Bật bãi

Thứ bảy, 12/10/2013 00:06

(Cadn.com.vn) - Llorente bất chấp sự phản đối của CĐV trung thành xứ Basque (Tây Ban Nha) để rời khởi Bilbao chuyển sang “miền đất hứa” Juventus. Thực ra, cũng phải hiểu được ý nguyện của tiền đạo 28 tuổi này bởi vì Bilbao chỉ là CLB hạng trung ở La Liga, trong khi Juventus lại là đại gia Châu Âu. Thinh lặng hơn một mùa giải trước bao lời chỉ trích của CĐV nhà, mùa hè vừa qua Llorente cũng đạt được mục tiêu khi chính thức khoác áo đương kim giữ cúp Scudetto.

Tuy nhiên, Turin không phải là mảnh đất lành như Bilbao. Dù Llorente không còn thiết tha ở lại xứ Basque nhưng vẫn được sử dụng trong 26/38 trận ở La Liga. Juve với cuộc cạnh tranh khốc liệt trên hàng công cùng Tevez, Vucinic..., Llorente nhanh chóng nhận ra mình đã... bật bãi. Anh chỉ mới chơi được 161 phút sau 7 vòng đấu và chỉ có duy nhất 1 bàn thắng.

Fernando Llorente không thể hiện được tài năng trong màu áo Juve.

Lay lắt ở Turin, Llorente cũng mất suất luôn ở đội tuyển Tây Ban Nha cho hai trận quyết đấu ở vòng loại World Cup 2014 rạng sáng ngày 12 và 16-10 tới. Llorente ngay từ bây giờ đã tính chuyện sớm rời Turin để tìm cơ hội đá chính nhiều hơn. Có như thế, Llorente mới hy vọng được góp mặt tại World Cup 2014. Hiện tại, cánh cửa đang mở ra với Llorente khi HLV Wenger muốn mượn anh từ Juventus vào tháng Giêng tới.

Eto’o nhanh chóng thoát khỏi Anzhi ngay sau khi CLB mới nổi nước Nga muốn bán tống bán tháo các ngôi sao vì thành tích không như kỳ vọng. Eto’o gặp lại thầy cũ Mourinho ở Chelsea được kỳ vọng sẽ giúp anh tỏa sáng tại Premier League sau thời gian rực rỡ ở La Liga và Serie A. Tuy nhiên, Eto’o đã ra sân 3 trận nhưng quá mờ nhạt và chưa có bàn thắng nào.

Chính tiền đạo Cameroon thừa nhận ở tuổi 32 của anh không theo kịp tốc độ thi đấu nhanh ở Premier League. Eto’o tỏ ra rất quyết tâm cải thiện tình hình ở Stamford Bridge, nhưng qua bạn bè anh cho biết thì khả năng Eto’o không ở lại Anh sau khi hợp đồng có thời hạn một năm kết thúc là rất lớn. Eto’o muốn trở lại Serie A hay La Liga để tiếp tục chơi bóng vài năm cuối cùng của sự nghiệp.

Hạnh Thuần