Bát nháo bãi giữ xe tự phát
- Chớ ở đâu mà nghe có vẻ lộn xộn rứa NXD?
- Trước cổng một số bệnh viện như: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm tim mạch đường Hải Phòng (TP Đà Nẵng) chớ đâu Tư chợ Hàn.
- Tư thấy các bệnh viện trên đều có nhà giữ xe hết mà sao vẫn còn bãi xe tự phát nữa?
- Vấn đề này các cơ quan chức năng đã nhiều lần chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý rồi nhưng bẵng đi một thời gian thì… đâu lại vào đấy. Giữ xe nhưng không cần vé, người dân vô tình dựng xe đi ra cũng bị hỏi thu tiền, nhiều người thắc mắc thì các đối tượng đòi thu tiền gởi xe sẽ nạt nộ khiến người dân rất bức xúc.
- Gia đình có người bệnh đã tốn kém biết bao nhiêu chi phí, thêm kiểu lạm phát này nữa thì thật không đáng.
- Đúng rồi, nhiều người vừa đi làm vừa lo chăm sóc, vô ra cơm nước hàng ngày cho người bệnh. Có người ngày ba lượt gửi xe sáng, trưa, tối chạy ra vô mang cơm cho người bệnh là mất toi 15.000 đồng (mỗi lượt để xe chưa đầy 10 phút mất 5.000 đồng). Trong nhà xe bệnh viện, mỗi lượt chỉ tốn từ 2.000-3.000 đồng thôi.
- Giữ xe không vé, nếu lỡ có mất xe chắc cũng không được đền, mà còn thu tiền giá “chát” vậy.
- Theo NXD, các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe tự phát trước các cổng bệnh viện, nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lập lại trật tự và mỹ quan đô thị.
N.X.D