Bệnh viện cấp nhầm thuốc khiến bệnh nhân nguy kịch?

Thứ sáu, 08/03/2019 11:30

Gia đình bà Trần Thị Thanh (70 tuổi, trú xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vừa phản ánh với Báo Công an TP Đà Nẵng về việc Trung tâm Y tế H. Thăng Bình khám, cấp thuốc nhầm khiến bà Thanh bị đột qụy sau khi uống thuốc phải đưa đi cấp cứu. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, P.V đã có buổi làm việc với các bên liên quan.

Bà Thanh được đưa đi cấp cứu sau khi uống nhầm thuốc.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (con bà Thanh) trình bày: “Sáng 28-2, thấy mẹ trong người mệt mỏi nên tôi đưa mẹ đến Trung tâm Y tế H. Thăng Bình khám. Lúc này, bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi mắc bệnh tiểu đường típ 2 và chỉ định 4 loại thuốc uống mỗi ngày 2 lần, thời gian dùng trong 10 ngày. Trưa hôm đó, sau khi mẹ tôi uống thuốc trong người cảm thấy mệt mỏi nên gia đình không cho uống tiếp liều thứ 2. Sáng 1-3, mẹ tôi uống liều thứ 2 thì vẫn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Sáng hôm sau, mẹ tôi uống tiếp liều thứ 3 thì bị chóng mặt, chỉ nằm suốt trên giường, không thể đi lại được. Đến chiều, lúc về đến nhà tôi hoảng hốt phát hiện mẹ tôi nằm co giật trên sàn nhà, mặt mày tím tái, miệng sùi bọt mép rồi bất tỉnh”.

Ngay sau đó anh Hùng lập tức đưa mẹ đến Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa cấp cứu. “Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi không hề mắc bệnh tiểu đường nhưng trước đó các bác sĩ tại Trung tâm Y tế H. Thăng Bình lại chẩn đoán như vậy rồi cho mẹ tôi uống thuốc. Điều đó là quá cẩu thả, uống phải loại thuốc được chỉ định như trên rất nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời thì nạn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe của mẹ tôi đã ổn định nhưng tôi vẫn muốn các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc mẹ tôi bị như vậy. Nếu đúng là do Trung tâm Y tế H. Thăng Bình khám và cấp nhầm thuốc, gia đình tôi yêu cầu cấp trên có biện pháp xử lý vì tình trạng này tiếp diễn sẽ có trường hợp xấu hơn xảy ra với bệnh nhân khác”, anh Hùng bức xúc.

 Anh Nguyễn Ngọc Hùng phản ánh sự việc với P.V.

Trước phản ánh của người nhà bệnh nhân, P.V vừa có buổi làm việc với Trung tâm Y tế H. Thăng Bình. Bác sĩ Trương Công Hiệp xác nhận là người trực tiếp khám và phát thuốc cho bệnh nhân Trần Thị Thanh vào sáng 28-2. Bác sĩ Hiệp cho rằng, qua kết quả xét nghiệm cho thấy bà Thanh bị bệnh đái tháo đường không phụ thuộc Insuline (bệnh đái tháo đường típ 2), bệnh kèm theo viêm phế quản cấp nên kê đơn thuốc hạ đường huyết. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra phiếu xét nghiệm hóa sinh máu của bà Thanh vào sáng hôm đó, bác sĩ Hiệp thừa nhận đã có thiếu sót nghiêm trọng trong việc chẩn đoán bệnh cho bà Thanh. Bởi, chỉ số Glucose trong máu của bệnh nhân Thanh là 5,19 nằm trong trị số bình thường là từ 3,9 - 6,4mmol/l. “Thời điểm bà Thanh đến khám, bệnh viện rất đông bệnh nhân, có lẽ lúc đó đã nhầm lẫn kết quả xét nghiệm của một người khác (!?). Tuy nhiên, các loại thuốc được chỉ định điều trị bệnh cho bà Thanh có tác dụng khống chế không cho tăng lượng đường huyết trong máu, giảm đến mức bình thường, đây là thuốc nhẹ, đơn chất, nếu người không bị đái tháo đường uống cũng không ảnh hưởng nhiều”, bác sĩ Hiệp lý giải.

THS. BS Nguyễn Đức Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế H. Thăng Bình nhìn nhận, vấn đề thiếu sót của bác sĩ Hiệp là nghiêm trọng. Bà Thanh không mắc bệnh tiểu đường nhưng bác sĩ Hiệp lại khám, cấp thuốc cho bệnh tiểu đường. Mặc dù sức khỏe của bà Thanh đã ổn định nhưng chúng tôi có trách nhiệm tập trung quan tâm đến vấn đề sức khỏe của bà Thanh. “Sự việc xảy ra cũng một phần do trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm chưa sâu sát trong công tác quản lý. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm của bác sĩ Hiệp cũng như toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế H. Thăng Bình”, bác sĩ Hoàng nói.

LÊ VƯƠNG