Bí quyết học giỏi của đôi bạn chuyên toán

Thứ tư, 12/07/2017 17:23

(Cadn.com.vn) - Cùng ước mơ trở thành bác sĩ, bằng phương pháp học tập khoa học, biết cân bằng giữa học và giải trí, trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, đôi bạn trong ban cán sự lớp 12A2 Chuyên Toán trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã đạt thành tích rất cao.

Đó là lớp phó lao động Đào Ngọc Minh Huy và lớp phó văn thể mỹ Nguyễn Thị Kim Tha.

Thầy Nguyễn Quốc Khánh bên 2 học trò cưng Nguyễn Thị Kim Tha và Đào Ngọc Minh Huy.
            Ảnh: P.T

Bí quyết để đạt 3 điểm 10 tuyệt đối!

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,85m, gương mặt cương nghị với  đôi mắt nhìn thật hiền, ngay lúc gặp mặt, Minh Huy đã tạo cho chúng tôi một cảm giác thân thiện, dễ gần.

Nhà ở Q.Thanh Khê, là con độc đinh, cha làm công nhân tại nhà máy sản xuất bao bì ở KCN Hòa Khánh- Liên Chiểu, mẹ đã nghỉ hưu, Huy rất có ý thức tự giác trong học tập để cha mẹ không bận lòng. Tuy nhiên, em không học theo lối “cày chết bỏ” mà luôn biết cân bằng giữa học với giải trí. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện được nó không hề đơn giản chút nào.

“Em chẳng có bí quyết gì ghê gớm cả. Lên lớp, em chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, tập trung học và làm bài tập. Về nhà, em kết hợp giữa ôn tập, làm thêm bài tập nâng cao với việc giải trí, thư giãn. Em luôn cố gắng cân bằng giữa thời gian học tập với thời gian giải trí. Gần đến ngày thi, em ôn tập vừa phải, dành thời gian nghỉ ngơi để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo em, kiến thức là cả một quá trình tích lũy; học dồn, học ép cận ngày thi chỉ gây thêm áp lực cho mình chứ không mang lại kết quả cao được”, Minh Huy chia sẻ.

Ngoài việc học giỏi đều các môn, Huy còn rất mê thể thao, là thành viên trong CLB bóng rổ, bóng đá của trường. Khi được hỏi về việc thay đổi trong phương thức thi từ tự luận sang trắc nghiệm đối với môn toán khiến em có gặp khó khăn gì không, Huy cho biết, ban đầu cũng có chút khó khăn, tuy nhiên nhờ được thầy cô tận tình hướng dẫn, cùng với việc nắm chắc kiến thức, khả năng làm bài tự luận tốt, em cũng như các bạn khác trong lớp đã dần thích nghi. Theo Huy, dù thi trắc nghiệm hay thi tự luận, muốn làm bài   tốt phải nắm chắc được kiến thức cơ bản.

Nói về 3 điểm 10 Toán- Hóa-Sinh của mình, Huy cho biết: “Thật ra, sau khi làm bài xong, dò lại đáp án của Bộ GD-ĐT, em biết mình đã làm đúng tất cả các phần bài thi. Tuy nhiên, em vẫn rất vui và hạnh phúc khi kết quả công bố đạt được 3 điểm 10 dành cho khối B. Theo em, đề thi năm nay so với năm ngoái có dễ hơn”.

Ngoài thi khối B, Huy còn đăng ký thi khối A với kết quả tổng điểm cao không kém: 29 điểm (Lý: 9 điểm). Không chỉ có thế, chàng lớp phó lao động này còn học rất chắc ngoại ngữ, đạt 9,6 điểm ở môn học này.

Học bác sĩ để cứu người!

Kém Huy 0,45 điểm, cô nữ sinh lớp phó văn thể mỹ Kim Tha cũng đăng ký vào Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh và đạt điểm gần tuyệt đối: 29,55 điểm (Sinh: 10, Toán: 9,8, Hóa: 9,75).

Không giống như các thí sinh khác, khi đăng ký tuyển sinh vào đại học, Kim Tha chỉ đăng ký duy nhất khối B. Em thổ lộ: “Hồi bé, nhìn thấy các y bác sĩ mặc áo blue trắng em thích quá, mơ ước lớn lên được trở thành bác sĩ. Lúc ấy, chỉ thích vì sự lãng mạn, nhưng càng lớn, em càng mong ước được theo đuổi nghề này vì muốn cứu chữa bệnh cho người thân và mọi người”. “Nữ học y cực lắm, dễ tàn phai “nhan sắc” do thường xuyên thực tập trực đêm ở bệnh viện. Em không sợ sao?”- chúng tôi hỏi vui. Kim Tha mỉm cười, hồn nhiên bày tỏ: “Dạ! Em cũng biết học y rất vất vả, cực khổ, nhất là với nữ, nhưng em không sợ khổ, càng không sợ xấu. Được học nghề mình yêu thích, được làm việc có ích cho xã hội thì khổ mấy em cũng chịu được”.

Kim Tha là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em ở P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng. Cha mẹ em kinh doanh vật liệu xây dựng; anh trai hiện là SV năm thứ 4 Trường ĐH Bách khoa, ngành xây dựng; em gái út học lớp 9. Chị Lê Thị Hồng Hạnh (mẹ Tha) cho biết, từ nhỏ em đã thể hiện ý thức tự giác, khả năng sống tự lập. Suốt 12 năm đèn sách chưa khi nào Tha khiến cha mẹ phải lo lắng. Ngoài học tốt, Tha rất năng động, hòa đồng, thích tham gia hoạt động tập thể. Khi còn là HS Trường THCS Lương Thế Vinh, em tích cực tham gia hoạt động đoàn, đội, là Liên đội trưởng của trường. Ngoài giờ học, em giúp mẹ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Tuy học chuyên Toán, nhưng Tha rất lãng mạn. Em yêu văn thơ và thích ca hát. Vì thế, suốt 3 năm học chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô nữ sinh có gương mặt hiền lành, hay cười này đảm trách nhiệm lớp phó văn thể mỹ của lớp. Các tiết mục văn nghệ của lớp Tha thường giành được giải tại các cuộc thi liên hoan văn nghệ do nhà trường tổ chức. Cũng giống như Minh Huy, cô nữ sinh đáng mến này có phương pháp học tập rất khoa học. Em không học theo kiểu cày ngày, cày đêm mà luôn cân đối giữa thời gian học với thời gian giải trí. Ngoài việc lắng nghe thầy cô giảng bài, tập trung, tự giác tự học ở nhà và tham khảo các bài tập trên mạng, Tha luôn ghi chép những lưu ý của các thầy cô vào cuốn sổ tay...

Là giáo viên chủ nhiệm của 2 học trò ưu tú này trong 3 năm liền, thầy Nguyễn Quốc Khánh tự hào: “Ngoài học tốt, Huy và Tha đều là những cán sự lớp năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao. Các em biết quan tâm, sống hòa đồng với bạn bè. Ngoài việc học giỏi, 2 em này có nhiều tài lẻ. Khi hay tin hai em đạt điểm cao, tôi rất vui và xúc động”.

Nhìn Minh Huy và Kim Tha phấn khởi khoe với thầy chủ nhiệm về kết quả thi của mình, chúng tôi cũng vui lây với niềm hạnh phúc đó.

P.THỦY