Bí mật ngành công nghệp tình dục ở Iraq

Thứ ba, 29/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong bộn bề và khói bụi chiến tranh, ngành công nghiệp tình dục ở Iraq vẫn nở rộ. Hàng trăm phụ nữ bị mất chồng, trẻ em gái bị mất cha trong cuộc chiến do Mỹ cầm đầu phải dấn thân vào con đường này, thậm chí bị bán làm nộ lệ tình dục.

Những phận đời hẩm hiu

Đối với hàng ngàn phụ nữ và bé gái Iraq, cuộc chiến do Mỹ phát động vào năm 2003 chỉ là điểm khởi đầu cho những nỗi thống khổ. Hậu quả chiến tranh, tình trạng vô luật pháp và nghèo đói đưa đẩy họ sang một ngã rẽ mới, đầy tăm tối: trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán tình dục trong nước cũng như bên kia biên giới.

Theo một báo cáo của tổ chức Giáo dục thay đổi xã hội ở Trung Đông (SCEME) đưa ra hôm 10-11, nhiều phụ nữ, bé gái bị các nhóm tội phạm quốc gia hay quốc tế bán cho các nhà chứa hoặc bị ép phải kết hôn, để rồi sau đó lại trở thành nô lệ tình dục của nhà chồng. Shada đã bị cha mình đem bỏ ở biên giới Syria, sau đó được bán sang Damascus và bị 5 người đàn ông hãm hiếp. Sau đó, cô bé được bán cho một phụ nữ, và tại đây cô bị bắt phải làm gái mại dâm ở câu lạc bộ đêm. Trong đó, những bé gái nhỏ khoảng 11 và 12 tuổi thường có giá đến 3.000 USD. Hinda- một nhà hoạt động nhân quyền nói: “Mua bán bé gái ở Iraq cũng giống như mua bán gia súc. Thậm chí tôi còn nhìn thấy những bà mẹ đang tâm mặc cả với bọn buôn người về giá của đứa con gái nhỏ của mình”.

Những người khác bị chính những người đàn ông trong gia đình buộc làm gái mại dâm để kiếm tiền cho gia đình. Thậm chí những người Iraq tuyệt vọng còn bán cả những phụ nữ trong gia đình sang các quốc gia như Syria, Jordan và đặc biệt là Các tiểu Vương quốc Arab Thống Nhất (UAE) để có tiền trả nợ hay giải quyết những bất đồng. Một số phận nghiệt ngã khác là cô bé Amira, 17 tuổi. Người cha già nghèo khó của cô đã chấp nhận yêu cầu của một người đàn ông, thuê cô về chăm sóc cho người vợ tàn tật của ông ta. Bên cạnh làm việc nhà, cô còn bị buộc phải “làm vợ” cho con trai cũng như những người bạn của ông ta.

Ngoài ra, các băng nhóm tội phạm cũng nhằm mục tiêu vào những phụ nữ trẻ chạy trốn khỏi các cuộc hôn nhân cưỡng bức, lạm dụng tình dục hay bạo lực. Bọn buôn người sẽ đóng vai các tài xế taxi chở các nạn nhân, giúp đỡ họ, sau đó đưa họ đến các nhà chứa. Bọn tội phạm cũng đóng vai các chàng thanh niên trẻ, lừa các cô gái nhẹ dạ cả tin rồi bán họ cho các nhà chứa. Một số nạn nhân bị lừa đảo trong hôn nhân, bị lạm dụng tình dục rồi sau đó bị mang ra bán... phá giá trên đường phố.

Phụ nữ Iraq đang trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Ảnh: AP 

Hôn nhân “tên lửa”

Một thực tế tàn nhẫn đang tồn tại ở Iraq - đó là cuộc hôn nhân “tên lửa”. Trong cuộc hôn nhân này, cô gái được chỉ định kết hôn với một người đàn ông vào thứ sáu và sau đó sẽ bị chồng bỏ vào ngày chủ nhật.

Thực chất, đây là một sự sắp xếp buôn bán thân xác trong thời gian ngắn hạn. Nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các cuộc hôn nhân "tên lửa” này tăng lên vào mùa hè khi số lượng khách du lịch nam từ Vùng Vịnh ghé thăm Syria tăng cao. Mặc dù loại hình hôn nhân cụ thể này không hoàn toàn được gọi là mại dâm nhưng nó vẫn thể hiện rõ sự khai thác tình dục có chủ đích. Các nạn nhân được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài bằng hộ chiếu giả, hoặc được chuyển “hợp pháp” thông qua những cuộc hôn nhân ép buộc. Tuy nhiên, những hoạt động buôn bán này gần như không được hé lộ, chỉ mãi diễn ra trong thế giới ngầm bởi sự kết cấu tham nhũng, những cấm kỵ về văn hóa và tôn giáo cũng như sự thiếu trách nhiệm và quan tâm của chính quyền địa phương.

Không ai biết chính xác đã có bao nhiêu phụ nữ  và trẻ em gái Iraq bị bán làm nô lệ tình dục kể từ khi chính quyền Tổng thống Saddam Hussein sụp đổ năm 2003. Và cũng không có bất kỳ con số chính xác nào phản ánh được góc tối trong xã hội Iraq bởi bản chất mờ ám và bí mật của hoạt động kinh doanh này. Tuy nhiên, theo thống kê của các nhà hoạt động nhân quyền ở thủ đô Baghdad, số nạn nhân có thể lên đến hàng chục ngàn người.  Trong khi đó, một tổ chức phi chính phủ -  tổ chức tự do của phụ nữ ở Iraq ước tính, khoảng 1.000 phụ nữ Iraq đã biến mất trong vòng 7 năm đầu tiên sau chiến tranh.

Tương lai mịt mù

Nhiều người dính vào ngành công nghiệp tình dục này luôn cảm thấy bị mắc kẹt trong đó, không còn đường nào để thoát bởi vì sợ phải ảnh hưởng đến gia đình và cảm giác mặc cảm. 

Trong con mắt của xã hội Hồi giáo bảo thủ, những người phụ nữ này chính là nỗi ô nhục. Iman Abou-Atta - một nhà nghiên cứu dành hẳn một năm công tác để điều tra về tình trạng buôn bán người tại Iraq -  phát biểu tại Thượng viện Anh rằng, cô buộc phải điều tra vụ việc này sau khi nhận thấy sự im lặng đáng sợ xung quanh nó. “Những nơi đi qua, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, sự xấu hổ, những câu trả lời miễn cưỡng của giới quan chức, và sự im lặng đáng sợ của xã hội”, Abou-Atta viết trong lời nói đầu của bài nghiên cứu. Cô cũng đã có cuộc trò chuyện với các nạn nhân và cảm thông sâu sắc cho số phận của họ. Một phụ nữ kể rằng bọn tội phạm đã biết cô lên kế hoạch chạy trốn nên đe dọa sẽ phá hủy cuộc đời của con gái cô. Vì vậy, cô buộc phải lựa chọn ở lại.

Trong khi đó, việc thực thi hoạt động chống buôn bán người và mại dâm ở Iraq và các nước láng giềng rất kém hiệu quả. Vì vậy, tất cả nỗi thống khổ lại đè lên đầu những thân phận phụ nữ làm nghề bất hợp pháp này. Họ đối mặt với cuộc sống không gia đình, không nhà và không được chăm sóc y tế...

Thanh Văn