Bị tâm thần, anh sát hại em?

Thứ bảy, 02/07/2016 11:56

Em chết, anh vẫn ngồi bên uống rượu

(Cadn.com.vn) - 4 giờ ngày 24-6, người dân xóm 32, xã Châu Bình, H. Quỳ Châu (Nghệ An) bị đánh thức bởi tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của ông Đào Khánh Hiền (1970, trú xóm 32, xã Châu Bình). Khi chạy đến, người dân hoảng hốt phát hiện anh Đào Khánh Thọ (1973, trú tỉnh Hà Nam - em ruột ông Hiền) bị nhiều vết thương trên người, nằm bất động trên nền đất, máu chảy nhiều. Điều đáng nói, mặc dù em ruột nằm bất động trên vũng máu nhưng ông Hiền không tỏ ra lo lắng mà vẫn bình thản ngồi bên rót rượu uống. Người dân liền gọi điện báo cho Ban CAX Châu Bình, đồng thời gọi xe cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Nhận được tin báo, CAX Châu Bình và CAH Quỳ Châu khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc lên CA tỉnh Nghệ An. Ngay trong ngày 24-6, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An, CAH Quỳ Châu, CAX Châu Bình tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân, đồng thời thu thập bằng chứng bắt khẩn cấp đối với Đào Khánh Hiền để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục, lực lượng CA đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Trong sáng 24-6, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã vây kín ngôi nhà của ông Hiền. Họ hoang mang không biết vì lý do gì Hiền lại sát hại em ruột một cách tàn nhẫn đến vậy. Theo một số người dân, 3 giờ ngày 24-6, anh Thọ bắt xe từ Hà Nam vào thăm anh và đưa tiền để Hiền chữa bệnh. Thế nhưng, chỉ mới sau một giờ đồng hồ lại xảy ra sự việc hết sức đau lòng này. "Nghe nói anh Thọ vào đưa tiền cho ông Hiền đi khám bệnh nhưng hai người xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn thì chúng tôi không biết nhưng lúc đang ngủ thì bỗng giật mình vì nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Hiền, lúc chạy đến nơi thì anh Thọ đã chết. Ngay sau đó, chúng tôi gọi điện thoại báo lên chính quyền địa phương. Tội nghiệp anh Thọ, vì thương anh nên mới bắt xe vào tận đây, nào ngờ…" - chị Lô Thị H. (người dân trong xóm) cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Hung thủ bị bệnh tâm thần?

Sự việc xảy ra tại xã nghèo của huyện miền núi Nghệ An khiến cho người dân hết sức hoang mang, lo lắng, càng thương anh Thọ bao nhiêu thì lại càng căm phẫn đối với Hiền bấy nhiêu. Theo hàng xóm của ông Hiền, anh Thọ đã nhiều lần từ tỉnh Hà Nam vào để đưa anh ruột đi khám bệnh vì ông Hiền có dấu hiệu tâm thần. "Tội nghiệp, hôm nghe tin chồng bị anh ruột sát hại, vợ con anh Thọ vội bắt xe vào Nghệ An. Đến 12 giờ ngày 25-6, họ đã thuê xe đưa thi thể anh Thọ về quê mai táng" - một hàng xóm nghẹn ngào.

Theo nhiều người nhận định, ông Hiền có vấn đề về thần kinh nên mới hành động như vậy. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và con của ông Hiền đã bị ông đuổi ra khỏi nhà, đi ngủ nhờ nhà bạn. Trước khi xảy ra sự việc, có một số người nghe  tiếng ông Hiền và anh Thọ cãi nhau. "Tôi nghe tiếng cãi nhau nhưng nghĩ do ông Hiền uống rượu, gây gổ với vợ con như mọi khi nên không sang. Một lúc sau nghe tiếng kêu cứu tôi mới vội vàng chạy sang thì mọi việc đã quá muộn" - anh D., hàng xóm của ông Hiền cho biết.

Được biết, Đào Khánh Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở tỉnh Hà Nam. Do không có việc làm nên ông Hiền đi theo một đại ca đất Bắc vào huyện miền núi Quỳ Châu để khai thác đá đỏ. Sau khi việc khai thác bị cấm, ông Hiền ở lại địa phương lập nghiệp và lấy vợ sinh con. Hiện con gái đầu của ông Hiền đã lập gia đình, còn con trai út (1996) sống chung với bố mẹ. Theo Trưởng CAX Châu Bình - Lang Thanh Hoài, trước đây, cuộc sống gia đình ông Hiền cũng khá khi vợ buôn bán kiếm thêm thu nhập, còn ông Hiền lên nương làm rẫy. Nhưng cách đây mấy năm, vợ ông Hiền bị tai nạn, mất khả năng lao động. Cũng chính thời gian này, ông Hiền trở nên chán nản, thường xuyên uống rượu, kinh tế gia đình đi xuống, cứ uống rượu say là lại gây sự với vợ con. Thời gian gần đây ông Hiền có nhiều biểu hiện của bệnh trầm cảm, đã nhiều lần đi khám nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà có phần nặng thêm. Lần này anh Thọ vào thăm với ý định đưa tiền để ông Hiền đi khám nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện.

Ngày 29-6, Đại tá Mai Hồng Hà - Trưởng CAH Quỳ Châu cho biết, CQĐT CAH đã bắt giữ Đào Khánh Hiền, đồng thời bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H