Bản lĩnh nhà vô địch!

Thứ sáu, 06/12/2019 11:21

Người ta thường nói, trong khó khăn mới tỏ mặt anh hào, và câu nói ấy rất đúng với Tiến Linh và các đồng đội. Với việc xuất sắc dẫn đầu bảng B SEA Games 30 sau khi vòng bảng khép lại, U22 Việt Nam không chỉ hiên ngang tiến vào bán kết mà còn "tặng" cho người Thái tấm vé về nước sớm. Những gì đã trải qua, U22 Việt Nam thật sự thể hiện được bản lĩnh mà nhà vô địch cần có.

Tiến Linh lạnh lùng "kết liễu" U22 Thái Lan bằng cú đúp bàn thắng, đưa U22 Việt Nam vào bán kết.

Nữ Việt Nam và Thái Lan "hội ngộ" tại chung kết SEA Games 30

Đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Philippines để giành vé vào chung kết.

Tối 5-12, đội tuyển nữ Việt Nam đã ghi tên mình vào trận chung kết SEA Games 30 sau khi có chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Philippines ở bán kết. Ở trận đấu này dù được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung đã gặp đôi chút khó khăn trước sự quyết tâm cao của đội chủ nhà. 45 phút đầu tiên dù cố gắng nhưng các cô gái vàng Việt Nam không thể 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Tuy nhiên, trong hiệp hai đã khác. Thái Thị Thảo vào Tuyết Dung đã thay nhau lập công đưa đội tuyển nữ Việt Nam thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng, để có cơ hội lớn bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Đối thủ cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ là đội bóng nhiều duyên nợ Thái Lan, đội bóng đã vượt qua Myanmar 1-0 ở trận bán kết còn lại. Trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối 8-12 trên sân Rizal Memorial.

T.D

Vàng thật không sợ lửa

Trận thư hùng giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trên sân Binan chiều 5-12 trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 30 thật sự là trận "chung kết" của bảng B khi hai đội tạo ra thế trận vô cùng căng thẳng, kịch tính. Bước vào trận đấu quyết định này, U22 Thái Lan đã có đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước U22 Lào, trong khi HLV Park Hang Seo cũng điều chỉnh tới 4 vị trí so với trận đấu gặp U22 Singapore. Hiệp 1 vừa trôi qua được 5 phút, U22 Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số khá may mắn. Từ đường trả bóng về của Văn Hậu, thủ môn Văn Toản băng ra phát bóng mạnh lên nhưng bóng lại đập trúng người tiền đạo Supachai bay ngược vào lưới, "tặng" cho U22 Thái Lan bàn thắng. Một bàn thua lãng xẹt của U22 Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, hàng phòng ngự U22 Việt Nam tiếp tục mắc sai lầm. Trong tình huống bẫy việt vị ở phút 11, hàng hậu vệ U22 Việt Nam đã để cho Suphanat thoát xuống đối mặt thủ môn Văn Toản. Thủ môn của U22 Việt Nam đã băng ra chặn được cú dứt điểm đầu tiên của Suphanat nhưng từ tình huống bóng bật ra, tiền đạo này đã dễ dàng đá bồi vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan. Với kết quả này, U22 Thái Lan sẽ vượt mặt đoàn quân thầy Park để cầm vé đi tiếp.

Nhiều người đã nghĩ tới nỗi ám ảnh 2 năm trước, khi đó U22 Việt Nam chỉ cần hòa trước U22 Thái Lan là giành vé đi tiếp nhưng rồi phải về nước sớm khi thua chính đối thủ này 0-3 ở lượt cuối cùng của vòng bảng. Rất may đoàn quân trẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn đứng vững. Phút 14, U22 Việt Nam có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Tiến Linh. Từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Thịnh, tiền đạo đang khoác áo Bình Dương thoát xuống giữa 3 hậu vệ Thái Lan đánh đầu cận thành hạ thủ môn Nont. Bàn thắng của Tiến Linh là vô cùng quan trọng, nó đến đúng lúc để vực dậy tinh thần của U22 Việt Nam.

Sau bàn thắng giải tỏa của Tiến Linh, U22 Việt Nam đã chơi thanh thoát hơn và bình tĩnh tổ chức được những đường lên bóng chất lượng. Chúng ta kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp từ cự ly ngắn. Với lối chơi cầm bóng chắc và phối hợp nhịp nhàng, U22 Việt Nam đã không cho Thái Lan có cơ hội nào đe dọa khung thành thủ môn Văn Toản, dù họ buộc phải có thêm bàn thắng mới giành được vé vào bán kết. Hiệp 1 khó khăn với thầy trò HLV Park Hang Seo khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U22 Thái Lan.

Bước sang hiệp 2, thế trận diễn ra khá cân bằng. U22 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, trong khi U22 Thái Lan cũng khá thận trọng chờ cơ hội phản công nhằm gia tăng cách biệt. Phút 68, điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi cũng đã đến. Tiến Linh bị hậu vệ Chatchat phạm lỗi không bóng trong vòng cấm địa và một quả phạt 11m cho U22 Việt Nam. Trong lần sút đầu tiên, Tấn Sinh không thắng được thủ môn Nont, nhưng trọng tài đã cho U22 Việt Nam được thực hiện lại khi cho rằng thủ môn của Thái Lan đã di chuyển trước khi Tấn Sinh sút bóng. Tiến Linh đã được thay thế đá lại và thực hiện thành công, san bằng tỷ số cho U22 Việt Nam. Những phút còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không thể có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Với 1 điểm có được trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng B với 13 điểm cùng thành tích bất bại (4 thắng, 1 hòa), qua đó giành quyền vào chơi bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là U22 Campuchia, đội đã xuất sắc xếp nhì bảng A. Trong khi đó, với thất bại này, U22 Thái Lan đã bị loại ngay từ vòng bảng và trở thành nhà cựu vô địch SEA Games.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Lào 3-0, qua đó giành vé vào bán kết ở vị trí nhì bảng, gặp U22 Myanmar. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 7-12.

Sẵn sàng đón ngày lịch sử

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận, HLV Akira Nishino cho rằng U22 Thái Lan đã có một trận đấu khó khăn và U22 Việt Nam cũng vậy. Các cầu thủ Thái Lan khởi đầu rất tốt và đã tận dụng được những cơ hội. Nhưng cuối cùng đã không thể vượt qua được Việt Nam. HLV Nishino cũng đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về kết quả này của U22 Thái Lan. HLV Nishino cũng bày tỏ sự tôn trọng tài năng với HLV Park Hang Seo và HLV người Nhật Bản cho rằng bóng đá Thái Lan cần học hỏi những gì bóng đá Việt Nam đã làm được thời gian qua.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo nhìn nhận, các trận đấu gặp U22 Singapore, Indonesia đều khó khăn nhưng đây là trận đấu khó khăn nhất. U22 cần ít nhất 1 trận hòa và các cầu thủ đã làm được. HLV Park Hang Seo cũng gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ U22 Việt Nam. Về sai lầm của thủ môn Văn Toản ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo đã từ chối bình luận và khẳng định Ban huấn luyện sẽ mổ băng và tiến hành khắc phục để các lỗi không tái diễn. Về chấn thương của Quang Hải, HLV Park Hang Seo xác nhận tiền vệ này sẽ không kịp bình phục và sẽ vắng mặt ở bán kết gặp U22 Campuchia.

Như vậy, với chuỗi bất bại sau 5 lượt trận trong đó có đến 4 chiến thắng, U22 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu ở vòng bảng. Bây giờ là lúc đoàn quân áo đỏ chuẩn bị tốt nhất để có thể viết lại lịch sử bằng lần đầu tiên bước lên bục vinh quang cao nhất ở một kỳ đại hội Đông Nam Á. Đối thủ ở bán kết của chúng ta là Campuchia có lần đầu tiên vào chơi ở vòng bán kết một kỳ SEA Games cũng không quá "nặng ký". Ải này nếu tiếp tục phát huy được bản lĩnh đang có, đoàn quân hoàn toàn có thể giành tấm vé vào chơi trận chung kết. Người hâm mộ "những chiến binh Sao Vàng" đang rất mong chờ những chiến thắng tiếp theo để việc đếm ngược ngày lên đỉnh vinh quang được dừng lại trong ngập tràn hạnh phúc...

T.D