Bế mạc Festival Huế 2012: Lưu luyến đêm giã bạn
(Cadn.com.vn) - Sau 9 ngày diễn ra nhiều lễ hội sôi động, tối qua (15-4), trước Kỳ Đài uy nghiêm, bên cạnh sông Hương thơ mộng, trữ tình, du khách đã nói lời tạm biệt Festival Huế lần thứ 7.
![]() |
Nhìn lại Festival Huế 2012: Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan: Thành công nhất của Festival 2012 là sự cộng tác của quần chúng. Hầu như tất cả các hoạt động, lễ hội diễn ra tại Festival đều có sự tham gia của người dân. Từ người dân địa phương cho đến du khách trong ngoài nước rất đặc biệt quan tâm đến lễ hội mang tính quốc tế này. Chính người dân bỏ tiền ra mua vé để xem các chương trình nghệ thuật chứng tỏ họ đánh giá rất cao giá trị của lễ hội, đây chính là thành công vượt bậc của các kỳ Festival Huế. Thượng tá Võ Xuân Thiện-Đội trưởng Đội CSHS CATP Huế: Festival lần này diễn ra tương đối dài ngày, tuy nhiên cho đến thời điểm bế mạc, tình hình ANTT ở địa phương vẫn luôn ổn định, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho du khách. Trong những ngày diễn ra Festival, không hề xảy ra vụ án hình sự nghiêm trọng, chỉ có một vụ móc túi và toàn bộ lực lượng CA tập trung điều tra và đã truy bắt được đối tượng ngay sau đó. Có thể nói lực lượng CA từ tỉnh, thành phố, huyện đến các phường đều thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm. Ngoài ra, tại Festival không hề xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trong các đêm diễn ra các lễ hội chính. Chị Mỹ Dung ở Mỹ Chánh–Hải Lăng (Quảng Trị): Tối 14-4, khi gửi xe máy để vào Đại Nội tôi bị thu 10 ngàn đồng/chiếc. Thấy tôi phản ứng, người giữ xe cười bảo: “Thông cảm, hai năm mới có mấy ngày lễ hội”. Tuy bực mình nhưng khi nhìn xung quanh thấy ai cũng đều giữ xe với giá ấy. Vào tới cửa Ngọ Môn, sau một hồi chen lấn, đến lượt mình mua vé thì được thông báo hết vé. Thất vọng, tôi chạy xe về nhà ngay trong đêm, mặc dù lúc đầu dự định sẽ ở lại Huế 1 đêm. Chị Quý Hà đến từ Đà Nẵng: Tôi lo sau mỗi kỳ Festival, nét Huế đặc trưng lại phai đi ít nhiều. Cái vẻ trầm lặng nay bỗng ồn ã, “thành phố đi ngủ sớm” bây giờ cũng đã thức khuya. Giữa hồ Tịnh Tâm, một không gian yên tĩnh với những bậc thềm, cột trụ, rêu phong. Vậy mà nay mọc lên một quán cà-phê mở nhạc ầm ĩ, còn gì là tịnh tâm? Hay như trong Đại Nội, nhìn cảnh khách leo lên di tích, lên cây để xem các chương trình nghệ thuật... bỗng mới thấy xót xa cho di tích. H.Lan- H.Hậu (ghi) |
Năm 2012, Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ tổ chức tại Huế với chủ đề “Du lịch Di sản”, trong đó Festival Huế với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, nơi gặp gỡ các thành phố lịch sử” là điểm nhấn. Festival Huế lần thứ 7-2012 với sự tham gia của hơn 65 đoàn và nhóm nghệ thuật đa sắc màu văn hóa đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ của cả 5 châu lục và nhiều tỉnh, thành trong nước, được Bộ Ngoại giao xác định là hoạt động thể hiện sự hợp tác của Dự án “Giao lưu văn hóa Đông Á-Mỹ Latinh”.
Festival diễn ra tại nhiều địa bàn, từ TP Huế sôi động đến những miền quê yên tĩnh các huyện Hương Thủy, Phong Điền, Quảng Điền; từ Lăng Cô vịnh đẹp thế giới-Thuận An biển gọi đến vùng cao A Lưới, Nam Đông; từ Đại Nội cổ kính, thâm nghiêm đến các công sở, trường học, bệnh viện...
![]() |
Với niềm say mê nghệ thuật, tâm huyết với di sản văn hóa, đồng cảm cùng cộng đồng, cộng với tài năng diễn xuất, hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và diễn viên quần chúng đã đem đến cho khán giả hàng trăm suất biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và lễ hội dân gian, lễ hội cung đình lộng lẫy. Festival Huế đã thu hút hơn 2 triệu lượt người tham dự, trong đó có hơn 18 vạn khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ tăng 62,8% so với cùng kỳ 2011, hơn 8 vạn khách quốc tế. Festival Huế lần thứ 7 đang trong mùa du lịch nên so với Festival Huế 2010, khách du lịch đến Huế tăng 54%, trong đó khách quốc tế tăng gấp 3 lần.
Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, ông Ngô Hòa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng Ban tổ chức Festival nhấn mạnh: “Festival Huế lần thứ 7 với sự trình diễn mang tính chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho TT- Huế, Cố đô Huế một diện mạo mới, sức sống mới, khẳng định vị thế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, xứng tầm là một trung tâm văn hóa- du lịch đặc sắc của Việt Nam”.
![]() |
Nhịp thở sông Hương
Chương trình nghệ thuật giã bạn đã diễn ra trong không gian huyền ảo, lung linh tại Kỳ Đài. Với chủ đề “Nhịp thở sông Hương”, đêm giã bạn khiến lòng người xốn xang, bồi hồi. Tiết mục múa “Nhịp thở sông Hương” do Đoàn Nghệ thuật Sao Biển Phú Yên và Nhà hát ca kịch Huế đã khắc họa hình ảnh con sông huyền thoại, con sông đã đi vào thơ ca, nhạc họa. Nói như Phó Tổng đạo diễn, NTK Minh Hạnh: “Cứ mỗi dịp Festival, dòng sông lại đưa người đi, rồi lại đón người về. Và, trong cái sự ra đi và trở về của du khách, của bè bạn đã tạo ra hơi thở cuộc sống.
Đặc biệt hơn, dòng sông này mỗi năm trải lòng ra để đón các đoàn nghệ thuật quốc tế đến với Festival Huế. Cũng chính từ đó, đã mang lại hơi thở, luồng gió mới cho TP Huế. Để rồi, đời sống người dân Huế ngày càng được nâng cao, họ không còn bị bó gọn trong các lễ nghi phong kiến...”. Với ca khúc “Múa hương quê”, khán giả như lạc bước đến một làng quê thanh bình, yên ả, các thôn nữ đang gặt lúa trên cánh đồng, uyển chuyển, duyên dáng trong từng điệu múa hòa trong âm nhạc rộn ràng mừng mùa màng bội thu. Ca khúc Thương về xứ Huế giọng điệu mượt mà, sâu lắng: “Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều/ Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa/ Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ...” khiến những ai sắp xa Huế càng thêm bùi ngùi lưu luyến...
Trong đêm bế mạc, sự góp mặt đến giây phút cuối cùng của các đoàn nghệ thuật quốc tế đặc sắc như Radunga Nga, xiếc Ấn Độ, nghệ thuật ca múa thảo nguyên Mông Cổ và cả những điệu nhảy sôi động của đoàn Raices Profundas làm cho không khí đêm giã bạn càng thêm mặn nồng, tình cảm giữa các quốc gia như càng thắt chặt hơn.
Khép lại chương trình bế mạc là ca khúc “Tạm biệt Huế” của tác giả Lê Anh, thơ Thu Bồn do ca sĩ Xuân Hảo biểu diễn. Những chiếc áo dài tím với vành nón lá che nghiêng duyên dáng ẩn hiện là hình ảnh cuối cùng người dân Huế dành tặng cho du khách, cho bạn bè quốc tế trong đêm giã bạn đầy lưu luyến, thân thương... Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Festival Huế lần thứ 8-2014 sẽ diễn ra trong tiết Thanh minh mùa Xuân năm Giáp Ngọ.
Hải Lan-Hải Hậu