Lời xin lỗi muộn của kẻ sát hại chú họ

Thứ hai, 22/07/2024 08:10

Thấy chồng uống rượu quá đà, vợ Nguyễn Văn Chinh lên tiếng nên hai bên xảy ra cãi cọ. Thấy vậy, người chú họ đến can ngăn thì bị Chinh cầm dao đâm tử vong. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Chinh (1984, trú xã Võ Liệt, H. Thanh Chương, Nghệ An) về tội Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Chinh tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Văn Chinh tại tòa.

Theo nội dung vụ án, ngày 24-2, tại nhà thờ họ nằm trong khuôn viên nhà của Nguyễn Văn Chinh tổ chức lễ cúng Rằm tháng Giêng. Khuya muộn, khi tiệc gần tàn, một số người ra về thì vợ Chinh đang dọn dẹp, đưa bát ra giếng rửa. Lúc này, phía trong sân, Chinh và một số người trong đó có ông Nguyễn Văn H. (1959, chú họ của Chinh) vẫn ngồi uống rượu. Đến 0 giờ 15 ngày 25-2, Chinh ra khu vực giếng đi vệ sinh, do uống nhiều rượu nên bị trượt ngã. Thấy vậy, vợ Chinh có nói chuyện với chồng thì hai bên xảy ra cãi cọ.

Nghe hai vợ chồng to tiếng, sợ Chinh sẽ đánh vợ nên một người trong họ vội chạy ra can ngăn, kéo Chinh vào nhà. Tuy nhiên, Chinh không nghe lời mà còn cầm dao lên dọa nên người này bỏ chạy. Sau đó, ông Nguyễn Văn H. đi ra can ngăn và có dọa: “Không nghe lời chú thì đừng trách, chú đập cho đó”. Dứt lời, ông H. đấm một cái vào đầu Chinh dẫn đến 2 bên giằng co nhau. Do đang cầm dao trên tay nên Chinh đã đâm trúng vào bụng ông H. và tử vong sau đó. Sau khi dùng dao đâm chú họ, Chinh được mọi người đưa vào nhà nằm nghỉ. Sau khi gây án, Chinh đến Công an xã Võ Liệt đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo khai nhận, do hôm xảy ra vụ việc uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được bản thân và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Cũng theo bị cáo, từ trước đến nay, giữa Chinh và ông H. không hề xảy ra mâu thuẫn gì với nhau, mọi việc là do bột phát. Ngoài ra, con dao nhọn là bị cáo vơ vội tại khu vực giếng nơi vợ đang dọn rửa chứ không hề có sự chuẩn bị từ trước.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, quay sang phía gia đình người bị hại nói lời xin lỗi. Dù đó là lời xin lỗi muộn nhưng đã phần nào xoa dịu nỗi đau từ phía gia đình bị hại. “Từ trước đến nay, con và chú cũng chưa hề có mâu thuẫn gì. Con không hề có ý định làm hại chú nhưng vì hôm đó quá chén nên xảy ra cơ sự. Con xin lỗi mự, xin lỗi các em cùng toàn thể gia đình và mong mọi người tha thứ cho lỗi lầm của con”, bị cáo Chinh chắp tay nói. Tại phiên tòa, phía gia đình bị hại cũng đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về với gia đình.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng con người nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, sau khi xảy ra vụ việc đã chủ động đầu thú, thành khẩn khai báo, đồng thời đã tác động gia đình khắc phục hậu quả. Cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chinh 16 năm tù về tội: “Giết người”.

DƯƠNG HÓA