Bồ câu no, phố phường… lo!
- Chuyện ăn uống của bồ câu có ảnh hưởng gì đến phố phường mà Tư An Hải phàn nàn thế?
- Chuyện là có đàn bồ câu thường tập trung tại đường Nguyễn Thông, đoạn gần Trạm Y tế phường An Hải (Đà Nẵng) vì ngày nào cũng có người dân mang cơm (có khi cả cơm thiu nữa), thức ăn đến rải cho ăn.
Thức ăn cho đàn bồ câu được rải bất cứ đâu giữa khu vực công cộng, trên vỉa hè, lòng đường, gần cống thoát nước… Thức ăn thừa vương vãi, phân chim, rác thải tập trung ngày này qua ngày khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh và làm mất mỹ quan đô thị.
- Rứa lực lượng chức năng có biết không?
- Biết chớ! Ngay khi tiếp nhận phản ánh của Nhân dân, lực lượng chức năng phường An Hải đã kiểm tra, nhắc nhở.
- Hy vọng bà con được nhắc nhở rồi thì sẽ rút kinh nghiệm.
- Khổ nỗi, những người sống ở khu vực trên cũng đã nhắc nhở những người tự phát đến cho bồ câu ăn, song ai cũng nghĩ “mình cho một chút có sao đâu”. Nhưng mỗi người một chút cộng lại thành cả đống thức ăn thừa, rác thải giữa phố.
- Theo NXD, việc cho chim bồ câu ăn cũng xuất phát từ tình yêu động vật, nhưng làm việc tốt cũng phải đúng nơi, đúng cách. Không thể vì muốn đàn chim có cái ăn mà làm ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe và sinh hoạt của những người xung quanh. Vì vậy, người dân không nên cho chim ăn tại các khu vực công cộng, lòng đường, vỉa hè, khu vực cống thoát nước… Không để thức ăn thừa, nhất là thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, cùng với rác thải vương vãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Riêng đối với các trường hợp cố tình không chấp hành, thì lực lượng chức năng cần kiểm tra, xử lý về hành vi gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.
N.X.D

