Bi kịch một gia đình

Thứ năm, 28/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, vụ án con gái giết bố dượng được người dân tổ 4, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum,  tỉnh Kon Tum bàn tán xôn xao, người cho rằng do đứa con gái ngỗ nghịch, bất hiếu, người lại bảo âu cũng là cái giá của người bố dượng phải trả vì những gì đã gây ra. Thế nhưng, đằng sau đó là tấn bi kịch của một gia đình thiếu tình yêu thương và người chồng bệnh hoạn.

ÁN MẠNG BẤT THƯỜNG

19 giờ ngày 14-6, người dân tổ dân phố 4, P. Trần Hưng Đạo và gia đình phát hiện ông Nguyễn Minh Chí (1962, trú 30-Đào Duy Từ, P. Thắng Lợi, TP Kon Tum) bị đâm ở lưng, vết thương chảy máu nhiều và nằm thoi thóp trên đường liên thôn. Mặc dù gia đình nhanh chóng đưa ông Chí đi cấp cứu, nhưng khi vừa đến bệnh viện thì ông đã tử vong.

Nhận tin báo, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Kon Tum đã cử tổ công tác phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự, pháp y, CATP Kon Tum, VKSND và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, một tổ TS khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường nơi ông Chí bị thương và đến khu vực dân cư để xác minh sự việc.

Qua làm việc với vợ của ông Chí (không đăng ký kết hôn) là bà Nguyễn Thị Lệ Thủy (1968, trú tổ 4, P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) - người đầu tiên phát hiện ông Chí bị thương, bà Thủy khai nhận: Lúc đi làm về thì không thấy ông Chí ở nhà, do vậy bà mới hỏi con gái (con riêng của bà Thủy) là Nguyễn Thị Phương Trâm (1986) có biết ông Chí đi đâu không nhưng Trâm trả lời không biết. Sau đó, bà Thủy đi tìm thì phát hiện ông Chí bị thương nằm trên đường liên thôn cách nhà khoảng 50m nên bà cùng Trâm và người dân đưa ông Chí đi cấp cứu.

Thế nhưng, sau khi tiến hành điều tra, thu thập thông tin tài liệu và những dư luận bất thường xung quanh cái chết của ông Chí, các TS thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Đồng thời, qua công tác khám nghiệm kết luận: Vùng sau lưng bên phải nạn nhân có một vết đâm và nạn nhân bị chết do vết thương thấu phổi, rách cơ hoành; hung khí không có ở hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH nhận định: đây là vụ án giết người nên chỉ đạo CBCS tập trung lực lượng, phối hợp với CATP Kon Tum tiến hành điều tra, làm rõ trong thời gian sớm nhất. Đến sáng 19-6, các TS, ĐTV đã thu được con dao gây án tại gốc cây chuối nhà bà Thủy. Tổng hợp từ các nguồn chứng cứ thấy có cơ sở để xác định được thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Minh Chí không ai khác chính là Nguyễn Thị Phương Trâm. Nhưng khi làm việc với CQĐT, bà Thủy và Trâm luôn chối tội, kêu oan và cả 2 mẹ con đưa ra những lời khai, bằng chứng trùng khớp với nhau. Mặc dù vậy, với những tài liệu, chứng cứ thu thập, lý lẽ thuyết phục và sự kiên trì đấu tranh của tổ điều tra, cuối cùng mẹ con bà Thủy đã phải nhận tội.

Nguyễn Thị Phương Trâm viết lời khai tại CQĐT. 

BI KỊCH GIA ĐÌNH

Nhìn con gái tay run run viết bản tường trình thú nhận hành vi tội lỗi của mình, bà Thủy nghẹn ngào kể lại tấn bi kịch của cuộc đời mình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông khó khăn, vất vả trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 18 tuổi, bà Thủy lấy chồng. Thế nhưng, khi bà mang thai đứa con đầu (Trâm) thì chồng phụ bạc, bỏ rơi. Cuộc sống của bà trôi qua với những ngày tháng cơ cực làm lụng nuôi con. Đến năm 1998, bà gặp ông Chí - là người từng có một đời vợ. Thấy đồng cảnh ngộ, bà Thủy bảo ông Chí về sống chung với mẹ con bà mà không đăng ký kết hôn. Thế nhưng, trái với mong ước về một gia đình, về một chỗ dựa là người đàn ông trụ cột trong nhà, từ khi ông Chí xuất hiện thì những oan nghiệt, sóng gió cuộc đời lại nổi lên. Nuôi con đã cực khổ, lo chạy ăn trăm bề thì giờ này phải nuôi thêm một ông chồng nát rượu, lười lao động và cục cằn, thô lỗ. Cứ mỗi lần ông Chí say rượu là mẹ con bà Thủy bị chửi bới, đánh đập. 

Rồi một buổi đi làm đồng về, bà Thủy như chết lặng khi bắt gặp ông Chí đang thực hiện hành vi giao cấu với đứa con riêng của mình khi nó mới 12 tuổi. Trời đất như quay cuồng, sụp đổ, nhưng vì sự yếu đuối mà bà không dám đứng ra tố cáo. Biết bà Thủy không dám làm to chuyện, lợi dụng bà đi vắng, ông Chí lại cưỡng ép Trâm quan hệ tình dục và hậu quả là bà Thủy phải nhiều lần lặng lẽ đưa con gái vào bệnh viện để giải quyết. Không được lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác, năm 2008, Trâm mắc chứng động kinh và phải chữa trị dài ngày tại bệnh viện và ở nhà.

Trong bản tự khai, Nguyễn Thị Phương Trâm kể rành mạch: chiều 14-6, trong lúc bà Thủy đi làm thuê không có nhà, Trâm đang làm cỏ ngoài vườn thì ông Chí đi uống rượu về. Biết tính ông Chí rượu vào là bắt đầu kiếm cớ gây sự, chửi mắng, Trâm im lặng làm việc. Thế nhưng, ông Chí bước ra vừa đi vừa chửi và cầm khúc cây đập 2 cái vào lưng Trâm và quát: “Mẹ mày sao không nấu cơm, sao mày không vào nhà? Mày cãi tao à?”. Biết tính bố dượng, Trâm im lặng đi vào nhà nấu cơm. Một lúc sau, trong lúc Trâm đang đứng ở nhà bếp để bật điện thì ông Chí lấy con dao bầu phóng vào người Trâm nhưng không gây thương tích, con dao rớt ngay dưới chân Trâm. Cơn giận bấy lâu dồn nén, giờ bùng phát, Trâm nhặt con dao bầu phóng mạnh về phía ông Chí khi ông vừa quay đi. Con dao bay tới, cắm phập vào lưng khiến ông Chí lảo đảo chạy ra phía trước nhà khoảng 50m thì gục xuống. Lát sau, bà Thủy về, Trâm kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Bà Thủy hoảng hốt chạy đi tìm thì thấy ông Chí bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch nên hô hoán mọi người đưa ông Chí đi cấp cứu song không kịp. Sợ bị CA phát hiện, Trâm lấy con dao đi giấu, hai mẹ con cùng bàn tính và thống nhất lời khai nhằm trốn tránh tội lỗi. Thế nhưng, chỉ sau 4 ngày xảy ra vụ việc, CQĐT CA tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng làm rõ vụ án mạng.

Minh Tân