo vào sân thế Mata chỉ chơi được chưa tới 20 phút cũng phải rời sân vì tái phát chấn thương.

Chủ nhà lép vế hơn trong hiệp một nhưng đã mạnh dạn tấn công hơn ở hiệp hai dù bất lợi về nhân sự. Tiền đạo trẻ Rashford buộc phải cắn răng thi đấu dù chấn thương mắt cá chân. Rashford bị đội trưởng Henderson của Liverpool tấn công nhiều lần dẫn tới bị đau nhưng trong hoàn cảnh không còn suất thay người thì tuyển thủ Anh vẫn chơi trọn 90 phút. Ông Solskjaer bảo rằng trận hòa 0-0 nhờ người hâm mộ đóng vai trò là cầu thủ thứ 11, chứ không phải thứ 12 như bình thường. Đơn giản là ông tính Rashford chỉ còn lại một nửa sức mạnh. Tuy bị cầm hòa trên sân nhà nhưng thầy trò Solskjaer được ngợi ca rất nhiều về tinh thần chiến đấu, chiến thuật hợp lý bởi Liverpool đầy đủ quân số vẫn không dám dâng cao.

Trên khán đài, người hâm mộ "Quỷ đỏ" liên tục hát vang tên Solskjaer. Họ cũng đã có bài hát mới dành riêng cho HLV người Na Uy này. Lời của bài hát này đại loại là "Ole đang ngồi sau tay lái. Mọi người hãy diễn tả cảm nghĩ của mình như thế nào...". Đó là biểu hiện cho niềm tin vào tài năng của Solskjaer. Cựu đồng đội Solskjaer là Gary Neville bảo rằng ban lãnh đạo Manchester United không cần tới cuối mùa giải mới công bố danh tính HLV trưởng mà ngay từ bây giờ có thể chính thức xướng tên Solskjaer. Nếu như 3 tháng trước, người hâm mộ gào thét trên khán đài kêu gọi Mourinho cho Manchester United đá tấn công thì 3 tháng sau họ hô vang tên Solskjaer. Ngài Alex Ferguson chứng kiến cầu thủ cũ của mình cầm quân cũng có lời khuyên gia đình ông chủ Glazer hãy nhanh chóng trao quyền HLV trưởng cho Solskjaer bởi những gì huyền thoại số áo 20 này làm được trong thời gian qua là quá xứng đáng.

HƯNG NGUYÊN