Biết đi đường nào?

Thứ ba, 19/07/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Chà, từ ngày bỏ nghề "canh đường" cho gỗ lậu, Hai Dốc Kiền có vẻ an nhàn nhỉ!

- Bởi hồi nớ mình nhận thức pháp luật còn hạn chế nên tiếp tay cho "đầu nậu" tuồn gỗ trái phép về xuôi, nay Hai biết làm vậy là phạm pháp nên thôi rồi... Chớ NXD đi mô lên ni?

- Thì đi thực tế, thu thập tư liệu để viết bài về công tác bảo vệ và phát triển rừng.

- Rứa NXD thấy tình hình dạo ni răng?

- Rõ ràng, từ sau vụ "lâm tặc" lộng hành ở rừng Cà Nhông bị phát hiện, NXD thấy lực lượng liên ngành các địa phương đã tăng cường TTKS, chốt chặn nên 1 phách gỗ cũng không có đường "chui"...

- Há há, ông "cưỡi ngựa xem hoa" rồi NXD ơi! 1 phách không lọt nhưng có khi nhiều phách lại... xuôi!

- Hai chớ có nói càn à nghe!?

- NXD quên Hai là dân "thổ địa" ở đây à! Thấy nhiều chuyện, biết nhiều thứ lắm nghe. Mà thôi, bây giờ NXD cứ liên lạc với xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) sẽ có chuyện "nóng hổi" cho mà xem.

Nghe Hai Dốc Kiền nói chắc nịch, NXD tức tốc "điện đàm" với CAX Hòa Phú thì được biết, rạng sáng 18-7, lực lượng TTKS 8394 xã Hòa Phú làm nhiệm vụ tại khu vực giáp ranh thôn Dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) với thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) phát hiện 4 phách gỗ (hơn 0,7m3) không rõ nguồn gốc cất giấu trái phép ở rừng keo ven QL14G. Trước đó, cũng tại khu vực này, lực lượng 8394 xã Hòa Phú cũng thu giữ 4 phách gỗ vô chủ...

- Nhưng Hai Dốc Kiền nè, NXD lấy làm lạ, phía trên có Trạm kiểm soát lâm sản (KSLS) Dốc Kiền, dưới thì có Trạm KSLS Hòa Phú thì chẳng biết gỗ "chui" đường mô?

- Chuyện nớ, NXD tự tìm hiểu nhé, Hai đây không dám nói bừa. Tiện đây, Hai cũng nhắc để nhớ, giữa tháng 6-2016, lực lượng CAH Hòa Vang chốt chặn trên QL14G (đoạn phía dưới Hố Chình) đã phát hiện xe khách BKS 92K-9896 "cõng" 19 phách gỗ (gần 3m3) không có dấu búa kiểm lâm đấy.

- Quả thật, Hai Dốc Kiền không hổ danh là "thổ địa". Còn vấn đề vì sao gỗ lậu vẫn lọt qua 2 trạm KSLS nói trên thì xin nhường cho cơ quan chức năng trả lời...

N.X.D