Bayern Munich 2-0 Barcelona: Thêm một lần đau

Thứ sáu, 26/07/2013 11:43

(Cadn.com.vn) - Trận giao hữu mang tên Uli Hoeness Cup diễn ra hôm 24-7 trên sân Allianz Arena, “Hùm xám” Bayern Munich thêm một lần nữa nhấn vào trái tim Barca một nỗi đau. Cách đây chưa lâu, tại bán kết Champions League, đội bóng xứ Catalan thất bại bạc nhược trước nhà vô địch nước Đức.

Hẳn nhiên, tính chất một trận đấu giao hữu chưa thể nói lên nhiều điều, nhưng người Catalan rất chờ đợi vào một kết quả tốt đẹp từ đội bóng của họ để gỡ gạc danh dự. Có điều, Bayern vẫn vẹn nguyên sức mạnh, vẫn chơi lấn lướt để thắng thuyết phục Barca. Điều đáng nói, những thay đổi của Pep đều đã mang lại hiệu quả cho “Hùm xám”.

Messi đi bóng trước sự truy cản quyết liệt của các cầu thủ Bayern. 

Cho dù chỉ là giao hữu nhưng trận đấu hôm qua rất được người hâm mộ quan tâm, bởi đó là sự hội ngộ của Pep Guardiola với Barca, đội bóng đã mang lại cho ông một kho vinh quang đồ sộ. Pep chia tay Barca sau khi mùa giải 2011-2012 kết thúc và ông có một năm nghỉ ngơi trước khi nhận lời dẫn dắt “Hùm xám”. Những chiến lược giúp Bayern trở thành đội bóng hùng mạnh nhất Châu Âu đã được Pep đưa ra và đang áp dụng. Ít nhất đến thời điểm này, lãnh đạo Bayern đang hài lòng về Pep khi ông đã có hai danh hiệu ngay trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới: Telekom Cup và Uli Hoeness Cup.

Uli Hoeness Cup là trận đấu nhằm tôn vinh Chủ tịch của Bayern nhân dịp ông 60 tuổi (thực ra, cựu danh thủ người Đức đón sinh nhật từ năm 2012). Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu này được chuyển cho các tổ chức từ thiện do Hoeness lựa chọn.

Trở lại với trận đấu, Barcelona chưa thể có tân HLV Gerardo Martino trên băng ghế chỉ đạo mà vẫn là trợ lý Jordi Roura. Đội hình của Barca thì thiếu vắng nhiều trụ cột như Xavi, Iniesta... Đặc biệt, tân binh Neymar vẫn chưa thể góp mặt. Nói thế để thấy, Barca vẫn đang còn là một đội bóng đầy bấn loạn trong giai đoạn chuyển giao. Thế nên, không quá khó hiểu khi họ bị Bayern dồn ép ngay từ đầu trận. Liên tiếp các đợt tấn công nguy hiểm đã được “Hùm xám” tạo ra về phía khung thành thủ môn Pinto và bàn thắng của Lahm ở phút 14 từ một pha đánh đầu ngược đẹp mắt đến như một lẽ tất nhiên.

Sang hiệp 2, cả hai đội đều có nhiều sự thay đổi người. Nếu như Bayern vẫn giữ được bộ khung rất hùng hậu thì bên phía Barca, HLV Roura tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Thế trận 45 phút hiệp hai vẫn thuộc về Bayern. “Hùm xám” liên tục tấn công dồn Barca vào thế chống đỡ. Phút 87, một người cũ của Barca là tiền đạo Mandzukic ấn định tỷ số 2-0 cho Bayern với pha đệm lòng dễ dàng.

Vậy là, 3 lần gặp nhau liên tiếp gần đây nhất, Barcelona thua Bayern tổng tỷ số 0-9.

Khánh Hòa