Bi kịch sau cuộc nhậu

Thứ ba, 02/04/2024 08:15
“Ma men” dẫn lối nên những mâu thuẫn nhỏ nhặt bỗng chốc hóa bi kịch. Người thiệt mạng, kẻ tù tội, nhưng nỗi đau thì khó có thể nguôi ngoai đối với những người ở lại. Trong 2 ngày 20 và 23-3-2024, tại địa bàn tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai xảy  ra 2 vụ án mạng đau lòng cũng xuất phát từ rượu mà ra.
Sau khi anh Tài qua đời, gánh nặng cuộc sống lại đè nặng lên vai bà Lê.
A Nhat ngồi thất thần khi nhỡ tay giết chết em ruột.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 23-3, sau khi uống rượu say, A Nhai (1995, trú thôn Plei Rơ Hai 1, P. Lê Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về nhà của mẹ ruột là Y Ranh (1967, trú cùng thôn) dùng dao rựa đập phá đồ đạc trong nhà. Nghe thấy vậy, A Nhat (1992, trú cùng thôn, là anh ruột A Nhai) đang nhậu gần nhà liền chạy sang can ngăn nhưng A Nhai cầm rựa trên tay buông lời thách thức anh trai. A Nhai từng nhiều lần nhậu say rồi về gây rối chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà mẹ nên A Nhat rất bức xúc. Cũng sẵn có men rượu trong người, A Nhat lấy con dao tự chế đâm trúng hông em trai khiến A Nhai phải bỏ chạy.

Thấy A Nhai bỏ chạy, mọi người cứ nghĩ A Nhai không hề hấn gì nên chẳng ai đi tìm xem như thế nào. Mãi 1 ngày sau, đến sáng 25-3, người dân địa phương phát hiện A Nhai nằm chết tại khu vực vườn chuối ở thôn Plei Rơ Hai 1. Đến lúc đó A Nhat mới biết tin em trai đã tử vong nên đã đến Công an TP Kon Tum đầu thú và thừa nhận hết hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum đang tạm giữ đối với A Nhat để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cùng khoảng thời gian trên, tại địa bàn xã Ia Hrú (H. Chư Pưh, Gia Lai) cũng xảy ra vụ án mạng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ việc uống rượu. Theo đó, chiều tối 20-3, anh Lê Thanh Tài (1985, trú làng Lũh Ngó, xã Ia Hrú) cùng nhóm thợ hồ được chủ nhà mời uống rượu. Khi đã chếnh choáng say, anh Tài ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà mua thuốc hút. Tại đây, chủ tiệm đang nhậu cùng một số người, trong đó có Nguyễn Văn Phúc (1980, trú xã Ia Phang, H. Chư Pưh), đối tượng có tiền án 18 năm tù về tội: “Giết người”, ra tù vào tháng 7-2022.

Thấy anh Tài có biểu hiện say xỉn, chủ tiệm cũng đang trong tình trạng ngà ngà say nên không bán thuốc cho anh Tài mà bỏ vào trong nhà. Anh Tài đi vào đôi co với chủ quán vì sao không bán thuốc cho mình thì xảy ra mâu thuẫn với Phúc. Mặc dù mọi người can ngăn, nhưng anh Tài đã đánh một cái vào mặt Phúc. Sẵn có hơi men trong người, máu côn đồ nổi lên, Phúc lấy 2 con dao cất sẵn trong xe máy rồi lao đến đâm liên tiếp vào người anh Tài khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi anh Tài qua đời, gánh nặng cuộc sống lại đè nặng lên vai bà Lê.

Đã hơn 10 ngày sau cái chết của con trai, bà Nguyễn Thị Lê (mẹ anh Tài) vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Ngồi bên bàn thờ con trai trong căn nhà trống huơ, bà Lê bần thần nhìn cháu nội (con anh Tài sinh năm 2009) rồi kể, sau khi ly dị vợ, anh Tài và con trai về ở cùng bà trong căn nhà chưa đầy 50m2. Chồng bà Lê bị tai biến nên bị liệt, mắt mù, tâm trí không ổn định, không kiểm soát được hành vi. Bản thân bà Lê tuổi cao sức yếu không thể lao động kiếm sống, trong khi gia đình là hộ nghèo nên không biết sau này lấy gì để nuôi cháu nội ăn học khôn lớn.

“Nó (tức anh Tài) thương cha mẹ già yếu nên dọn về ở cùng để chăm lo lúc bệnh tật. Miếng ăn trong nhà cũng do nó đi làm thuê, làm mướn mà có được. Ông ấy bị liệt như vậy, sức tôi giờ cũng khó làm được gì nữa. Con trai nó thì còn nhỏ quá, giờ mất cha rồi nên có thể phải dang dở chuyện học hành. Tôi chẳng biết ngày sau phải sống thế nào nữa…”, bà Lê nghẹn ngào.

Còn với Phúc, trước khi vào tù, Phúc đã có vợ và con nhỏ. Đối tượng đã phải trả giá đắt cho hành vi tội ác của mình. Thời điểm chấp hành xong án phạt tù năm 2022, gia đình Phúc cũng đã tan vỡ. Những tưởng Phúc đã tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời, nhưng trong một phút nông nổi, đối tượng lại tiếp tục gây tội ác. Rồi đây, Phúc tiếp tục phải đối diện với những tháng ngày mất tự do trong trại giam. Trong khi đó, chủ tiệm tạp hóa trong cơn say cũng đã có hành động tạo ra nguồn cơn xích mích, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

B.T