Bỉ thắng kịch tính trước Mỹ để vào tứ kết

Thứ tư, 02/07/2014 08:18

(Cadn.com.vn) - Đội tuyển Bỉ đã chơi một trận đấu lấn lướt và rất hay trước người Mỹ. Tuy nhiên phải tới hiệp phụ, “Quỷ đỏ” mới giành được chiến thắng để hẹn gặp Argentina ở tứ kết.

Trước trận đấu này, Bỉ tỏ ra lo lắng khi nhiều trụ cột ở hàng thủ dính chấn thương. Trong khi đó, người Mỹ rất tự tin, nhất là HLV Juergen Klinsmann. Chiến lược gia người Đức mạnh lời tuyên bố Mỹ biết cách đánh bại Mỹ để giành quyền đi tiếp.

Các cầu thủ Bỉ ăn mừng chiến thắng.

Thế nhưng, mọi chuyện không hề dễ dàng như Klinsmann nói. Bỉ đã chơi một trận lấn lướt và giành chiến thắng xứng đáng 2-1 để cầm tấm vé vào vòng tứ kết.

Trở lại với trận đấu, Bỉ bố trí bộ ba Mertens, De Bruyne, Hazard đá phía sau tiền đạo Origi. Nhiệm vụ ở khu trung tuyến được giao cho Fellaini. Bên kia chiến tuyến, HLV Klinsmann bố trí cặp tiền đạo Bedoya - Dempsey trên hàng công.

Cũng giống như cách bố trí đội hình, hai đội tỏ rõ quyết tâm tấn công phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Vì thế, tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy cao, tạo ra thế trận sôi nổi.

Với lực lượng vượt trội, Bỉ là đội chơi ép sân. Ngay phút thứ hai, Origi dùng tốc độ băng xuống dứt điểm nhưng thủ thành Howard đã xuất sắc cứu thua cho Mỹ. “Quỷ đỏ” kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân và có tỷ lệ cầm bóng vượt trội.

Howard có một trận đấu xuất sắc với 15 pha cứu thua cho Mỹ.

Sau những tình huống đôi công đầu trận, ĐT Mỹ buộc phải bố trí khá nhiều cầu thủ án ngữ sát vòng cấm nhằm hạn chế tối đa khoảng trống trước khung thành thủ môn Howard. Dù vậy, họ vẫn tạo ra được những cơ hội khá rõ ràng nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ và sức mạnh. Mỹ thường xuyên tổ chức những đợt phản công đầy uy lực.

Tốc độ trận đấu ở hiệp hai diễn ra nhanh chóng mặt. ĐT Bỉ vẫn là những người chơi lấn lướt, chủ động trên sân. Các chân sút của Bỉ liên tục thay nhau “bắn phá” nhưng sự xuất sắc của thủ thành Tim Howard đã giữ cho khung thành ĐT Mỹ trắng lưới trước khi bước vào hai hiệp phụ. Ngoài ra, xà ngang cũng đã cứu thua cho người Mỹ.

Bước vào hiệp phụ, HLV Marc Wilmots quyết định rút Origi ra nghỉ và tung Romelu Lukaku vào sân. Sự thay đổi người này lập tức mang lại hiệu quả. Sau 3 phút có mặt trên sân, Lukaku kiến tạo cho De Bruyne mở tỷ số cho Bỉ. Đến phút 105, Lukaku tự mình nâng tỷ số lên 2-0 cho Bỉ sau pha dứt điểm không thể cản phá.

Không còn gì để mất, ĐT Mỹ đẩy toàn bộ đội hình lên cao tìm kiếm bàn gỡ và những nỗ lực của họ chỉ mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau cú dứt điểm của Green. Chung cuộc, Bỉ thắng 2-1 và hẹn Argentina ở tứ kết.

Quang Hải