Bắt đối tượng giả danh phóng viên Báo CATP Đà Nẵng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ sáu, 04/04/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - Sau gần 20 ngày tích cực mở rộng điều tra và thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tối 3-4, CAP Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng chuyên giả danh phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 13-3, CAP Hải Châu 1 nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị T. (1936, trú P. Hải Châu 1) về việc bà bị Kiều Thị Kim Anh (1990, quê thôn Bình Tây, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) lừa lấy 2 chỉ vàng. Sau gần 20 ngày tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, tối 3-4, CAP Hải Châu 1 đã bắt được Kiều Thị Kim Anh (1990, quê thôn Bình Tây, Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam) khi đối tượng đang trọ tại một nhà nghỉ trên địa bàn P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

Theo khai nhận ban đầu của Anh: Cuối năm 2012, do có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên Anh và chồng ly thân. Sau đó, Anh để lại hai con tại Phú Yên cho chồng nuôi dưỡng, còn mình ra Đà Nẵng mưu sinh. Cuối năm 2013, Anh xin vào làm việc cho một tiệm bánh mì trên đường Phan Châu Trinh (P. Hải Châu 1). Tại đây, Anh quen với Hồ Khánh Th. (1984, trú P. Hải Châu 1) và sau đó hai người nảy sinh tình cảm. 11 giờ ngày 12-3, anh Th. đưa Anh về chơi tại nhà bà ngoại của mình là Hoàng Thị T. (1936, trú đường Pasteur, P. Hải Châu 1).

Sau vài câu xã giao, Anh vào giường nằm nghỉ. 18 giờ ngày 12-3, Anh gặp bà T. nói chuyện. Lúc này, Anh giới thiệu về bản thân: “Con hiện tại đang là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, thỉnh thoảng có qua quán bánh mì gần đó phụ giúp cho vui. Mẹ con sắp qua Mỹ sống nên hối thúc con với anh Th. phải cưới gấp. Hiện mọi thứ mẹ con đã lo đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cặp nhẫn cưới nữa thôi. Tuy nhiên, giờ con không có sẵn tiền, bà có thể đưa cho con ít tiền để sắm trước không?”. Tưởng lời nói của Anh là thật, bà T.  đưa 2 chỉ vàng 18K cho Anh đi bán để lấy tiền mua sắm.

10 giờ ngày 13-3, Anh mượn xe máy của bà T., nói đi công chuyện. Do không yên tâm nên bà T. bảo anh Th. chở đi. Đến chợ Cồn, Anh bảo anh Th. đứng ngoài đợi để mình vào trong tìm mua ít đồ nhưng thực chất là để tìm đường “thoát”. Sau đó, Anh bán vàng rồi bắt xe về Phú Yên thăm con. Tại đây, Anh và chồng xảy ra mâu thuẫn nên Anh bắt xe ra Đà Nẵng.

Kiều Thị Kim Anh cùng tang vật vụ án.

Chiều 30-3, thông qua sự giới thiệu của người bạn, Anh gặp chị Hoàng Thị Bích Liên (1990, quê Quảng Trị, hiện ở trọ tại Đà Nẵng để theo học) nên bắt chuyện làm quen. Anh giới thiệu mình là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng và “hót” rằng, do đặc thù nghề nghiệp nên phải thường xuyên đi công tác xa. Cũng vì phải đi công tác nên nhà cửa bỏ trống. Khi chị Liên hỏi nhà ở đâu thì Anh nói nhà mình trên đường Phan Châu Trinh.

Anh còn nói, nếu chị Liên muốn thuê thì sẽ đồng ý ngay, vừa để có người ở nhà, vừa để trông coi nhà cửa. Do đang cần thuê phòng nên chị Liên đồng ý. Thấy “con mồi” đã cắn câu, Anh bảo chị Liên đặt cọc trước cho mình 1,5 triệu đồng và 17 giờ ngày 1-4 đến địa chỉ trên sẽ có người ra đón. Vì không mang theo tiền, chỉ còn 600.000 đồng nên Liên đưa trước cho Anh. Lấy được tiền của chị Liên, Anh “biến mất”.

Để tiếp tục chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng 3-4, Anh đón xe buýt từ Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ rồi thuê nhà nghỉ Hoàng Long (P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) làm nơi trú ngụ. Sau đó, Anh tìm đến gia đình em Nguyễn Thị Thanh Nhàn (lớp 10 Trường THPT Duy Tân) và giới thiệu mình là phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, đại diện cơ quan Báo vào đây để làm thủ tục hỗ trợ học bổng cho em Nhàn. Theo đó, mỗi tháng em Nhàn sẽ được “cơ quan” cấp học bổng 300.000 đồng cho đến hết lớp 12.

Tuy nhiên, Anh bảo, để làm thẻ ATM cho cơ quan chuyển tiền vào hằng tháng và mua vé máy bay đi công tác thì lúc đầu gia đình em Nhàn phải đưa 1.950.000 đồng và 1 chiếc điện thoại. Tin lời “phóng viên”, gia đình em Nhàn đã đưa đúng số tiền như Anh yêu cầu. Đến 20 giờ cùng ngày, Anh trở về phòng trọ tại nhà nghỉ Hoàng Long để nghỉ ngơi thì bị CAP Hải Châu 1 phối hợp với CAP Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 1.950.000 đồng và 1 ĐTDĐ. Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

T.Dũng