Bi kịch thầy mo sát hại con trai

Thứ sáu, 14/06/2019 10:00

Chỉ vì mâu thuẫn, cãi cọ với nhau trong chuyện uống rượu mà một thầy mo 80 tuổi đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của con trai. Con tử vong, cha vướng vào vòng lao lý, cả gia đình rơi vào bi kịch, nỗi buồn khó gọi thành tên.

Đối tượng Lô Văn Viên tại CQĐT.

Khoảng 22 giờ ngày 9-6, người dân bản Bà, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bỗng thức giấc bởi tiếng la hét phát ra từ nhà ông Lô Văn Viên (1939, trú bản Bà). Đến nơi, mọi người giật mình khi nhìn thấy anh Lô Văn Vông (1972, là con trai của ông Viên) đang nằm gục giữa nền nhà, đầu và người máu me bê bết. Mọi người lập tức đưa anh Vông đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Kỳ Sơn rồi cấp báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Chủ tịch xã Hữu Kiệm đã cử lực lượng Công an xã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên CAH Kỳ Sơn để có phương án điều tra, xử lý.

Ông Hà Văn Thái – Trưởng CAX Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn cho biết, sau khi nhận thông tin, chúng tôi lập tức xuống hiện trường hỗ trợ người dân đưa nạn nhân Lô Văn Vông đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế H. Kỳ Sơn. Anh Vông bị thương ở đầu và cánh tay, trong đó vết thương vùng thái dương ở đầu khá nặng, gây chấn thương sọ não khiến nạn nhân mất nhiều máu.   Tuy nhiên, tối hôm đó, anh Vông vẫn nói chuyện được, cho đến sáng ngày 10-6 thì sức khỏe nạn nhân yếu dần và đã tử vong. Nghe tin con trai tử vong, ông Lô Văn Viên cũng rời khỏi địa phương trong sáng  cùng ngày.

Sau khi nhận thông tin sự việc, lãnh đạo CAH Kỳ Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An, CAH Tương Dương tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, triển khai các phương án điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời bắt giữ đối tượng. Hơn 40 CBCS CA các đơn vị được huy động tham gia xác minh, điều tra và truy bắt đối tượng gây án.

Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, các trinh sát (TS) CAH Kỳ Sơn đã phối hợp với CBCS các đơn vị kiên trì lần theo các dấu vết đối tượng để lại, đồng thời xác minh các mối quan hệ của Lô Văn Viên để xác định nơi ẩn náu của đối tượng. Qua xác minh ban đầu, các TS nhận thấy, Lô Văn Viên hiện có một người con đang sống tại Bản Lạ, xã Lượng Minh, H. Tương Dương, có nhiều khả năng Viên đang lẩn trốn ở đây. Đến 19 giờ ngày 10-6, sau khi củng cố thông tin trên, lực lượng CA đã thực hiện kế hoạch ập vào bắt giữ đối tượng Viên khi đang Y ẩn náu tại đây.

Theo tài liệu điều tra ban đầu cộng với lời khai của đối tượng, vụ việc được làm rõ như sau. Chiều tối ngày 9-6, hai cha con ông Lô Văn Viên và Lô Văn Vông đều đi ăn trong bữa cơm làm vía của một người anh em trong bản. Tại đây, hai cha con đều uống rượu với lượng tương đối nhiều. Đến khoảng 22 giờ đêm, hai cha con Viên trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Được biết, nguyên nhân của cuộc cãi vã liên quan đến việc uống rượu của ông Viên. Trong lúc tức giận, ông Viên đã cầm con dao mẹo dùng để làm rẫy chém hai nhát vào đầu và tay của anh Lô Văn Vông khiến anh Vông bị thương nặng.  “Vợ chồng ông Viên có 5 người con, trong đó anh Vông là con thứ hai trong gia đình. Các con hầu hết đã lấy vợ, chồng hết chỉ có anh Vông và một cô em gái đang ở với bố mẹ. Bình thường gia đình có 4 người cùng sinh sống nhưng thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông Viên đang đi trông cháu ngoại ở cuối bản, còn con gái ông Viên thì đang đi làm công nhân cách nhà khá xa. Mâu thuẫn của hai cha con được làm rõ là do anh Vông đề cập đến việc uống rượu của cha rằng “Cha già rồi mà còn uống nhiều rượu”  khiến hai cha con dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã và xảy ra sự việc đau lòng trên”– ông Hà Văn Thái, Trưởng CAX Hữu Kiệm cho biết.

Cũng theo ông Thái, tại địa phương hai cha con ông Viên đều hiền lành, không xảy ra điều tiếng với ai. Ông Viên hành nghề thầy mo, thỉnh thoảng người dân trong làng thường đến gọi ông đi cúng, sau đó cùng uống rượu nên nhiều lúc ông Viên cũng rơi vào tình trạng say xỉn. Còn anh Lô Văn Vông mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn không chịu lấy vợ, phần vì cuộc sống gia đình khá khó khăn, không có công ăn việc làm ổn định. Công việc chủ yếu của anh Vông là làm nương rẫy, đánh cá... Do hai cha con ông Viên hay bất đồng quan điểm nên thỉnh thoảng có xảy ra xô xát, cãi vã.Tuy nhiên, trong những lần trước, do có vợ ở nhà nên mâu thuẫn giữa hai cha con được hóa giải.

Còn theo lời khai ban đầu của đối tượng Lô Văn Viên thì sau khi biết tin con trai không qua khỏi, ông Viên cảm thấy buồn bã nên đã bắt xe bỏ về quê cũ tại xã Lượng Minh, H.Tương Dương, hiện đang có con trai sinh sống tại đây cho khuây khỏa. Ngày 12-6, CAH Kỳ Sơn cho biết, đã bàn giao ông Lô Văn Viên cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

DƯƠNG HÓA