Bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025: Kẻ tám lạng, người nửa cân
Chiều và tối nay (16-8), 4 cái tên vượt qua vòng bảng sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp để tìm ra 2 gương mặt xứng đáng nhất tranh ngôi vô địch. Theo nhận định của giới chuyên môn, 2 cặp đấu khá cân bằng nên đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ đi tiếp.
Myanmar vs Thái Lan: Bủa vây "voi chiến"
Tuyển nữ Myanmar để lại ấn tượng tốt ở vòng bảng, khi bất ngờ đánh bại ứng cử viên Australia 2-1 ngay trận ra quân, sau đó thắng nhẹ Timor Leste và cầm hòa với đương kim vô địch Philippines ở lượt cuối. Có thể nói, chính Myanmar mới là đội loại Philippines chứ không ai khác, và ngôi đầu bảng B là một phần thưởng không thể xứng đáng hơn cho đội bóng không được đánh giá cao trước giải.
Đối thủ của thầy trò Tetsuro Uki chiều nay là Thái Lan. Tuy không để lại dấu ấn chuyên môn tốt bằng Myanmar, nhưng ở một bảng đấu mà nhắm mắt cũng biết ai sẽ đi tiếp, Thái Lan có quyền tính chuyện dài hơi. Nếu bỏ qua trận thua tối thiểu tuyển nữ Việt Nam 0-1, nữ "voi chiến" được nhận diện có lối chơi hiện đại, kỹ thuật. Hạn chế dễ thấy ở đội bóng xứ Chùa vàng là nhiều cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm, thường xử lý lúng túng khi đối thủ pressing. Đó chính là vấn đề mà HLV Futoshi Ikeda phải tháo gỡ ở trận bán kết, bởi Myanmar là "hình mẫu" của lối chơi đeo bám rất khó chịu.
Ở cuộc đấu trí chiều nay, HLV Tetsuro Uki có vẻ lợi thế hơn vị HLV đồng hương Futoshi Ikeda vì các học trò đã trải qua 2 cuộc kiểm nghiệm trước 2 đối thủ có lối chơi tương tự Thái Lan là Philippines và U23 nữ Australia. Nhưng Myanmar vẫn phải thận trọng, bởi có thể Thái Lan chưa bung hết sức ở vòng bảng?
Việt Nam vs Australia: Chờ Huỳnh Như mở tài khoản
Ngôi đầu bảng A của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mang ý nghĩa tinh thần. HLV Mai Đức Chung chưa thể hài lòng vì các học trò còn phung phí quá nhiều cơ hội. Rất may, ở vòng bảng điều đó có thể cho phép. Đến các trận đấu loại trực tiếp như cuộc đối đầu với Australia tối nay thì không được phép.
Trong bối cảnh HLV Mai Đức Chung vừa mới chuyển giao lực lượng, tuyển nữ Australia cũng đưa lực lượng sang Việt Nam nhiều gương mặt ở độ tuổi U23, vì vậy ở trận ra quân tạibảng B gặp Myanmar, họ đã bất ngờ thua 1-2. Trận ấy, ngoài kinh nghiệm thi đấu còn non nớt, đặc biệt điều kiện thời tiết nắng nóng tại Việt Nam đã khiến các cầu thủ nữ của đội bóng xứ chuột túi chưa thể hiện được nhiều. Tuy nhiên, càng về những trận sau, U23 Australia đã "nóng máy" và nhuần nhuyễn hơn. Các học trò của HLV Joe Palatsides còn có thể hình, thể lực tốt, một vũ khí lợi hại gây khó chịu cho bóng đá nữ Đông Nam Á, mà ngay cả Philippines có đội hình tương đương cũng từng rất vất vả và bất lực khi đối đầu.
HLV Mai Đức Chung đánh giá rất cao đội bóng trẻ của Australia, nhưng tin vào năng lực của các học trò. Huỳnh Như, Hải Yến, Chương Thị Kiều từng chinh chiến World Cup hay châu lục sẽ là điểm tựa tinh thần và dẫn dắt đàn em khuất phục đàn chuột túi non.
Trận này, khả năng Dương Thị Vân, Thanh Nhã, Vạn Sự có thể ra sân hay không vẫn là một dấu hỏi. Nhưng trong tay HLV lão làng Mai Đức Chung vẫn còn nhiều sự thay thế chất lượng như Hải Linh, ThuThương, Tuyết Dung…
Xét nhiều mặt, tuyển nữ Việt Nam đang có lợi thế khi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Điều đó sẽ giúp các học trò HLV Mai Đức Chung hưng phấn và tự tin hơn, nhưng quan trọng là họ phải tận dụng tốt các cơ hội tạo rađể ghi bàn. Liệu Huỳnh Như chờ đến lúc này mới mở tài khoản?
T.S