“Bắt dế” trên tầng 2!

Thứ tư, 30/08/2017 13:00

23 giờ ngày 19-8, sau khi hoàn thành công việc, anh Ngô Hồ Hải (1990, trú tổ 107, P. Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cùng vợ là chị Nguyễn Thị Minh Ngọc đóng cửa nhà rồi lên phòng ngủ tại tầng 2 nghỉ ngơi. Do thời tiết nóng nực, anh Hải mở cửa sổ phòng cho mát.

2 giờ 30 ngày 20-8, đang say giấc nồng thì anh Hải bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phát ra từ đầu giường. Mở mắt, anh Hải nhìn thấy một đối tượng đang cầm trên tay chiếc điện thoại Samsung Galaxy S8 trị giá gần 20 triệu đồng của mình nên vội la lớn. Bị phát hiện, đối tượng cầm chiếc điện thoại của anh Hải chạy nhanh ra hướng cửa sổ để thoát thân. Ngay lập tức, anh Hải lao theo ôm đối tượng lại rồi kéo vào trong, vật xuống giường. Bị bắt giữ, đối tượng vội van xin thì anh Hải trả lời: “Muốn được tha thứ thì nằm im, còn nếu chống cự sẽ bị đánh”. Khi thấy đối tượng đã “vâng lời”, anh Hải liền gọi những người thân đang ngủ ở tầng dưới lên hỗ trợ cùng mình. Sau đó, anh Hải ra hiệu cho vợ điện báo CAP Khuê Mỹ. Nhận tin báo, CAP Khuê Mỹ nhanh chóng có mặt đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Nguyễn Sư Việt (1992, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và thừa nhận hành vi. Tiếp tục đấu tranh, Việt còn thừa nhận trước đó ít phút có lấy 300 ngàn đồng trong chiếc ví của anh Hải để trong phòng ngủ.

Nguyễn Sư Việt.

Theo Việt khai nhận: Để có tiền tiêu xài, đầu năm 2016, Việt lang thang các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng để tìm ai sơ hở thì trộm tài sản. Khi đến một khu vực tại Q. Hải Châu, Việt phát hiện chiếc xe đạp xịn của ai đó “đứng lẻ loi” nên dắt đi. Chiếc xe này Việt bán cho một người lạ với giá 3 triệu đồng. Trong lúc Việt đang ăn mừng thì bị lực lượng CAQ Hải Châu phát hiện, bắt giữ. Một thời gian sau đó, Việt bị TAND Q. Hải Châu đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tháng 1-2017, được ân xá trước thời hạn, Việt trở về địa phương. Tối 19-8, không còn một đồng dính túi, Việt lại nhớ đến “nghề cũ” nên điều khiển xe máy đi tìm nơi “ăn hàng”. Khuya 19-8, khi dạo trên tuyến đường Mỹ Đa Tây 8 (tổ 107, P. Khuê Mỹ), Việt phát hiện cánh cửa sổ ở tầng 2 nhà anh Hải mở nên... chọn. Nhằm tránh bị phát hiện và thuận lợi cho việc vào bên trong căn nhà, Việt đem chiếc xe máy đến bụi rậm giấu rồi chạy đến một công trình đang xây dựng gần đó lấy chiếc thang tre. Lên được tầng 2 một cách nhẹ nhàng, Việt vào phòng anh Hải theo lối cửa sổ (không có song cửa). Tại đây, Việt phát hiện anh Hải để chiếc ví trên bàn nên lục lấy 300 ngàn đồng. Tiếp đến, Việt “nhặt” chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy S8 trị giá gần 20 triệu đồng mà anh Hải đang để sạc pin trên đầu giường. Trong lúc Việt đang tháo lui thì anh Hải tỉnh giấc, phát hiện và khống chế, bàn giao cho CAP Khuê Mỹ xử lý.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, CAP Khuê Mỹ chuyển vụ việc cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sư Việt về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

T.D