Bi kịch gia đình

Thứ sáu, 26/12/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 11, người dân thôn Đông Yên (xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bàng hoàng khi nghe tin anh Phạm Vũ Lập (37 tuổi, trú cùng địa phương) nằm chết tại sân nhà hàng xóm. Nhiều người phỏng đoán rằng, chắc nạn nhân say rượu nằm ngoài hiên rồi trúng gió độc? Nhận được tin báo, lực lượng CA nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Lập chết do bị vỡ lá lách…

Lần theo câu chuyện, khuya 6-11, trong lúc đang ngủ thì bà Đ.T.Đ (52 tuổi, trú Đông Yên, xã Duy Trinh) tỉnh giấc bởi tiếng người nói và tiếng bước chân qua lại trên con đường bê-tông trước nhà. Nghi ngờ có kẻ trộm, bà Đ.  điện thoại báo cho một người láng giềng biết. Lúc này, tiếng người nói bên ngoài vẫn tiếp tục một lúc rồi im lặng, ít phút sau lại vang lên kèm theo tiếng rên rỉ. Lắng tai nghe, bà Đ. lờ mờ nhận ra giọng nói của anh Lập, người hàng xóm ở cách đó vài căn nhà. Đến gần 2 giờ ngày 7-11, không còn nghe tiếng anh Lập, linh cảm có chuyện chẳng lành nên bà Đ.T.Đ gọi chồng dậy mở cửa. Khi rọi đèn pin vào khoảng sân trước nhà, vợ chồng bà bàng hoàng phát hiện anh Lập nằm ngửa bất động nên hô hoán mọi người chạy đến. Người thì cho rằng anh Lập chết vì uống quá nhiều rượu nên trúng gió, người lại bảo anh chết do bị đánh?

Người nhà anh Lập cho biết, 22 giờ ngày 6-11, anh Lập nhậu say rồi về nhà la lối om sòm. Một lúc sau anh lại mở cửa ra ngoài sân nói năng lảm nhảm. Thấy vậy, em trai là Phạm Ngọc Anh (35 tuổi) gọi anh Lập vào nhà ngủ nhưng anh không vào.

Mẹ già trước bàn thờ anh Lập.

Tìm hiểu câu chuyện thì được biết, gia đình anh Lập có 3 anh em trai và người mẹ già đã 65 tuổi. Người anh cả Phạm Tiến Cường (39 tuổi) đã có nhà riêng, anh Lập con thứ. Sau thời gian đi bộ đội, anh Lập về địa phương rồi cưới vợ và sinh được 2 bé gái. Năm 2010, vợ chồng chia tay, vợ đưa 2 con về quê ngoại sinh sống, anh Lập về ở với mẹ già và vợ chồng em ruột Phạm Ngọc Anh.

Có lẽ buồn chán chuyện gia đình, kể từ khi ly hôn, anh Lập trở thành kẻ nát rượu. Nhiều người dân thôn Đông Yên kể rằng, mới sáng ra anh Lập đã uống rượu, người lúc nào cũng nồng nặc hơi men. Cứ rượu vào là anh Lập chửi bới, quậy phá. Điều trái khoáy là mỗi lần say rượu, anh lại gây gổ và đuổi vợ chồng người em ra khỏi nhà. Anh cho rằng mình là chủ hộ nên có quyền định đoạt số phận thừa kế ngôi nhà. Không chịu nổi người con trái tính, người mẹ già đã đến sống cùng người con trai cả, giao hẳn gian nhà trên cho Lập, gian nhà dưới cho vợ chồng anh Phạm Ngọc Anh. Làng trên xóm dưới có người nhìn anh với ánh mắt thông cảm giữa đường đứt gánh, cũng nhiều người nhìn anh như con người thiếu bản lĩnh, không biết gượng dậy... Thì thôi, đó là chuyện thế gian!

Trong hơi men, ma đưa lối quỷ dẫn đường. Mỗi khi về nhà thì Lập lại chửi mắng, đánh đập vợ chồng em rồi đuổi ra đường. Gần 2 năm nay, hầu như anh Lập “lang thang” khắp nơi trên địa bàn. Dù bị anh quậy phá, nhưng người em Ngọc Anh vẫn thương tình bảo anh Lập về nhà ăn cơm cùng. Thế nhưng Lập không nghe mà nhóm bếp ngay trong phòng khách để nấu nướng. Hệ thống điện trong nhà bị Lập phá hỏng nên tối om.

Gia đình và người thân đưa anh Lập về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trở lại kết quả khám nghiệm tử thi anh Lập cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh là do bị vỡ lá lách. Những người có liên quan được triệu tập lên để làm việc với cơ quan chức năng. Điều tra ban đầu cho thấy, trước đó 4 ngày, hai anh em Lập và Anh có xô xát, xung quanh câu chuyện vẫn là mâu thuẫn đất đai, nhà cửa, nạn nhân đã bị em ruột đánh gây nội thương. Theo lời khai của Anh, 22 giờ 30 ngày 3-11, Lập đi uống rượu say về nhà la lối, “nhớ bài lai”. Thấy vậy, Anh đi sang phòng của anh Lập để khuyên bảo. Lúc này căn phòng tối om, bất ngờ, anh Lập cầm dao quơ trúng mặt Anh gây chảy máu. Tức giận vì bị đau, Anh chạy ra hiên nhà lấy một thanh củi đánh 3 cái vào vùng hông của anh Lập cho bõ tức rồi về phòng ngủ. Và chính những cú đánh này đã gây ra cái chết của anh Lập sau đó.

Anh cả Phạm Tiến Cường xót xa: “Rất buồn khi nghe chuyện Lập giành nhà, giành đất, đuổi vợ chồng em út ra ngoài. Dù đã nhiều lần khuyên bảo nhưng Lập không nghe nên anh đành bất lực. Anh chỉ sợ rằng có ngày Lập sẽ chết bệnh vì bê tha, sống đầu đường, xó chợ, ai ngờ...”.

Còn Anh cũng rất ân hận về hậu quả mình gây ra: Hôm đó đi làm xa về, lại có uống tí rượu nên em rất mệt và muốn ngủ sớm. Khi anh Lập về gây ồn ào, em đã sang khuyên bảo nhưng lại bị anh đâm rách mặt, Em không kiềm chế được nên đã dùng cây đánh lại anh. Những ngày sau đó, thấy anh Lập vẫn uống rượu say sưa nên em không nghĩ gì đến chuyện xô xát tối hôm ấy. Chỉ đến khi cơ quan CA khám nghiệm tử thi thì em mới biết chính mình đã gây ra cái chết cho anh trai...

Anh Khoa