"Tình cảm gia đình của người Việt Nam rất vĩ đại"

Thứ sáu, 01/08/2025 09:12

Đó là thông điệp mà đạo diễn đến từ xứ sở Kim chi Mo Hong Jin muốn chuyển tải qua bộ phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ" do chính ông viết kịch bản, với suất chiếu sớm ngày 30-7 đã đạt doanh thu 14 tỷ đồng, chiếm ngôi đầu bản phòng vé.

Mang mẹ đi bỏ là bộ phim hợp tác Việt- Hàn kể về hành trình Hoan - người con trai thứ chăm sóc mẹ bị mắc căn bệnh Alzheimer, với nhiều cung bậc cảm xúc chạm đến trái tim người xem. Phim lấy bối cảnh 2 quốc gia: Việt Nam - Hàn Quốc với nhân vật chính là hai mẹ con bà Hạnh. Thời thanh xuân, bà Hạnh (Hồng Đào đóng) sống ở Hàn Quốc với người chồng Hàn và có 1 người con trai. Biến cố bất ngờ ập đến với bà khi người chồng không may qua đời vì tai nạn. Sau khi mất chồng, bà Hạnh bị nhà chồng ép để con trai ở lại Hàn Quốc và trở về Việt Nam. Sau đó, bà lập gia đình mới và có người con trai thứ hai là Hoan (Tuấn Trần). Về già, bà Hạnh mắc chứng bệnh Alzheimer (mất trí nhớ). Và hành trình chăm sóc người mẹ bị bệnh mất trí nhớ đã gây biết bao áp lực, khó khăn cho Hoan - chàng trai trẻ mưu sinh bằng nghề cắt tóc vỉa hè. Trong lúc quá bế tắc và mệt mỏi, Hoan đã quyết định đưa mẹ trở lại Hàn Quốc, nơi có người anh trai cùng mẹ khác cha chưa từng gặp mặt, với ý định để mẹ lại đó cùng những ký ức ít ỏi mà bà vẫn còn nhớ trong đầu về thời thanh xuân của mình. Tuy nhiên, ý muốn "mang mẹ đi bỏ" ấy không dễ dàng thực hiện…

Mang mẹ bỏ đi là bản giao hưởng đầy xúc cảm về tình mẫu tử, về tình cảm gia đình của người Việt Nam - nơi chữ hiếu và tình thân luôn được đặt lên hàng đầu…

Ngoài Hồng Đào, Tuấn Trần, phim còn có sự góp mặt Juliet Bảo Ngọc, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu và diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo. Phim chính thức ra rạp vào ngày 1-8.

B.T (tổng hợp)