“Bảo mẫu” bất đắc dĩ

Thứ bảy, 22/01/2022 10:12

Một nách mang đứa con nhỏ 2 tuổi làm “bình phong” để mua bán ma túy, Trần Thị Thương đã bị Công an TP Vinh (Nghệ An) theo dõi và bắt quả tang. Mẹ bị tạm giữ, trắng đêm các chiến sỹ Công an TP Vinh đã trở thành “bảo mẫu” bất đắc dĩ cho con trai nghi phạm.

Công an TP Vinh đã trở thành “bảo mẫu” bất đắc dĩ cho con trai nghi phạm.​

Bế con trai đi giao ma túy

Trở lại chuyên án bắt đối tượng Trần Thị Thương (1996, trú P. 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hồi cuối tháng 3-2021. Thương là mắt xích trong đường dây ma túy do Nguyễn Thị Chung (1988, trú thị trấn Khe Sanh, H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu. Điều khiến cho những chiến sĩ trên trận tuyến chống ma túy cảm thấy đau lòng và day dứt nhiều nhất là thời điểm Thương bị bắt trước mặt đứa con trai 2 tuổi.

Sau khi nhận được nguồn tin báo về cho biết Chung và “chân rết” sẽ thực hiện giao dịch ma túy tại một khách sạn thuộc P. Hà Huy Tập, TP Vinh, ban chuyên án xác định thời điểm “cất vó” đã đến. Nhiều tổ công tác được bố trí mai phục sẵn tại khu vực khách sạn này, chờ thời cơ phá án. Khoảng 22 giờ đêm 30-3, một vị khách bước vào với những đặc điểm nhận dạng như thông tin được báo về trước đó. Người phụ nữ này bế theo một đứa bé khoảng 2 tuổi làm “bình phong”. Ban đầu các thành viên có chút băn khoăn bởi người này có phong thái hết sức tự nhiên và bình tĩnh giống như những vị khách đến thuê phòng nghỉ khác. Sau khi hội ý phương án bắt giữ, ban chuyên án quyết định phân công một cán bộ nữ để làm phân tán tư tưởng của cháu bé, tránh trường hợp khi bắt giữ mẹ sẽ làm kinh sợ đến con.

Thượng tá Trần Đình Vinh - Phó Trưởng Công an TP Vinh cho biết: “Với các chuyên án liên quan đến phụ nữ, trẻ em chúng tôi luôn phải cân nhắc, thận trọng từng chi tiết nhỏ và lên phương án cụ thể. Sau cuộc hội ý chớp nhoáng, ban chuyên án quyết định bắt giữ đối tượng, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến hoạt động của khách sạn; một đồng chí nữ được phân công tiếp cận, phân tán sự chú ý của cháu bé, tránh việc bé bị kinh sợ, chấn động tâm lý”.

Đúng như dự tính, Công an TP Vinh xác định người phụ nữ này chính là Trần Thị Thươngmắt xích quan trọng trong đường dây của Chung. Theo kế hoạch Thương mang ma túy đến giao dịch tại khách sạn. Trong lúc Thương đang thả con xuống đất để làm thủ tục nhận phòng, các tổ công tác nhanh chóng ập vào, chiếc còng số 8 lạnh lùng bập vào tay người mẹ trong tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ. Khám xét nhanh tại chỗ, ban chuyên án thu 2kg ma túy đá trong chiếc túi Thương đang cầm.

“Lúc bị bắt, Trần Thị Thương vừa bất ngờ vừa lo sợ và ngồi thụp xuống giữa sàn, mếu máo. Thấy mẹ khóc, xung quanh nhiều người lạ, thằng bé cũng khóc thét lên...”, một trinh sát nhớ lại.

Trắng đêm làm “bảo mẫu”

Dù mang theo con đi buôn ma túy nhưng Trần Thị Thương không “giắt lưng” theo chiếc quần nào cho con. Trong quá trình ngồi xe khách, cháu bé đã tè dầm ướt hết. Đêm đã khuya, các cửa hàng đều đóng cửa, một cán bộ nữ đã tranh thủ tạt về nhà lấy quần áo con mình cho con trai nghi phạm mặc. Suốt đêm hôm đó, trong lúc các điều tra viên đang tranh thủ lấy lời khai của đối tượng để làm hồ sơ thì 3 cán bộ nữ Công an TP Vinh được giao nhiệm vụ làm “bảo mẫu” cho cháu bé. “Vừa đói, vừa sợ vì xa mẹ nên thằng bé khóc ngặt nghẽo. Chúng tôi thay nhau dỗ dành cháu rồi rửa ráy cho cháu, cho cháu ăn và ru ngủ. Ba chị em phải thay nhau bế thằng bé vì nếu rời tay nó lại mò dậy khóc thét đòi mẹ. May mắn là ai cũng đã có gia đình và có con nên có kinh nghiệm trông trẻ”, Đại úy Dương Thị Ngọc Hà chia sẻ.

Sau một đêm gần như thức trắng để lấy lời khai và làm “bảo mẫu”, các cán bộ chiến sĩ Công an TP Vinh đã tạm cho hai mẹ con gặp nhau trong thời gian chờ bàn giao cháu bé cho gia đình. “Nhìn thấy mẹ, thằng bé hồn nhiên khoe với mẹ có quần áo mới, bánh kẹo của các cô chú Công an mua cho. Thằng bé còn đòi mẹ bế ra ngoài chơi nhưng không được đáp ứng. Thấy mẹ bị cùm chân, thằng bé cố sức lấy tay gỡ cái cùm ra khỏi chân mẹ rồi ngước mặt lên hỏi “Cái vòng này làm mẹ đau à?”. Nghe con nói, Trần Thị Thương bật khóc nức nở. Nhìn cảnh này, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng...”, Đại úy Hà cho biết thêm.

Có thể nói, đằng sau những chuyến hàng mua bán, vận chuyển ma túy là biết bao gia đình tan nát, những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu hậu quả. Thế nhưng, như trong trường hợp của Thương, thằng bé con Thương không có tội tình gì mà phải gánh chịu lỗi lầm của bố mẹ. Lẽ ra cháu phải được sống trong sự thương yêu, đùm bọc của gia đình, sự che chở của bố mẹ. Vậy mà...

Theo như lời khai của đối tượng thì chồng Thương nghiện ma túy, thường xuyên đánh đập vợ nên Thương thường ôm 2 đứa con về nhà ngoại nương náu. Không có việc làm, không có thu nhập nên Thương đành giao cô con gái đầu cho chồng chăm sóc, còn mình nuôi cậu con trai 2 tuổi. Trong thời gian ly thân, Thương tham gia vào một đường dây cho vay nặng lãi nhưng bị “cấp trên” ôm tiền bỏ trốn nên mang nợ một khoản tiền không nhỏ. Trong lúc túng quẫn, Thương gặp Nguyễn Thị Chung và được thuê đi giao ma túy với tiền công 10 triệu đồng. Do không nhờ được ai trông con, Thương đành mang cả con theo, dự định sau khi giao hàng xong sẽ quay về Quảng Trị ngay trong đêm… Sau 2 ngày chăm sóc, Công an TP Vinh đã liên hệ với người thân và bàn giao cháu bé cho gia đình đưa về Quảng Trị nuôi dưỡng. 

AN BÌNH