Bán kết, Argentina - Hà Lan (3 giờ ngày 10-7): Cuộc chạm trán kinh điển

Thứ tư, 09/07/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Argentina và Hà Lan là hai nền bóng đá ưu tú bậc nhất thế giới, họ cùng mang trong mình cơn khát vô địch kéo dài quá lâu. Lịch sử từng được chứng kiến những trận chiến rực lửa giữa hai đội. Bởi thế, cuộc đối đầu giữa họ vào rạng sáng mai xứng đáng xếp vào hàng kinh điển của lịch sử bóng đá thế giới.

Đợi xem Argentina hay Hà Lan vào chung kết.

Hai gã khổng lồ đang khát thắng

Có thể ví Argentina và Hà Lan là hai gã khổng lồ đang khát thắng. Đơn giản vì đã quá lâu rồi, họ chưa được tận hưởng cảm giác bước lên đỉnh thế giới.

Xứ sở hoa Tulip có nền bóng đá phát triển bậc nhất thế giới. Những người "Hà Lan bay" từng phô diễn thứ bóng đá tổng lực khiến các đối thủ sợ hãi. Thế nhưng, Hà Lan chưa một lần bước lên đỉnh thế giới, họ được xem là một trong số ít những đội về nhì vĩ đại nhất. "Cơn lốc da cam" đã 3 lần Á quân ở các kỳ World Cup 1974, 1978 và 2010.

Gần nhất là kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi, lúc đó, Hà Lan được đánh giá rất cao vào khả năng vô địch nhưng rốt cuộc họ để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết. Đến với Brazil 2014, người Hà Lan dĩ nhiên muốn màu da cam phủ lên đỉnh cao bóng đá thế giới. Thực tế, đoàn quân của HLV Louis van Gaal đã có những bước đi vững chãi trước khi chạm trán với Argentina ở bán kết.

Nếu như người Hà Lan ước ao được một lần bước lên đỉnh thế giới thì người Argentina đang quyết tâm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 28 năm qua. Cũng là một nền bóng đá ưu tú bậc nhất thế giới nhưng Argentina gần 3 thập niên trôi qua mà không một lần được nếm mùi chiến thắng ở trận chung kết World Cup.

Chính xác, từ sau kỷ nguyên của Maradona huyền thoại mà đỉnh cao với  chức VĐ tại Mexico 1986, Argentina không còn biết đến vinh quang ở giải đấu lớn nhất hành tinh. Giờ đây, bóng đá xứ Tango sản sinh ra một huyền thoại khác được sánh ngang Maradona là Lionel Messi, người Argentina muốn thấy đội bóng của họ lần thứ 3 bước lên đỉnh cao thế giới.

Nói vậy để thấy, Argentina và Hà Lan đặt quyết tâm lớn đến nhường nào ở trận quyết đấu này.

Vết thương lịch sử

Khi đứng trước Argentina, vết thương lịch sử của người Hà Lan hẳn đang tái phát. 36 năm về trước, chính xác vào ngày 25-6-1978, tại sân vận động Monumental ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), Hà Lan đã gục ngã trước chủ nhà Argentina trong trận chung kết World Cup.

Trận đó, Argentina đã đánh bại "Cơn lốc da cam" với tỷ số 3-1 để lần đầu tiên giành chức vô địch thế giới. Mario Kempes là người mở tỷ số cho chủ nhà Argentina ở phút 38. Hà Lan gỡ hòa 1-1 vào phút 82 do công của Dick Nanninga. Bước vào hiệp phụ thứ nhất, Argentina ghi liền hai bàn nhờ công của Kempes (105') và Daniel Bertoni để giành chiến thắng 3-1.

Thế nhưng, bên cạnh ký ức tươi đẹp ấy, bóng đá Argentina cũng có những vết thương lịch sử do người Hà Lan gây ra. Tại tứ kết France 1998, Hà Lan khiến những CĐV La Albiceleste chết lặng khi chặn đứng bước tiến của "đội quân Tango" do HLV Daniel Passarella dẫn dắt.

Trận ấy, Argentina cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn và đá lấn sân, chủ yếu dựa vào kỹ thuật rê dắt bóng của Ariel Ortega. Thế nhưng, hàng phòng ngự Hà Lan với cặp trung vệ Jaap Stam và Frank De Boer đã hóa giải thành công hầu hết mọi nỗ lực hãm thành của Argentina. Sau khi kiến tạo cho Kluivert mở tỷ số cho Hà Lan, Dennis Bergkamp trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 89.

Argentina và Hà Lan có quá nhiều duyên nợ lịch sử. Quá khứ cũng như hiện tại, hai nền bóng đá này luôn sản sinh ra những cầu thủ ưu tú bậc nhất thế giới. Có lẽ vì thế mà sợi dây lịch sử đã đẩy đưa Hà Lan và Argentina đụng độ nhau ở bán kết trên đất Brazil.

Khánh Hòa