Bị lừa bán sang Trung Quốc vì tin “việc nhẹ lương cao”

Thứ sáu, 17/02/2023 07:16
Trở về gặp lại người thân, chị Lương Thị U. mới hay biết tin chồng mình đã mất. Đắng cay, tủi hờn, U. chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức, U. làm đơn tố cáo hành vi những kẻ buôn người lên cơ quan Công an.
Đối tượng Lô Văn Đức
Đối tượng Lô Văn Đức

Chị Lương Thị U. (1995, trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng như bao sơn nữ khác, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy rồi lấy chồng. Năm 2015, chị U. sinh con đầu lòng và cũng trong khoảng thời gian đó, sức khỏe chồng chị bị giảm sút và không thể lao động. Sau khi sinh con một thời gian, chị U. muốn tìm việc làm để lo cho con và thuốc thang cho chồng.

Năm 2016, chị U. tình cờ gặp Lô Văn Đức (1990, trú xã Hữu Lập, H. Kỳ Sơn). Biết tin chị U. đang tìm việc, Đức rủ đi làm việc ở công ty với “việc nhẹ, lương cao”. Chị U. bàn với chồng rồi gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, chị U. đến điểm hẹn tại ngã ba Xốp Nhị (bản Na Lượng 2, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn) gặp Đức. Sau đó, Đức đưa U. lên xe khách xuống TP Vinh rồi chuyển xe đi ra hướng Bắc. Do đi xe không quen nên U. ngủ mê mệt trên cả chặng đường, đến khi tỉnh dậy, chị U. mới biết mình bị bán sang Trung Quốc.

Dù khóc lóc muốn trở về nhà nhưng do bất đồng ngôn ngữ, không có điện thoại liên lạc lại không quen biết ai nên chị U. đành bất lực. Sau đó, chị U. đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ. Những ngày đầu mới làm dâu xứ lạ, chị U. khóc cạn nước mắt. Tuy danh nghĩa là làm vợ, song U. không khác gì là người giúp việc trong gia đình. U. phải làm việc quần quật từ sáng sớm cho đến đêm khuya, bị cả gia đình chồng quản thúc, không cho giao tiếp với người ngoài.

Sau một thời gian sinh sống với nhà chồng, U. dần tìm được sự tin tưởng từ phía gia đình chồng và nới lỏng sự quản thúc. Vào một ngày cuối năm 2022, lợi dụng sơ hở của nhà chồng, Lương Thị U. đã trốn thoát trở về Việt Nam thành công.

Trở về sau hơn 6 năm xa cách, giờ đây đứa con bé bỏng của vợ chồng U. đã lớn còn chồng thì đã qua đời từ lâu. Căm phẫn những kẻ đã lừa bán mình năm xưa, chị U. đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Kỳ Sơn. Sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn xác định đối tượng Lô Văn Đức có hành vi: “Mua bán người”. Tuy nhiên, thời điểm trên Đức đã sang Lào làm ăn nên việc xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn. Đến đầu tháng 2-2023, nhận được tin Lô Văn Đức vừa trở về nhà, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp Công an xã Hữu Lập và Công an xã Bảo Nam bắt giữ đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, trước những tài liệu, chứng cứ từ các điều tra viên, đối tượng Lô Văn Đức khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đức khai nhận, vào năm 2015, trong quá trình làm việc bên Trung Quốc, Đức có quen với một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đặt vấn đề “ai có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng” thì sẽ được trả “hoa hồng” từ 10-20 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, Đức lập tức đồng ý. Một năm sau, Đức trở về quê nhà và biết được chị U. đang muốn tìm việc làm nên đã nảy sinh ý định đưa chị U. sang Trung Quốc bán. Cũng theo lời khai của đối tượng Đức, sau khi đưa chị U. sang nhà của người phụ nữ lạ mặt ở Trung Quốc thì Lô Văn Đức và người phụ nữ đã thống nhất bán chị U. cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền 3 vạn nhân dân tệ. Người phụ nữ này chia cho Đức 10 triệu đồng tiền công.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với Lô Văn Đức về hành vi: “Mua bán người”.

DƯƠNG HÓA