"Bẫy" tin nhắn, cuộc gọi trúng thưởng
(Cadn.com.vn) - Với “chiêu” lừa đảo bằng các tin nhắn trúng giải thưởng, bọn tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao đã “dụ” nhiều nạn nhân sập bẫy. Dù chiêu lừa này không mới, nhưng không ít người vì thấy món quà quá lớn mà bọn lừa đảo “vẽ” ra đã mất cảnh giác và khi biết mình bị lừa thì quá muộn.
hời gian gần đây, tại tỉnh Kon Tum, Gia Lai và một số tỉnh lân cận xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên của mạng viễn thông Viettel để lừa đảo. Bằng hình thức tin nhắn hoặc gọi điện đến một số cá nhân thông báo là “chủ nhân của số thuê bao x.x.x đã trúng thưởng một chiếc xe máy SH hoặc Air Blade và 100.000.000 đồng trong chương trình khuyến mãi đặc biệt của mạng viễn thông x.x.x”. Sau khi chủ nhân của số điện thoại nhận được thông tin giải thưởng, các đối tượng này yêu cầu đóng “lệ phí” để nhận giải thưởng bằng hình thức nạp thẻ cào điện thoại đến số máy của chúng với các mệnh giá từ 100 – 500 ngàn đồng tùy theo giá trị của giải thưởng. Đồng thời, yêu cầu chủ thuê bao hủy ngay thẻ cào đã nạp. Dù đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo nhiều, thế nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo trước chiêu lừa này.
Ngày 26-11-2011 có lẽ là ngày “đáng nhớ” của chị Trần Thị Hoa (1961, trú 38/1-Hoàng Thị Loan, P. Quang Trung, TP Kon Tum). Đang lo việc bếp núc thì chuông điện thoại của chị đổ dồn. Bắt máy, giọng một người nam tự xưng là Lê Hoàng - Giám đốc Chương trình dự thưởng của Viettel: “Có phải chị là chị Trần Thị Hoa, ở số nhà 38/1... không ạ?”. Chẳng lẽ mình trúng thưởng?, chị Hoa đang phân vân thì “giám đốc Lê Hoàng” thông báo tiếp: “Chị đã trúng thưởng thuộc chương trình trúng thưởng của mạng Viettel với trị giá giải thưởng gồm một chiếc xe máy và 100 triệu đồng”.
Chị Hoa như không tin vào tai mình, bởi gia đình chị sống chủ yếu bằng nghề nông nên dù có nằm mơ cũng không bao giờ có được một “giải thưởng khủng” như thế. Giọng chị lạc hẳn đi, tay run run cầm điện thoại hỏi lại cho chắc. Bên kia, vị “giám đốc” tiếp tục đọc lại thông tin cá nhân của chị để đối chiếu và rồi khẳng định chắc nịch: “Bên em đã có thông báo cụ thể, chị đã trúng giải thưởng đặc biệt của chương trình khuyến mãi! Chúc mừng chị và gia đình”.
![]() |
Nỗi buồn của vợ chồng chị Hoa. |
Sáng hôm sau, vợ chồng chị Hoa đang “vui như hội” khi nghĩ đến giải thưởng lớn sẽ được trao cho mình thì nhận được một cuộc gọi đến. Người gọi tự xưng là Nguyễn Văn Thắng - nhân viên của “chương trình dự thưởng” thông báo thời giờ nhận thưởng và tiếp tục yêu cầu chị Hoa cào mã số thẻ điện thoại nhắn vào số điện thoại của anh ta. Chị Hoa yêu cầu đem giải thưởng đến nhà để xem và nạp tiền thì được trả lời “giải thưởng và tiền đang từ Hà Nội về Kon Tum, phải qua các thủ tục hải quan. Để nhanh chóng nhận được giải thưởng, đề nghị chị tiếp tục nạp tiền để chúng tôi lo liệu. Cứ vậy, trong các ngày từ 26 đến 29-11, chị Hoa đã nạp tất cả là 49.500.000 đồng vào số máy lạ trên. Sau nhiều lần bị khất hẹn trao “giải thưởng”, biết mình bị lừa, chị Hoa trình báo với cơ quan CATP Kon Tum.
Một điều lạ là sau khi kiểm tra bảng thanh toán tiền cước, chị Hoa không tìm thấy số máy mà chị đã gọi nhiều lần trong bảng tính cước. Hiện vụ việc đang được CATP Kon Tum điều tra, xử lý. Tuy nhiên, khó có thể xác định đối tượng bởi đó là những số di động không đăng ký thông tin cá nhân.
Tương tự, lúc 9 giờ 39 ngày 16-2, chị Phạm Thị Thanh Dung (trú hẻm 4-Trần Phú, tổ 11, P. Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai) nhận được tin nhắn từ số máy 18008198 với nội dung: “Chúc mừng quý khách đã trúng thưởng 1 xe máy SH, trị giá 150 triệu đồng. Quý khách liên hệ tổng đài 0466808958 để làm thủ tục nhận giải”. Quá bất ngờ khi nhận được tin nhắn trúng thưởng vì thấy số tổng đài của nhà mạng và số điện thoại cố định kia, chị Dung liền gọi vào số máy 0466808958 thì bên kia là giọng nam trả lời. Sau lời chúc mừng, người này yêu cầu chị Dung cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ, số CMND… để làm thủ tục nhận thưởng, đồng thời hỏi chị Dung thích nhận hiện vật (chiếc xe máy SH) hay nhận luôn bằng tiền mặt.
Để chắc ăn, chị Dung kiểm tra và xác định số 18008198 đúng là số điện thoại “Tư vấn thông tin tất các dịch vụ bằng hệ thống trả lời tự động” của Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel nên tin tưởng hơn nữa. Chị Dung hí hửng khoe với đồng nghiệp thì may mắn đồng nghiệp này có bạn làm ở Tổng đài Viettel nên anh này đã điện hỏi thì mới vỡ lẽ là không có bất cứ “chương trình dự thưởng” nào cả. Dường như vẫn chưa tin lời anh bạn, chị Dung điện thoại cho Tổng đài Viettel một lần nữa và cũng được thông báo là Viettel không có bất cứ chương trình dự thưởng nào với sản phẩm là xe SH và 100.000.000 đồng. Khi chị Dung gọi lại số điện thoại cố định 0466808958 để hỏi thì bên kia ậm ừ rồi cúp máy. Biết đã lộ “mánh” nên những lần sau chị Dung gọi lại số này thì “Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được”.
Trao đổi với phóng viên, đại diện của đơn vị Viettel cho biết: Số điện thoại 18008198 là số trả lời tự động tư vấn thông tin tất các các dịch vụ của Viettel nên không có việc đầu số này gửi tin nhắn đến cho khách hàng. Bằng công nghệ cao, bọn tội phạm đã lợi dụng đầu số này nhắn tin tới khách hàng nhằm tạo uy tín để dễ bề dụ “con mồi” vào bẫy. Hành vi lừa đảo trên là rất tinh vi, gây nguy hiểm cho xã hội và khó phát hiện. Bọn tội phạm thường đánh vào tâm lý của một số người nhẹ dạ cả tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mọi người hãy cảnh giác và cũng mong rằng cơ quan CA có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo trên.
Minh Tân