Ngày thi đầu tiên đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014:

Bất ngờ với những câu hỏi “lạ”

Thứ bảy, 05/07/2014 07:35

(Cadn.com.vn) - Hôm qua (4-7), cùng với cả nước, tại Đà Nẵng, hơn 22.000 thí sinh (TS) đã có mặt tại 28 hội đồng thi (HĐT) tham dự ngày thi đầu tiên đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 khối A, A1, V. Mặc dù đã được các giám thị HĐTS ĐHĐN phổ biến kỹ quy chế thi nhưng trong ngày thi đầu tiên vẫn có 2 TS bị đình chỉ  do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Đề Lý có câu hỏi "lạ" 

Đó là nhận xét chung của nhiều TS dự thi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên môn Toán, Lý (khối A, A1), Toán (V). Theo TS Trần Quang Trung- HS Trường THPT Hòa Vang (Đà Nẵng), đăng ký dự thi khối A khoa CNTT Trường ĐHBK Đà Nẵng- đề Toán năm nay không những dài mà còn có tính phân hóa cao và khó hơn năm ngoái.

Với đề Toán, TS có học lực trung bình khó đạt điểm cao. Đối với môn Lý, TS Trung cho rằng, tuy có dễ hơn năm ngoái nhưng lại có câu lạ, chưa từng gặp trong các đề thi trước đây với việc tính số của các nốt nhạc...

Em bộc bạch: "Khi đọc đề Lý, em thấy có vẻ dễ hơn năm ngoái. Tuy nhiên, trong 50 câu trắc nghiệm có 1 câu rất lạ, đọc xong câu hỏi này em ngớ người. Với câu hỏi đó, em đánh "lô tô" thôi. Riêng đề Toán, có câu thì quá dễ, lại có câu quá khó...".

Đồng tình với ý kiến của Quang Trung, TS Ngọc Trung- thi tại HĐT Kim Đồng- cho rằng, câu hỏi lạ ấy thực ra nằm trong chương trình SGK phần tham khảo với dạng đề có thể bạn chưa biết. Tuy nhiên, cũng như Quang Trung, Ngọc Trung khá bất ngờ trước câu hỏi này và em cũng đánh may rủi. Ngọc Trung cho biết thêm, đề Lý năm nay, phần lý thuyết ra đơn giản, nhiều câu nhỏ dễ lấy điểm, tuy nhiên, phần tính toán nhiều, mất thời gian.

TS đến từ Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Đà Nẵng) Trương Thành Trung, dự thi vào khoa Điện- điện tử Trường ĐHBK Đà Nẵng cho rằng, đề Lý phần tính toán năm nay khó hơn năm ngoái, có tính phân hóa, nếu TS nào có học lực trung bình khó có điểm cao. Riêng phần lý thuyết dễ, chỉ cần đọc kỹ SGK là có thể làm trọn vẹn.

TS Võ Thị Kim Hường, quê Đại Lộc (Quảng Nam), dự thi khối A1 Khoa CNTT Trường ĐHSP, nhận xét: "Theo em, đề Toán năm nay cũng tương đương với năm trước. Nếu nắm chắc kiến thức sẽ làm được. Trong 9 câu, có 2 câu khó nhằm phân loại thí sinh. Với đề thi này, nếu đúng hết em... được 7 điểm".

Nhiều sự cố đáng tiếc

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN, trong môn thi đầu tiên đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014, khối A có 16.560 TS/20.271 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi, đạt tỉ lệ 81, 69%, khối A1 có 5.256 TS/6.048 TS  đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi, đạt tỉ lệ 87,05%; khối V có 509TS/567 TS đăng ký dự thi có mặt tại phòng thi.

Trong môn thi đầu tiên, có 2 TS bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Buổi chiều, khối A vắng thêm 91 TS; khối A1 vắng thêm 20 TS, khối V vắng thêm 3 TS so với môn thi buổi sáng, kéo tỉ lệ TS dự thi chung của đợt 1 từ 83,07% xuống còn 82,65%.

Trong ngày thi đầu tiên có một số sự cố đáng tiếc xảy ra đối với các TS. Cụ thể, TS Nguyễn Anh Dũng, quê Gia Lai, đăng ký dự thi khối A ĐHKT Đà Nẵng, dự thi tại HĐT Đông Á không được vào phòng thi vì đi trễ. Lý  do trên đường đi thi, xe máy của hai mẹ con bị nổ lốp. Tại  HĐT ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, lúc 7 giờ 30, TS Lê Thị Thùy Trang, quê TT-Huế, vừa mới vào phòng thi thì ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng.

Theo bác sĩ, Trang bị chứng hạ canxi và rối loạn tâm lý nhẹ do căng thẳng. Sau khi cấp cứu, Trang đã ổn định trở lại và có nguyện vọng xin được quay trở lại HĐT để làm bài. Với lý do chính đáng này, TS Thùy Trang đã được HĐT chấp nhận; có 2 TS bị đình chỉ thi vì mang ĐTDĐ vào phòng thi.

Tình hình ANTT trước, trong và ngoài phòng thi được đảm bảo. Sáng nay (5-7), TS dự thi khối A, A1 thi môn Hóa, môn cuối của đợt 1. Riêng TS dự thi khối V được nghỉ thi môn Văn vì năm nay Khoa Kiến trúc ĐHBK tuyển sinh riêng  và môn Văn không thi mà tổ chức xét điểm dựa trên kết quả học tập bậc THPT.

Phan Thủy

BÊN LỀ - BÊN LỀ:

* Tại HĐT Trường THCS Phan Đình Phùng (TP Đà Nẵng), chúng tôi gặp TS tí hon Nguyễn Thị Phượng, quê Đại Chánh, Đại Lộc (Quảng Nam). Phượng cao 1,1m, nặng 29kg, thi vào Khoa CNTT-ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, em cho biết bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ.

Tuy chiều cao khiêm tốn, nhưng Phượng rất lạc quan, yêu đời! Em nói chọn khoa CNTT vì muốn trở thành lập trình viên, phù hợp với những người khuyết tật. Trong 3 môn Toán-Lý-Hóa của khối A, Phượng cho biết mình tự tin nhất là môn Lý.

Nguyễn Thị Phượng 

* Em Trần Thị Nhi, ở xã Cẩm Thạch, H. Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh dự thi khối A ngành Bác sỹ thú y, Trường ĐH nông nghiệp 1 tại cụm thi TP Vinh. Gặp em sau khi kết thúc môn thi Toán buổi sáng, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ Nhi) cho biết: Nhi bị bệnh rụng hết tóc từ khi mới sinh ra. Gia đình đã chạy vạy chữa trị cho em nhưng không thành. Em trai của Nhi cũng bị bệnh mờ dần mắt bên phải.

Từ khi mắc căn bệnh lạ, Nhi tỏ ra trầm tính và tự ti với bạn bè. Suốt 7 năm đi học lúc nào em cũng đội mũ trên đầu. Biết được hoàn cảnh gia đình và bệnh tình của Nhi nên thầy cô, bạn bè đều rất quý mến và giúp đỡ em trong học tập. Khi được hỏi tại sao lại chọn ngành Bác sỹ thú y, Nhi bộc bạch: "Em chọn ngành Bác sỹ thú y, nếu sau này không xin được việc làm thì sẽ giúp đỡ cho gia đình và những người nông dân phát triển chăn nuôi, tăng thêm nguồn thu nhập".

Em Trần Thị Nhi và mẹ trở về phòng trọ sau môn thi đầu tiên. 

D.H

* Ngày 4-7, CAP Vĩnh Ninh (TP Huế) đã xác định được Lê Ngọc Bình (1976, trú xã Phú Thượng, H.Phú Vang, TT-Huế)-lái xe ôm dùng dao đe dọa, tấn công tình nguyện viên Phan Ngọc Q. (trú TP Đà Nẵng)- SV năm 4 Khoa Luật Đại học Huế trong khi em này đang hướng dẫn và giúp đỡ các TS đến Huế dự thi.  Em Q. cho biết, trước ngày xảy ra vụ việc, tên Bình đã nhiều lần gây gổ với nhóm tình nguyện viên của em Q. vì cho rằng "tranh giành" việc chở TS đến điểm trọ, điểm thi.

Lê Ngọc Bình tại cơ quan CA.

Hải Lan