Barcelona ngóng chờ Bravo

Thứ năm, 01/10/2015 08:59

(Cadn.com.vn) - Cầu thủ nào được HLV Luis Enrique ngóng chờ nhất sau trận Barcelona thắng nhọc nhằn Bayer Leverkusen 2-1 ở lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Champions League? Lionel Messi? Đội trưởng Andres Iniesta? Rafinha? Hay Claudio Bravo? Danh sách chấn thương của Barcelona chứa toàn những trụ cột như Messi phải nghỉ 2 tháng, Iniesta phải nghỉ 4 tuần, Rafinha thì phải chờ nửa năm và thủ môn Bravo đau chân gần 1 tháng qua.

HLV Luis Enrique phân tích: “Barcelona mất Lionel Messi gần 2 trận (trận gặp Las Palmas, Messi chỉ chơi 10 phút) vừa qua nhưng chúng tôi đều giành thắng lợi. Messi từng được gọi là cầu thủ không thể thay thế nhưng Luis Suarez đã cáng đáng tốt công việc ghi bàn với 3 lần lập công trong 2 trận vừa qua. Messi rất quan trọng nhưng có thể tạm thay thế được. Rafinha chưa khẳng định được tên tuổi ở Nou Camp nên không phải là cái tên chờ đợi. Iniesta là đội trưởng nhưng vị trí chạy cánh trái có thể trám bằng Alba hoặc Munir”.

Với phong độ sa sút như thế này, Stegen (phải) khiến HLV Luis Enrique lo lắng.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Enrique thực sự nhớ thủ môn Bravo. Thủ môn người Chile chỉ mới chơi 3 trận cho Barcelona mùa này (2 trận ở La Liga và 1 trận ở Siêu Cúp Tây Ban Nha). Hai trận ở La Liga gặp Malaga và Bilbao, Barcelona đều giành thắng lợi mà không thủng lưới bàn nào. Bravo để thủng lưới 1 lần ở trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha gặp Bilbao. 8 trận còn lại ở Siêu Cúp Châu Âu, lượt đi Siêu Cúp Tây Ban Nha, 4 trận La Liga và 2 trận Champions League đều do thủ môn Ter Stegen bắt chính. 8 trận đó, Barcelona thủng tới 17 bàn. Nên nhớ rằng ở mùa giải trước, Bravo bắt chính 37 trận La Liga thì chỉ thủng lưới có 19 bàn. Một con số quá chênh lệch với Stegen.

Khi lưới Barcelona rung lên ở trận tiếp Bayer Leverkusen rạng sáng qua tại Champions League, CĐV đội nhà bắt đầu la ó các học trò Luis Enrique. Bàn thua quá ngớ ngẩn khi mà thủ môn Stegen không chịu bật lên đấm bóng. Trong tiếng la ó đó, tiền đạo Suarez phàn nàn với Stegen về tình huống thua bàn không thể chấp nhận được. 

Suarez và Neymar đã phải rất nỗ lực tung ra vô số cú dứt điểm với hy vọng tìm trận thắng đầu tiên cho Barcelona ở Champions League mùa này. Nỗ lực tận cùng đó cuối cùng cũng buộc hàng thủ Leverkusen “rã” ra để Sergi Roberto chuồi bóng gỡ hòa và Suarez dứt điểm tung nóc lưới ấn định chiến thắng 2-1. Chiến thắng quá nhọc nhằn cho Barcelona! Sau trận đấu, HLV Enrique không chút hài lòng với người hâm mộ, ông nói: “Mọi người có thể huýt sáo la ó nhưng hãy chờ tới lúc tan trận. Chúng tôi rất cần sự động viên trong 90 phút thi đấu. Hàng thủ chúng tôi có trục trặc nên cần sự ủng hộ của mọi người để tìm lại sự tự tin”.

Những sự thiếu vắng của Messi, Rafinha và Iniesta tạm thời được Suarez khỏa lấp dù rất vất vả. HLV Enrique đang chờ đợi Bravo từng ngày dù ông không thể đăng ký thủ môn Chile thi đấu trận gặp Leverkusen. Đội ngũ y tế ở Nou Camp cho biết Bravo cơ bản hết đau chân nhưng thể lực chưa đảm bảo. Bravo có thể kịp trở lại ở trận gặp Sevilla vào cuối tuần bởi vì chưa có trận nào Stegen bắt chính ở mùa giải này mà Barcelona không bị thủng lưới.

Nếu Bravo không sớm trở lại, Barcelona không dễ tiến xa với Stegen.

Kết quả các trận đấu khác: Porto 2–1 Chelsea, Arsenal 2–3 Olympiakos, BATE 3–2 AS Roma, Bayern Munich 5–0 Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv 0–2 Dinamo Kiev, Lyon 0–1 Valencia, Zenit 2–1 Gent.

Hạnh Thuần