Bị hành hung, dùng chai thuỷ tinh đáp trả

Thứ năm, 21/03/2024 20:52
Chiều nay (21-3), TAND TP Đà Nẵng vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Triều Hoàn Phương (1978, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về tội “Giết người”.

Nội dung cáo trạng thể hiện, tối 10-4-2022 Phạm Ngọc Nhẩn (1995, trú quận Liên Chiểu) đang ngồi uống bia cùng Trần Quang Bình (1994) và một số người bạn tại quán Hoàng Vy trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) thì có Nguyễn Văn Hiệp (1990, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) điện thoại rủ Bình qua nhà Phạm Triều Hoàn Phương, đối diện với quán Hoàng Vy để uống bia thi, Bình đồng ý.

Bị cáo Phạm Triều Hoàn Phương
Phiên toà xét xử bị cáo Phương

Khi Bình đến nhà Phương thì thấy Phương, Hiệp, cùng hai người bạn khác đang ngồi uống bia tại bàn đá trước sân nhà. Bình vào cùng ngồi uống bia với mọi người.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Nhẩn qua nhà Phương gọi Bình về quán tính tiền thì Phương nói “tụi bây về hết đi…”, nghĩ rằng Phương đuổi mình về nên Nhẩn đánh mạnh vào ngực Phương. Lúc này, Hiệp đứng dậy nắm cổ áo và tát một cái vào mặt Nhẩn la Nhẩn “không được hỗn láo”, đồng thời kéo Nhẩn ra khỏi bàn nhậu.

Do bị Nhẩn đánh, Phương lao đến đánh Nhẩn ngã xuống đất, cầm vỏ chai rượu thủy tinh đánh vào đỉnh đầu Nhẩn khiến đít chai vỡ. Phương tiếp tục cầm đít chai này đánh nhiều cái liên tiếp vào vùng thái dương, tai phải và nhiều vùng khác trên cơ thể, gây tổng tỷ lệ thương tích là 18%.

Bị cáo Phạm Triều Hoàn Phương

Trong quá trình điều tra bị cáo Phạm Triều Hoàn Phương không nhận tội, cho rằng mình không đánh Nhẫn và viết đơn kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử hôm nay bị cáo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình.

Về phần bị hại, sau khi được bị cáo Phương và anh Hiệp bồi thường 250 triệu đồng, bị hại Phạm Ngọc Nhẩn đã làm giấy xin rút lại đơn tố giác tội phạm trước đó, đồng thời thay đổi lời khai, cho rằng bản thân bị ngã gây thương tích??? Vì sự xem thường pháp luật của bị hại đã gây ra rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra.

Chỉ vì một phút nóng giận, Phương phải trả một cái giá quá đắt. Bị cáo Phương là lao động chính trong gia đình, giờ đây phải chấp hành án phạt tù, vợ không có việc làm ổn định và 5 đứa con biết bám víu vào đâu...

Sau khi xem xét HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt Phạm Triều Hoàn Phương mức án 4 năm tù về tội “Giết người”.

Thanh Hoa