Bóng đá Anh nở rộ tài năng trẻ: Nhờ ơn cầu thủ ngoại

Thứ năm, 10/09/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) Greg Dyke từng chia sẻ, làn sóng cầu thủ ngoại chuyển đến xứ sở sương mù thi đấu khiến cầu thủ bản địa khó có cơ hội phát triển tài năng. Thế nhưng, bóng đá Anh giờ ngày càng nở rộ tài năng trẻ. Thành công bước đầu một phần nhờ vào chất lượng cầu thủ ngoại.

Sau khi giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ liền hạn chế số lượng cầu thủ ngoại ở giải VĐQG. Họ muốn làm nền tảng từ bóng đá trẻ và tạo cho cầu thủ trẻ có sân chơi để phát triển. Đó là quyết sách sai lầm khi chất lượng giải VĐQG giảm sút thê thảm, mức độ cạnh tranh kém.

Những người làm bóng đá của Thổ Nhĩ Kỳ thất bại khi quên đi quy luật bất biến của bóng đá: Mức độ cạnh tranh càng lớn thì các tiêu chuẩn bóng đá càng cao, từ đó buộc các đội bóng phải tăng cường vận động để các cầu thủ có thể sống khỏe với sự cạnh tranh khốc liệt. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã thấm nhuần và quay đầu lại với chính sách thu hút cầu thủ ngoại.

Khi thành tích của bóng đá Anh ở các cấp độ đội tuyển không gặt hái thành công, họ đi theo cách làm của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách yêu cầu mỗi đội bóng ở Premier League phải có ít nhất 12 cầu thủ tự đào tạo. Thế nhưng, khác với Thổ Nhĩ Kỳ, Anh lại đang gặt hái những thành công bước đầu khi họ chú trọng đến sức cạnh tranh của giải đấu bằng cách chiêu mộ hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới.

Sức cạnh tranh ngày càng cao ở Premier League giúp Hary Kane nhanh chóng trưởng thành. 

Khi giải đấu được nâng tầm, mức độ cạnh tranh vị trí ngày càng cao buộc các cầu thủ Anh phải cuốn theo vòng xoáy nếu không muốn tự mình triệt tiêu cơ hội. Micah Richard - một cầu thủ Anh thất bại nặng nề trong việc tìm chỗ đứng ở Man City, khuyên "đàn em" Fabian Delph: "Thời gian cuộc đời tôi là ở Etihad, bởi đó là quãng thời gian tôi được học hỏi rất nhiều từ các đồng nghiệp". Chính lời khuyên này đã thay đổi quyết định của Delph. Thay vì ở lại Aston Villa, anh đổi ý chuyển sang Man City.

Với những thất bại trước đó của Jack Rodwell và Scott Sinclair ở Etihad, chính Chủ tịch Greg Dyke dành sự lo lắng cho việc Delph sẽ bị thui chột tài năng bởi không thể cạnh tranh vị trí với Yaya Toure hay Fernandinho. Thế nhưng, đó là khi các cầu thủ trẻ "tự đào hố chôn mình" với tư tưởng chấp nhận cuộc chơi.

Hãy nhìn sang Raheem Sterling, Hary Kane, John Stone hay Ross Barkley, họ đều dưới 23 tuổi nhưng đang là trụ cột không thể thay thế ở đội bóng. Chính sự vận động và tự tìm kiếm cơ hội giúp họ tạo dựng được tên tuổi cho mình.

Điền Châu