Bayern Munich dâng chiến thắng cho Real Madrid

Thứ sáu, 27/04/2018 10:45

Trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid mùa này đã diễn ra theo kịch bản y hệt tại tứ kết năm ngoái. Bayern đá sân nhà lượt đi, dẫn trước nhưng để Real ngược dòng thắng lại 2-1. "Cơn ác mộng" quá khứ đang hiện về với "Hùm xám" nước Đức và liệu họ có để Real tiếp tục đánh bại tại lượt về hay không?

Marcelo (phải) dứt điểm mang về bàn thắng gỡ hòa và khởi đầu cuộc lội ngược dòng cho Real Madrid.

Bayern Munich học theo cách Juventus đá với Real Madrid ở lượt về tứ kết Champions League nên "bắt chết" được Cristiano Ronaldo. Nguyên hiệp một, Ronaldo không có lấy một cú sút trúng đích. Tiền đạo Bồ Đào Nha đưa bóng vào lưới Bayern Munich ở hiệp hai nhưng bàn thắng không được công nhận vì "số 7" đã khống chế bóng bằng tay trước khi dứt điểm.

Chủ nhà Bayern trận đấu này quả thật quá... đen khi mất liên tiếp hai cầu thủ vì chấn thương khi thời gian trận đấu mới hơn nửa tiếng đồng hồ. Robben rời sân từ phút thứ 8. Boateng được đỡ ra sân ở phút 34. "Hùm xám" khiến cho những ai yêu mến Real Madrid lo lắng không chỉ việc "bắt chết" Ronaldo mà còn có bàn thắng dẫn trước ở phút 28. Một đường chuyền dài của người cũ Real Madrid là James Rodriguez cho Kimmich thoát xuống hạ Navas ở góc gần.

Boateng rời sân thì Bayern Munich vẫn đủ sức buộc Ronaldo chấm dứt chuỗi trận ghi bàn liên tiếp ở Champions League nhưng vẫn lộ ra những điểm sơ hở. Bằng chứng là hàng thủ bất động cho Marcelo thoải mái bắt vô lê gỡ hòa 1-1 ở phút 44. Bayern Munich không muốn một kết quả hòa nên dâng cao đội hình tìm bàn thắng thứ hai. Rafinha chuyền ngược về cho đồng đội vô tình trở thành pha phản công cho Real Madrid để Asensio ấn định tỷ số 2-1.

Ribery rồi Lewandowski và Muller quần thảo hàng thủ Real Madrid tơi tả nhưng khổ nỗi cú ra chân quyết định lại không đủ hiểm. Ribery có thể đột phá qua 2 cầu thủ Real Madrid ngay trong vòng cấm đội khách nhưng lại không đủ sức hạ gục Navas. Lewandowski và Muller tạo cho nhau những cơ hội rất ngon ăn nhưng lại hết hụt chân rồi tới dứt điểm nhẹ hều ở cự ly chưa đầy 10m. Mọi thứ còn tồi tệ hơn với chủ nhà khi mà Martinez cũng phải rời sân ở phút 75 vì chấn thương.

Real Madrid là đội đầu tiên thắng 150 trận tại Champions League. Ronaldo dù phải trải qua 90 phút mờ nhạt nhưng vẫn là cầu thủ đầu tiên thắng 96 trận ở giải đấu danh giá này. Tỷ số 2-1 trên sân khách là lợi thế rất lớn cho Real Madrid khi chơi trận lượt về trên sân nhà Bernabeu. Bayern chưa chắc 3 trụ cột chấn thương có kịp trở lại vào tuần tới hay không.

Tuy nhiên, cách Real Madrid thua Juventus ở Bernabeu và may mắn ở trận thắng Bayern tại lượt đi cho thấy một khi Ronaldo tiếp tục bị "bắt chết" thì ĐKVĐ Champions League không thực sự đáng sợ. Bayern thoải mái dưỡng quân ở Bundesliga vào cuối tuần này vì đã có trong tay Đĩa bạc thì Real Madrid vẫn căng sức cho mục tiêu vị trí thứ hai ở La Liga sau Barcelona. Bản lĩnh của Bayern sẽ thử sức ĐKVĐ ngay tại Bernabeu vào tuần tới.

HẠNH THUẦN