Bé gái 7 tuổi chết trong rẫy cà-phê

Thứ ba, 20/09/2016 10:24

* ĐÃ BẮT ĐƯỢC NGHI CAN

(Cadn.com.vn) - Trong lúc đi mượn dụng cụ về nhờ hàng xóm sửa xe đạp, cháu Đinh Thị Kim Tuyền (2009, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, H. Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc) đã mất tích một cách bí ẩn. Sau nhiều giờ tìm kiếm khắp nơi, mọi người phát hiện cháu Tuyền đã tử vong tại rẫy cà-phê cách nhà 100m trong tình trạng không mảnh vải che thân và có dấu hiệu bị hiếp dâm.

THI THỂ CHÁU GÁI TRONG RẪY CÀ-PHÊ

Sáng 17-9, sau khi bố mẹ đi làm, 4 chị em Tuyền ở nhà. 9 giờ cùng ngày, ông Phạm Gia Thạnh (1967, trú cùng thôn) bồng cháu qua nhà Tuyền chơi. Lúc này, cháu Ngọc (2007, chị gái của Tuyền) nhờ ông Thạnh sửa giúp chiếc xe đạp và ông Thạnh đồng ý. Do không có dụng cụ sửa xe nên ông Thạnh nói chị em cháu Tuyền chạy sang nhà mình lấy cờ-lê. Cháu Tuyền cùng với Ngọc và Đinh Thị Thu (2012, em gái Tuyền) cùng đi sang nhà ông Thạnh để lấy dụng cụ sửa xe đạp. Ít phút sau đó, chị em cháu Ngọc mang cờ-lê về đến nhà. Tuy nhiên, ông Thạnh không thấy cháu Tuyền về cùng chị và em gái nên yêu cầu chị em Ngọc quay lại tìm Tuyền. Thế nhưng, cho đến 13 giờ 30 cùng ngày, chị em Ngọc vẫn không thấy Tuyền đâu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên gia đình anh Đinh Xuân Vĩnh (1972, bố cháu Tuyền) hô hoán, huy động mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi. Dù rất lo lắng nhưng vợ chồng anh Vĩnh vẫn hy vọng rằng con gái đi chơi mà quên đường về.

Tuy nhiên, đến 18 giờ 30 cùng ngày, mọi hy vọng của vợ chồng anh Vĩnh đã vụt tắt trước cảnh tượng hãi hùng. Theo đó, mọi người phát hiện cháu Tuyền chết trong tư thế lõa thể tại rẫy cà-phê của ông Phan Sỹ Cương (1971, trú thôn Giang Thọ). Được biết, hiện trường cách nhà cháu Tuyền khoảng 100m. Cái chết bất thường của nạn nhân đã khiến cho gia đình anh Vĩnh đối diện với cú sốc lớn và suy sụp hoàn toàn. Tại hiện trường, những tiếng nấc nghẹn của vợ chồng anh khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi, xót xa cho số phận bất hạnh của cháu bé vô tội.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

NẠN NHÂN CÓ DẤU HIỆU BỊ HIẾP DÂM?

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của cháu Tuyền, người dân đã báo cho cơ quan CA ngay khi phát hiện. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã có mặt, phối hợp với CAH Krông Năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trao đổi với P.V về vấn đề này, một ĐTV cho biết: “Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt. Đồng thời, có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị hiếp dâm. Cho đến chiều 18-9, công tác khám nghiệm đã hoàn tất. Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng đau lòng này”.

Ông Đinh Quang Bình - Trưởng thôn Giang Thọ còn cho hay: “Vào thời điểm tìm thấy nạn nhân, chúng tôi phát hiện chiếc áo của cháu Tuyền bị nhét chặt vào miệng của cháu. Điều đó cho thấy, khả năng trong lúc gây án, đối tượng đã dùng áo nhét vào miệng để cháu bé không có cơ hội kêu cứu. Do còn quá nhỏ nên nạn nhân không có cách nào chống trả để thoát thân. Gia đình cháu Tuyền thuộc diện khó khăn tại địa phương, vợ chồng anh Vĩnh chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai để đến nỗi bị trả thù. Bản thân cháu Tuyền là đứa trẻ hiền lành, biết vâng lời người lớn và cha mẹ. Vậy mà kẻ thủ ác đã quá tàn nhẫn khi gây ra cái chết của một cháu bé vô tội”.

Được biết, cháu Tuyền là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em. Căn nhà của gia đình anh Vĩnh đang sinh sống cũng được Nhà nước xây tặng trong Chương trình 135. Cuộc sống khó khăn, con đông nên vợ chồng anh Vĩnh thường xuyên phải đi làm thuê, làm mướn. Vì vậy, chị em cháu Tuyền phải tự chăm sóc và bảo ban nhau mỗi khi bố mẹ vắng nhà. Chị Cao Thị Lượng (1978, mẹ cháu Tuyền) nức nở: “Nỗi mất mát này làm sao có thể nguôi ngoai được. Cuộc sống dù nghèo nhưng các con là động lực để vợ chồng tôi cố gắng mỗi ngày. Vậy mà giờ đây chúng tôi phải đối diện với nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi một đứa con ngoan hiền. Hãy trả lại con cho tôi!”.

Lặng đi giữa đám tang em gái, cháu Ngọc nhớ lại: “Sau khi mượn cờ-lê, Tuyền thấy anh hàng xóm đang ăn mì tôm nên ở lại chơi. Tuy nhiên, khi ông Thạnh hỏi, cháu quay lại đó tìm nhưng không thấy em gái đâu. Cháu không ngờ sáng 17-9 lại là lần cuối cùng em Tuyền được sống trên cõi đời này”.

Nguyên Trịnh

Chiều 19-9, lực lượng CA tỉnh Đắc Lắc đã bắt được nghi can sát hại cháu Tuyền là Phạm Văn Duy (18 tuổi, hàng xóm với nạn nhân). Sáng cùng ngày, lực lượng CA nhận được thông tin Duy lẩn trốn trong rẫy cà phê ở thôn Giang Thọ nên tiến hành huy động CSCĐ, dân quân tự vệ, người dân địa phương và cả chó nghiệp vụ để truy bắt. Đến khoảng 14 giờ 30, đối tượng vừa tìm về nhà người thân thì bị lực lượng CA bắt giữ.

Nghi can (đội MBH) bị bắt chiều 19-9.

Thành Nhân