Bỉ tổn thất lực lượng sau khi biến Bồ Đào Nha thành cựu vương

Thứ ba, 29/06/2021 07:54

Huấn luyện viên Roberto Martinez cho biết Eden Hazard và Kevin De Bruyne sẽ phải chụp chiếu để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương gặp phải trong chiến thắng 1-0 của Bỉ trước Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 của EURO 2020. Chiến thắng quan trọng này đã giúp Bỉ tiến thẳng vào tứ kết đồng thời biến Ronaldo và các đồng đội trở thành cựu vương.

Dù khiến Ronaldo và các đồng đội về nước sớm nhưng đổi lại Bỉ phải chịu tổn thất nặng về lực lượng.

Trong trận đấu vừa qua, De Bruyne đã phải rời sân ngay đầu hiệp 2 với nguy cơ tái phát chấn thương ở mắt cá chân, trong khi đó Eden Hazard rời sân ở phút 87 với dấu hiệu của chấn thương cơ. Hiện Bỉ đang rất lo lắng về trường hợp của hai cầu thủ này trước trận đấu quan trọng sắp tới ở vòng tứ kết với Italy. 

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Martinez cho biết: “Chúng tôi cần 48 giờ để đánh giá về mức độ nghiêm trọng của các ca chấn thương. De Bruyne là với mắt cá chân, thực sự mọi thứ đã trở nên tồi tệ sau pha truy cản của đối phương. Eden thì giống như là chấn thương cơ. Giờ toàn đội sẽ trở về Bỉ và thực hiện các thủ tục kiểm tra vào ngày mai”. 

Bình luận về chiến thắng trước Bồ Đào Nha, HLV Martinez cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, ca ngợi hết lời cú sút “sấm sét” của Thorgan Hazard. Ông nói: “Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 1, kiểm soát tốt và ghi được một bàn thắng thực sự đẹp mắt. Trong hiệp 2, chúng tôi đánh mất thế trận vào tay Bồ Đào Nha nhưng đã chơi kiên cường, kỷ luật. Chúng tôi không cho thấy sự lơ là trên sân. Đó là những gì mà đội chiến thắng phải làm. Đây không chỉ là tài năng mà còn nhiều yếu tố khác đã được các cầu thủ thể hiện”. 

Ngoài ra, HLV Martinez cũng dành lời khen cho 3 cầu thủ đá trung vệ của tuyển Bỉ trong trận đấu vừa qua là Toby Alderweireld, Jan Vertonghen và Thomas Vermaelen. Ông nhấn mạnh: “Họ là những bậc thầy về phòng ngự. Đây là trận đấu mà chúng ta nên đưa vào tất cả các học viện ở Bỉ để giảng dạy thế nào là chơi phòng ngự”.

Ở diễn biến khác, chiếc thẻ đỏ của trung vệ De Ligt ở đầu hiệp 2 chính là bước ngoặt của trận đấu với CH Séc, khiến ứng cử viên vô địch Hà Lan sau đó phải ngậm ngùi chia tay Euro 2020. Chiến thắng 2-0 của CH Séc là chiến thắng xứng đáng cho những gì mà đội bóng này đã thể hiện trong 90 phút trên sân vận động ở thủ đô Budapest. Họ đã thể hiện được tính kỷ luật, sự đoàn kết và tập trung cho một trận đấu quan trọng. Trong khi đó, dường như tâm lý “sợ thua” trong vòng đấu loại trực tiếp đã ảnh hưởng không nhỏ tới các cầu thủ trẻ của Hà Lan.

Ronaldo dừng bước trong cuộc đua Vua phá lưới

Thất bại trước Bỉ đã khiến Ronaldo không còn cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn tại EURO 2020, Schick và Lukaku đang có nhiều cơ hội đoạt ngôi vị Vua phá lưới. Trước khi bước vào vòng 1/8, Cristiano Ronaldo độc tôn vị trí dẫn đầu với 5 bàn thắng. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ cần có bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển Bỉ là gần như nắm chắc danh hiệu “Vua phá lưới”. Đáng tiếc là CR7 lại không làm được điều đó. Đối đầu với hàng phòng ngự chắc chắn của Bỉ, Ronaldo hoàn toàn “bất lực” dù là người dứt điểm nhiều nhất trận (4 lần, bằng với Palhinha). Trong đó, 3 lần CR7 dứt điểm bên ngoài vòng cấm và 1 lần dứt điểm trong vòng cấm nhưng tất cả đều bị hóa giải. 

Không thể ghi bàn cùng với việc Bồ Đào Nha đã bị loại, Ronaldo chính thức kết thúc cuộc đua “Vua phá lưới” với 5 bàn thắng. Hiện tại, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tạm thời dẫn đầu nhưng khoảng cách với người xếp tiếp theo đã bị rút ngắn xuống còn 1 bàn. 

Người bám đuổi Ronaldo mạnh mẽ chính là Patrick Schick của CH Séc. Tiền đạo sinh năm 1996 tiếp tục thể hiện phong độ cao với pha lập công thứ 4 tại EURO 2020. Số 10 của CH Séc có pha băng cắt rồi dứt điểm vào góc gần cực nhanh để ấn định tỷ số 2-0 cho đội nhà trong cuộc đối đầu với Hà Lan. Ronaldo không thể nâng cao thành tích ghi bàn cũng là cơ hội để Romelu Lukaku (Bỉ) và Emil Frosberg (Thụy Điển) vươn lên. Hơi đáng tiếc là số 9 của đội tuyển Bỉ không lập công trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha nhưng cầu thủ này còn cơ hội để ghi thêm bàn thắng tại EURO 2020.

T.H