Bayern Munich – Arsenal 5-1: Tan xác pháo

Thứ sáu, 06/11/2015 10:04

(Cadn.com.vn) - Trong chuyến đến Allianz Arena làm khách Bayern Munich, Arsenal đặt mục tiêu 1 điểm. Song kết cục, “Pháo thủ thành London” đã thua tan xác pháo.

Lực lượng của Arsenal ngày càng mỏng đi vì chấn thương. Những trụ cột như Aaron Ramsey, Theo Walcott, Oxlade Chamberlain… không thể ra sân khiến cho HLV Arsene Wenger vò đầu bứt tóc tìm đội hình ra sân với hy vọng kiếm một điểm trước chủ nhà Bayern. Trong lúc rối bời với những cầu thủ trẻ vốn đã thua tan xác pháo 0-3 trước đội hạng thấp Sheffield Wednesday ở League Cup, HLV Wenger bất ngờ chỉ trích phía đội tuyển xứ Wales làm Ramsey chấn thương dài hạn.

Mục tiêu 1 điểm của Arsenal ở sân Allianz lung lay dữ dội ngay trước giờ bóng lăn. Trung vệ trụ cột Laurent Koscielny chấn thương không thể ra sân. Hậu vệ phải Hector Bellerin cũng chấn thương. HLV Wenger buộc phải đưa Gabriel Paulista đá trung vệ với Mertesacker và Mathieu Debuchy trám vào cánh phải.

Nếu phải chọn người chơi hay nhất bên phía Arsenal thì không ai khác là thủ môn Petr Cech. Lão tướng 33 tuổi cản được tới 12 cú dứt điểm hiểm hóc của Bayern nhưng không cứu nổi hàng thủ tan nát của “Pháo thủ”. Những chắp vá ở hàng thủ của Wenger đã phải trả giá ngay từ hiệp một. Paulista không di chuyển lên để bẫy việt vị Lewandowski nên tiền đạo người Ba Lan thoải mái đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 10. Chính trung vệ người Brazil mắc lỗi ở cú dứt điểm từ xa thành bàn của Alaba bởi anh không chịu nhập vào hạn chế không gian.

Còn Debuchy là người mở đường cho Thomas Muller nâng tỷ số lên 2-0. Hàng thủ Arsenal tụ về một nhóm trước khung thành Petr Cech nhưng chẳng biết phải làm gì. Arjen Robben là cầu thủ Bayern mà HLV Wenger ghét nhất bởi nhiều lần cố tình ăn vạ với Arsenal. Tuy nhiên ở trận đấu này, Robben chẳng cần phải ăn vạ. Tiền vệ Hà Lan chỉ cần 37 giây vào sân và cú chạm bóng đầu tiên đã làm tung nóc lưới người đồng đội cũ ở Chelsea, Petr Cech.

HLV Wenger bày tỏ sự thất vọng với hàng thủ Arsenal khi tạo ra quá nhiều khoảng trống cho Bayern bắn nát “Pháo thủ”. Bình luận viên Charlie Nicholas của Soccer Special nói rằng: “Lewandowski như “bóng ma” khi chọn vị trí chứ không phải một VĐV điền kinh, nhưng tất cả là “nhờ” Gabriel ngủ quên. Mertesacker chậm chạp. Cặp trung vệ như thế thì Cech làm sao có cơ hội cản phá”.

Robben (10) dứt điểm ghi bàn thắng thứ tư cho Bayern Munich vào lưới Arsenal. 

Không chỉ hàng thủ chơi tệ, tuyến giữa của Arsenal cũng lép vế hoàn toàn trước màn trình diễn siêu hạng của Thiago Alcantara. Cầu thủ Tây Ban Nha này có 147 pha chạm bóng, tức nhiều gần gấp đôi số lần chạm bóng của bất cứ cầu thủ Arsenal nào. Thiago thực hiện 125 pha chuyền bóng thì có tới 113 đường thành công. Thiago góp mặt 4/5 bàn thắng của Bayern, trong đó có pha chuyền bóng để Lewandowski mở tỷ số và giành được bóng để cho Alaba dứt điểm từ xa, kết liễu Arsenal từ cuối hiệp một.

Arsenal thua 1-5 là tỷ số đậm nhất của “Pháo thủ” ở Champions League. Trước đó, trận thua nặng nhất của họ là 0-4 trước AC Milan hồi tháng 2-2012. Đáng nói, trận thua này khiến cánh cửa đi tiếp của “Pháo thủ” trở nên rất hẹp bởi hiện họ xếp cuối bảng F với 3 điểm, bằng với Dinamo Zagreb nhưng thua hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Bayern Munich đã có vé vào vòng knock-out. Olympiakos có 9 điểm bằng với Bayern nhưng xếp thứ hai.

Muốn đi tiếp, Arsenal buộc phải đánh bại Dinamo Zagreb ở vòng đấu tới tại Emirates, đồng thời hy vọng Bayern đánh bại Olympiakos trên sân Allianz để xây chắc ngôi đầu. Vòng cuối cùng, Arsenal sẽ làm khách Olympiakos ở Hy Lạp. Arsenal phải thắng với 2 bàn cách biệt bởi vì họ đã để Olympiakos đánh bại 2-3 trên sân nhà Emirates. Giờ đây, HLV Wenger chỉ còn mong những trụ cột sớm bình phục chấn thương để Arsenal lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock out.

Kết quả các trận đấu còn lại: Barcelona – BATE 3-0, AS Roma – Bayer Leverkusen 3-2, Olympiakos – Dinamo Zagreb 2-1, Maccabi Tel Aviv – Porto 1-3, Chelsea – Dinamo Kiev 2-1, Lyon – Zenit 0-2, Gent – Valencia 1-0.

Hạnh Thuần