Bội thực… âm thanh!
- Âm thanh có “nuốt” được đâu mà bội thực, quá lắm thì “điếc con ráy” thôi Tư Sơn Trà.

- Ôi thôi, dịp hè này mà nhất là những ngày cuối tuần, Bề Tui đến các bãi biển dọc từ từ Mân Thái vào tới Tân Trà sẽ biết “bội thực âm thanh” là gì!
- Là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn đó hả? Những năm qua, thành phố xử lý rất quyết liệt đối với các cơ sở kinh doanh, nhà hàng quán nhậu phát âm thanh vượt ngưỡng, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân kia mà…
- Ngoài các quán nhậu, trong thời gian gần đây người dân, du khách đang cảm thấy bị bội thực, gặp phải hội chứng rối loạn tiếng ồn ở các khu vui chơi công cộng. Cụ thể, tại các bãi biển kéo dài từ Mân Thái xuống Tân Trà thường xuyên xuất hiện các trò chơi trải nghiệm tập thể do các đội, nhóm công ty lập hội chơi (team building).
Dù tạo cảm hứng cho người chơi nhưng việc tổ chức các trò chơi bằng loa công suất lớn san sát nhau, không ai chịu ai khiến bãi biển vốn là nơi thư giãn trở nên giống hội chợ, tạp kỹ. Có những thời gian, chưa tới nửa cây số bãi biển có gần chục đội team building chiếm trọn không gian biển vui chơi giải trí đồng thời phát âm thanh lớn gây ức chế, căng thẳng cho du khách.
- Đi chơi theo nhóm, theo công ty, tổ chức thì hoạt động team building là không thể thiếu. Nhưng chắc là phải có quy định về khu vực, thời gian, cách thức tổ chức chứ thích đâu làm đó thì phá vỡ mất môi trường du lịch. Vì một cuộc vui của hội nhóm mà làm phiền cộng đồng thì không ổn rồi?
- Các công ty lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cho rằng, để team building là hoạt động vui khỏe, bổ ích thì cơ quan chức năng cần phân vùng rõ ràng, chỉ cho phép tổ chức ở những khu vực quy hoạch riêng, cách xa vùng tắm biển công cộng. Cùng với đó, phải có giới hạn quy mô và âm lượng, kiểm soát thiết bị âm thanh, kiểm soát giờ giấc chứ không thể thích đâu chơi đó được.
- Bề Tui thiển nghĩ, về vấn đề này thì Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch cần xem xét để có biện pháp chấn chỉnh. Đi chơi thì không thể không vui, nhưng mà phải làm sao để cuộc vui của mình không làm phiền người khác, chứ “tra tấn” nhau như vậy thì bãi biển Đà Nẵng mất hết bản sắc.
BỀ TUI