Bắt cóc... ngược!

Thứ năm, 25/09/2014 08:25

(Cadn.com.vn) - Trước đến giờ người ta chỉ nghe chuyện một số chủ nợ vì quá nôn nóng đòi lại tiền mà tổ chức bắt cóc chính con nợ hoặc người thân của con nợ để gây áp lực đòi tiền chứ chưa nghe chuyện con nợ bắt cóc người thân của chủ nợ. Cũng vì vậy, trường hợp “bắt cóc ngược” mà Lê Thị Thúy (1978, trú thôn 10, xã Quảng Tín, H. Đắc Rlấp, Đắc Nông) thực hiện được xếp vào hàng “hiếm”.

Chuyện là vầy: Do cần tiền lo liệu một số việc nên Thúy chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng không được. Song hỏi mãi rồi Thúy cũng đến được nơi cần đến để vay tiền là gia đình chị Võ Thị Như Ý (1978, trú cùng thôn 10, xã Quảng Tín). Sống cùng thôn xóm, người ta cần thì mới tìm đến nhờ mình giúp, chẳng lẽ lại nói không? Nghĩ vậy nên gia đình chị Ý đồng ý cho Thúy vay 200 triệu đồng. Tất nhiên, trước khi cho vay khoản tiền lớn, chị Ý đã định rõ ngày trả và Thúy cũng thống nhất.

Ngày “đáo hạn” đã đến mà chưa biết xoay đâu ra để “tất toán”, Thúy đành đến nhà chị Ý bàn bạc và giải pháp cuối cùng đưa ra là Thúy sẽ gán nợ lô đất của mình cho chị Ý. Theo Thúy, lô đất này có giá 350 triệu đồng, nên đề nghị chị Ý “thối” lại cho Thúy 150 triệu đồng. “Cho vay tiền, giờ phải nhận đất đã là nể lắm rồi, nhưng quan trọng lấy đâu ra 150 triệu đồng để nhận đất? Với lại giá của lô đất ấy thực tế là bao nhiêu?” - nghĩ vậy nên gia đình chị Ý không chấp nhận phương án này, nhất quyết “vay tiền thì trả tiền cho nó sòng phẳng, khỏi mất lòng nhau”.

Phương thức “thanh toán” mình đưa ra không được chấp nhận, Thúy nổi điên và nghĩ ra “ngu kế” là bắt cóc con chị Ý để buộc chị phải chấp nhận phương án mình đưa ra. Nghĩ là làm, sáng 18-9, biết cháu Tạ Thị Kim Hà (2009, con gái chị Ý) đang học tại Trường Mầm non Hoa Huệ thuộc thôn 9, xã Kiến Thành, Thúy tìm đến và gặp cô giáo chủ nhiệm. Thúy bảo với cô giáo rằng bố mẹ cháu Hà bận lo soạn đám giỗ nên nhờ Thúy đến đón con về sớm. Không chút nghi ngờ, cô giáo đồng ý để Thúy đón cháu Hà. Bồng cháu Hà lên xe, Thúy chở đi khỏi địa phương. Đến trưa, khi chị  Ý đi đón con thì mới biết Thúy đã bắt cóc cháu Hà nên trình báo sự việc với cơ quan CA.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tổ chức truy tìm cháu Hà, đồng thời thuyết phục vận động kêu gọi Thúy ra trình diện và trao trả cháu Hà cho gia đình. Khuya hôm đó, thấy tình hình căng quá và biết khó trốn được,  lợi dụng đêm khuya, Thúy bí mật chở cháu Hà về trả cho gia đình chị Ý rồi nhanh chân bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Đắc Rlấp đang tiếp tục xác minh điều tra truy bắt Thúy để làm rõ vụ việc.

P.V