Biết trốn không thoát, nhóm vận chuyển ma túy “khủng” lần lượt đầu thú

Thứ hai, 06/09/2021 07:15

Ngày 5-9, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký quyết định  khen thưởng 7 tập thể trong đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy hồng phiến vào đêm 13-8-2021. 

Đối tượng Hồ Văn Long và tang vật lúc sa lưới. 

Công tác đấu tranh, bóc gỡ đường dây phạm tội này vô cùng đặc biệt, không chỉ thể hiện quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng mà còn thể hiện sự linh hoạt, kiên trì trong tuyên truyền, vận động đầu thú khiến kẻ cầm đầu cùng nhiều đồng phạm đã lộ diện sau nhiều ngày lẩn trốn. Và địa bàn xã Thuận (tuyến Lìa, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bên sông biên giới Sê Pôn một lần nữa “nóng” lên khi toàn bộ nhóm đối tượng liên quan đường dây vận chuyển ma túy đều trú tại đây. 

Trở lại thời gian vào tháng 6-2021, tại xã Thuận, BĐBP Quảng Trị đã mật phục bắt quả tang 1 đối tượng người Lào vượt sông Sê Pôn vận chuyển 6.000 viên ma túy hồng phiến đưa vào nội địa Việt Nam. 10 ngày sau đó, cũng tại xã Thuận, BĐBP Quảng Trị phối hợp lực lượng Công an tiếp tục bắt quả tang một đối tượng vị thành niên trú xã Lìa (huyện Hướng Hóa) vận chuyển 5kg ma túy ketamin và 2.000 viên ma túy. 

Nếu như người dân bức xúc hành động gieo rắc ma túy, lợi dụng, dụ dỗ đối tượng vị thành niên phạm tội thì Hồ A Khay (1996, trú xã Thuận) lại thấy đó là cơ hội để lấp “khoảng trống” hàng ma túy đang thiếu hụt, nhất là giữa tình hình dịch Covid-19 phức tạp. Tín hiệu của đầu nậu ma túy từ bên kia sông Sê Pôn về vận chuyển hàng cấm vào nội địa Việt Nam được Khay hồi đáp đồng ý. Tinh vi và thủ đoạn, Khay khẩn trương móc nối với một số trai bản, cam kết trả tiền công hậu hĩnh. 

Đầu tháng 7– 2021, dấu hiệu khả nghi về Khay và nhóm đối tượng hiềm nghi đã được trinh sát của ĐBP Thuận để ý, sau đó báo cáo về Phòng Phòng chống Ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) nhằm phối hợp đấu tranh. Trước tình hình này, Chỉ huy BĐBP Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động nhằm đấu tranh hiệu quả. 

Khuya 13–8–2021, trên QL9 qua bản Làng Vây, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa), lực lượng đánh án đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Long (2000, trú xã Thuận) đang vận chuyển 60.000 viên ma túy. Qua đấu tranh khai thác, cho thấy Long không phải là “cộng sự” duy nhất của Khay. Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng cầm đầu và đồng bọn, lực lượng đánh án vẫn xác định trong tình hình kiểm soát hiện tại, các đối tượng khó lòng trốn sang được bên kia biên giới. 

Từ trái qua: Các đối tượng: Hồ A Khay, Hồ A Ran, Hồ A Liêm.

Trong khoảng thời gian căng thẳng ấy, các trinh sát nắm được tín hiệu thông tin vận động đã tới “mục tiêu”. 2 ngày sau, Đồn BP Thuận tiếp nhận đối tượng Hồ A Ran (1990, trú xã Thuận) đến đầu thú. Tiếp sau Ran là đối tượng Hồ A Liêm (1996, trú xã Thuận) rời rừng rú ẩn nấp ra Đồn BP Thuận đầu thú. Liêm cho hay qua nhiều kênh biết được Ran đã ra trình diện nên bản thân lung lay, cũng nhận thấy mọi ngả có thể “chuồn” đều đã bị bịt kín. Bản thân Liêm là người đồng hành cùng Long và Khay nhưng khi chuyến hàng bị bể, các đối tượng tháo chạy trong đêm theo nhiều hướng khác nhau. Vậy còn Khay đang ở đâu?

Rà soát các mối quan hệ của Khay, trinh sát cất công đến nhiều địa bàn để xác minh, truy vết. Và manh mối Khay trú ẩn ở 1 xã phía tây huyện Hướng Hóa dần rõ. Trong những ngày “ẩn mình” này, Khay cũng đọc tin tức trên mạng và biết đồng bọn đã đầu thú. Qua nguồn thân quen, Khay cũng ngỡ ngàng nhận ra lực lượng chức năng đang vận động đầu thú nên sáng 18-8-2021, Khay được người thân đưa về Đồn BP Thuận để đầu thú. 

Từ lời khai của các đối tượng, có thể nắm được hành trình vận chuyển 60.000 viên ma túy dưới sự điều hành của Khay. Cụ thể, sau khi thỏa  thuận vận chuyển hàng về giao tại 1 điểm trên QL9 để lấy tiền công, Khay “điều” Ran sang Lào nhận hàng. Khoảng 21 giờ ngày 13-8-2021, Ran chèo thuyền sang sông Sê Pôn đến bản Ra Leng (cụm Ka Túp Mã Hạt, huyện Sê Pôn, Savannakhet, Lào) để nhận ma túy rồi trở lại xã Thuận. Tại đây, Khay cùng Long, Liêm và Ran tiếp tục “áp tải” lô hàng để đến điểm giao. Khi ra đến QL9, ngược về Đông Hà thì phát hiện có lực lượng chức năng. Và ngay tại bản Làng Vây, xã Tân Long, khi còn cách địa điểm giao hàng một khoảng cách ngắn, Long đã sa lưới cùng toàn bộ số ma túy. Khay và 2 đồng bọn quay đầu tìm cách thoát thân. 

Việc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa hề dễ dàng, ngoài việc bắt quả tang đối tượng cùng tang vật, còn vận động thêm các đối tượng khác, trong đó có kẻ cầm đầu ra đầu thú là chiến công xuất sắc thể hiện bản lĩnh vượt trội của lực lượng đánh án, thật sự khiến người dân thêm bội phần tin tưởng, cảm phục. 

BẢO HÀ