Biển, đảo - một phần máu thịt trong tôi

Thứ năm, 21/05/2015 09:12

(Cadn.com.vn) - "Biển Việt Nam dài và rộng lắm

Vóc dáng, hình hài từ sóng khắc thành tên"

                        (Huỳnh Thúy Kiều)

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh Quảng Trị. Quê tôi có những bờ biển đẹp như Cửa Tùng được mệnh danh là "Nữ hoàng bãi tắm", biển Cửa Việt, biển Mỹ Thủy... Thuở nhỏ tôi được bố mẹ cho một chuyến về biển chơi để thưởng cho thành tích một năm học chăm chỉ. Lần đầu tới biển tôi thích thú nô đùa theo những đợt sóng tung bọt trắng xóa, xây những lâu đài trên cát, rồi hòa mình vào dòng nước trong xanh. Nước biển vung vào mắt tôi cay xè. Khi nuốt vào những giọt nước biển mặn chát, tôi hỏi mẹ: "Mẹ ơi nước biển sao mặn thế?", mẹ trả lời giản đơn: "Nước biển thì phải mặn con ạ". Thế rồi chính cái mặn mòi ấy đã ru lớn tâm hồn tôi, nuôi dưỡng tình yêu với biển trong tôi tự lúc nào. Yêu biển, tôi yêu sự ồn ào của những  phiên chợ buổi sáng, cảnh thuyền về tấp nập, hương vị của biển và những sân phơi cá trải rộng. Những ngày hè, biển cho tôi cảm giác thoải mái trong làn nước mát rượi, thưởng thức những món ngon của biển.

Neo đậu - Ảnh tác giả

Khi lớn dần, qua những bài học lịch sử, trong tôi có niềm tự hào sâu sắc về biển đảo quê mình là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt và hiểu rằng biển đảo có vị trí quân sự vô cùng quan trọng, là mặt tiền, là sân trước, cửa ngõ quốc gia như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Đồng bằng là nhà, mà biển là cửa. Giữ nhà mà không giữ cửa có được không? Kẻ gian tế nó sẽ vào chỗ nào trước? Nó vào ở cửa trước. Vì vậy ta phải giáo dục cho đồng bào biết bảo vệ bờ biển".

Yêu biển, tôi yêu những ngư dân Việt Nam quyết tâm vươn khơi, bám biển để khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam mặc cho các thế lực bên ngoài đe dọa, uy hiếp. Đối với họ, mỗi chuyến ra khơi thường mang theo nhiều hy vọng. Và mỗi chuyến tàu về luôn là sự mong đợi của người thân. Do vậy, bến ghe không chỉ là bến đậu, mà còn là bến đợi người thân từ mênh mông sóng biển trở về.

Nhưng trên hết tôi yêu biển chính là yêu sự kiên trung, bất khuất của những chiến sĩ hải quân sẵn sàng chiến đấu quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Tôi ước mình được đặt chân đến nhiều bãi biển trên dãi đất hình chữ S, đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để thấy rằng: "Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi".

Diễn đàn Tự hào biển đảo Việt Nam - Ảnh tác giả

Đến một ngày những cái tên như Trường Sa, Hoàng Sa,... sẽ không còn gợi lên sự xa xôi với bất kỳ người dân Việt Nam nào. Để rồi cả tôi và các bạn sẽ tự hào và tự tin mỗi khi có dịp khoe với bạn bè quốc tế về biển đảo quê mình như những người Mỹ nói về Hawai, hay học sinh Hàn Quốc nói về đảo Jeju. Nhưng giữa những  điều đẹp đẽ ấy chúng ta cũng đang phải lo ngại mỗi khi nghe những tranh chấp về chủ quyền biển đảo, nghe những câu chuyện thời sự về biển Đông. Nhưng tôi tin tình yêu, niềm tự hào và nỗi lo sẽ hóa sức mạnh khi mỗi người Việt Nam sẵn sàng hành động bằng chính phần công sức dù nhỏ bé của mình với những việc làm thiết thực xuất phát từ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trong khuôn khổ pháp luật. Một khi khối đại đoàn kết của "một dân tộc gan góc" phát huy sức mạnh ắt sẽ làm nên lịch sử.

Là một giáo viên Lịch sử, tôi luôn giáo dục, nhắc nhở các em học sinh rằng học Lịch sử  là cách để tri ân quá khứ, để hiểu về lịch sử chủ quyền của đất nước, trong đó có chủ quyền biển đảo.  Thông qua các giờ học tôi đã cung cấp cho học sinh những tư liệu lịch sử không thể chối cãi được về chủ quyền biển đảo Việt Nam, khẳng định Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Từ đó khơi dậy ở các em niềm tin, lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước bất cứ thế lực nào như lời dạy của vua Trần Nhân Tông:  "...Các ngươi phải nhớ lời ta dặn: Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được lọt vào tay kẻ khác. Ta muốn lời nhắn nhủ này như một lời di chúc cho con cháu muôn đời sau… Ta phải giữ gìn cho cẩn thận đừng để cho ai lấy mất một phân núi, một tấc sông của vua Thái Tổ để lại"; như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn giữ lấy nó".

Tôi yêu biển đảo Việt Nam và tôi tự nhủ với lòng mình phải đem nhiệt huyết của nhà giáo đến với học sinh qua những bài giảng lịch sử, thổi hồn dân tộc và tình yêu biển đảo đến cho các em. Và tôi cũng tích cực tham gia cuộc thi "Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân" là cơ hội cho tôi tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người lính hải quân đã ngã xuống vì màu xanh biển đảo:

"Máu đã đỗ ở Trường Sa ngày ấy

Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả

Những chàng trai ra đảo đã quên mình"

           (Tổ quốc nhìn từ biển-Nguyễn Việt Chiến).

Tùy bút: Thu Thanh