Bần cùng sinh... "ngưu tặc"

Thứ bảy, 01/03/2014 12:06

Có một tương lai xán lạn phía trước khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của lính, nhưng Nguyễn Minh Thi (1981, trú xóm Hồng Quang, xã Nghĩa Hồng, H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) lại không biết nâng niu, quý trọng. Trong thời gian tham gia học, Thi liên tục bị phát hiện tham gia bài bạc và các tệ nạn xã hội khác, buộc nhà trường phải thi hành kỷ luật và tước quân tịch. Bất lực, buồn bã vì đứa con hư, nhưng bố mẹ Thi thì không thể buông xuôi để con ngoài vòng kiểm soát.

Năm 2008, Thi được gia đình xin vào làm việc tại Nhà máy đường Tate&Lile Nghệ An, một môi trường khá lý tưởng với công việc ổn định, có thu nhập cao. Được sự động viên của gia đình, Thi đã xây dựng hạnh phúc gia đình và lần lượt sinh được 2 người con. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ít ai ngờ rằng trong thời gian này, Thi lại trở chứng “ngựa quen đường cũ”, những thói hư tật xấu như bài bạc, rượu chè, hút hít... lại tiếp diễn. Hệ quả là Thi ôm một cục nợ khá lớn mà bản thân khó lòng trả nổi. Quá bí bách, Nguyễn Minh Thi liền nghĩ tới chú “ngưu” nhà anh bạn trong xóm...

15 giờ 30 ngày 17-2, Thi đi uống rượu tại nhà một người bạn ở xóm Diễn Hải, xã Nghĩa Yên thì gặp Phạm Ngọc Vượng (1982, trú xóm Hồng Lợi, xã Nghĩa Hồng, H. Nghĩa Đàn). Tàn cuộc rượu, Thi nói với Vượng: “Tối ni anh bắt trộm trâu, chú mượn ô-tô chở trâu đi bán cho anh với nha!”. Vượng hỏi lại: “Trâu của ai, đừng nói trâu của nhà nha”. Thi trả lời: “Không, bắt trộm của nhà thằng bạn hàng xóm”. Nghe vậy Vượng đồng ý ngay, sau cuộc hẹn thì ai về nhà nấy.



Phạm Ngọc Vượng, Nguyễn Minh Thi và phương tiện gây án.

23 giờ cùng ngày, Thi cuốc bộ đến nhà anh Giản Tư Thanh (trú cùng xóm), tiến về hướng chuồng trâu mở cửa dắt chú trâu đực theo đường lô mía đến xóm Hồng Đức, xã Nghĩa Hồng rồi gọi cho Vượng. Lúc này, Vượng đã mượn được chiếc ô-tô tải của anh trai rồi điều khiển ra điểm hẹn. Chú trâu tội nghiệp ngay sau đó được đưa xuống lò mổ ở xã Diễn Hải, H. Diễn Châu, bán với giá 27,5 triệu đồng. Số tiền này Thi chia cho Vượng 11,5 triệu đồng, còn lại thì lấy tiêu xài.

Việc gia đình anh Thanh mất chú trâu đực trong đêm nhanh chóng được trình báo lên cơ quan CAH Nghĩa Đàn. Khẩn trương vào cuộc xác minh, CQĐT đã đưa Thi và Vượng vào diện nghi can số một. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng minh được hành vi phạm tội của hai đối tượng này, cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Tang vật vụ án cũng được truy thu là chú trâu đực của gia đình anh Thanh và chiếc ô-tô tải là phương tiện gây án. Hiện CQĐT Nghĩa Đàn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thi và Phạm Ngọc Vượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Xuân Sơn