Bắt kẻ giết người sau cuộc nhậu

Thứ hai, 22/07/2024 17:17

Sau cuộc nhậu, Nguyễn Văn Công (1997, trú xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên cùng tuổi. Ngay sau đó, Công chạy vào nhà lấy con dao ra chém vào ngực khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 18 giờ ngày 21-7, sau khi nhậu xong tại nhà của bà Nguyễn Thị A. (1994, trú Trà Giáp, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), Nguyễn Văn Công xảy ra mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Ba (1997, trú cùng xã). Sau đó, Công chạy vào nhà bà Ánh lấy con dao dùng chặt xương chạy ra chém vào vùng ngực trái anh Ba khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Văn Công.
Đối tượng Nguyễn Văn Công.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thật hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cùng Công an huyện Bắc Trà My tổ chức lực lượng tiếp cận hiện, khám nghiệm hiện trường vụ án. Qua làm việc tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Công đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Công về hành vi “Giết người”, tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

TRẦN TÂN

Chém hàng xóm vì nghi nhìn lén vợ tắm

Nghi ngờ hàng xóm nhìn lén vợ mình tắm nên Đặng Trường Cung dùng dao chém nạn nhân nhiều nhát gây trọng thương. Ngày 19-7, TAND tỉnh Phú Yên xét xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Trường Cung (1985, trú H. Tây Hòa, Phú Yên) 4 năm tù về tội: “Giết người”.

Dấu ấn đậm nét của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác được giao, giữ vững ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP. Trong đó, dấu ấn của các lực lượng Cảnh sát trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là rất đậm nét.

Hạ thủ bất lưu tình!

Do mâu thuẫn trong việc sử dụng phần đất vỉa hè trước nhà làm nơi trông giữ xe nên giữa Trần Dụng Ty (1992, trú P. Thuận Lộc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) và chú ruột là ông Trần Sĩ T. (1969) thường xảy ra hục hặc.