Bản hợp đồng... dọa chồng!

Thứ ba, 07/10/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Dù đã gần một năm, nhưng đến nay người dân ở xã Phi Tô, H. Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vẫn nhắc về vụ án “bản hợp đồng giết chồng” của K’Thơm (1982, trú xã Phi Tô). Vụ án kỳ cục nhưng đằng sau đó là nỗi lo về thực trạng nhận thức còn hạn chế của một số người dân tộc thiểu số tại đây.

K’Thơm lập gia đình với anh Nguyễn Văn Việt (1981, trú Q. Hà Đông, TP Hà Nội) và theo chồng ra quê sinh sống. Khoảng 10 năm sau, vợ chồng K’Thơm vào lại xã Phi Tô sinh sống nhưng gia đình không mấy hạnh phúc, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vào dịp cuối năm ngoái, K’Thơm tổ chức mời nhiều người bạn đến nhà để uống rượu, trong đó có K’Màn (1982, trú xã Đạ Đờn, H. Lâm Hà). Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn nảy sinh, anh Việt có lời lẽ xúc phạm K’Màn: “Mấy thằng mày ngu, suốt ngày uống rượu!”. Bị chửi, K’Màn rất tức nhưng không dám phản ứng vì thấy mình yếu thế.

Thời gian sau đó, K’Thơm thường đem chuyện gia đình tâm sự với K’Màn và luôn kết thúc câu chuyện bằng “điệp khúc”: Mình sống không hạnh phúc và thường bị chồng đánh đập! Nghe mãi cũng “nóng”, K’Màn bàn cách: Để anh dọa nó cho! Được K’Màn ngỏ lời giúp, K’Thơm “ưng cái bụng” nhưng dặn dò kỹ: “Em muốn đánh chồng gãy tay, gãy chân để nó không đi đâu được, không đánh em được nữa. Mà đánh lúc nào thì báo cho em biết để nếu nặng quá còn phải đưa đi cấp cứu!”.

Buổi trưa 28-10-2013 không có việc, K’Màn ở nhà thì K’Blek (1983, trú xã Tà Nung, TP Đà Lạt) đến chơi và rủ nhau uống rượu. Trong lúc chén tạc chén thù, K’Màn nhớ đến lần mình bị anh Việt chửi và cả lời hứa giúp K’Thơm nên lên tiếng: “Hôm trước có thằng ở trong xã Phi Tô chửi tao. Tao với mày vào đánh cho nó một trận”. K’Blek đồng ý và trước khi đi, K’Màn lấy một con dao xếp cho vào áo khoác.

K’Màn (trái) và K’Blek.

18 giờ, K’Màn điều khiển xe máy BKS 49N7-1138 chở K’Blek đi tìm anh Việt. Đến nơi, không thấy anh Việt ở nhà nên K’Màn điều khiển xe dừng cách đó hơn 250m để mai phục. Chừng 10 phút sau, phát hiện anh Việt chạy xe qua, K’Màn liền chở K’Blek đuổi theo ép anh Việt vào lề. “Tại sao hôm trước mày chửi tao?” - K’Màn vừa hỏi vừa cùng K’Blek lao vào tấn công anh Việt. Anh Việt hốt hoảng bỏ chạy thì vấp ngã ở ruộng lúa ven đường nên bị K’Màn đâm nhiều nhát. Khi anh Việt kêu cứu, K’Màn và K’Blek lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Việt sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Theo Kết luận pháp y Bệnh viện Lâm Đồng: Nạn nhân Nguyễn Văn Việt chết do nguyên nhân trụy tim mạch, suy hô hấp cấp ở tử thi có nhiều vết thương bên ngoài và tổn thất các tạng bên trong (vết thương cắt đứt động mạch đòn trái, quai động mạch chủ, nhu mô gan, lách, thủng cơ hoành).

Nhận tin báo, CQĐT CAH Lâm Hà phối hợp cùng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Lâm Đồng điều tra và bắt được K’Màn cùng K’Blek sau đó không lâu. Đến lúc này, K’Thơm mới ân hận, chỉ vì suy nghĩ bồng bột của mình mà khiến chồng chết, bạn vướng vòng lao lý. Thiếu tá Phạm Thảo - ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Lâm Đồng cho biết, vụ án sắp được đưa ra xét xử và đây sẽ là bài học cho những ai coi thường mạng sống của người khác.

Phương Kiếm