“Bỗng dưng... thấy ghét”

Thứ ba, 07/11/2017 09:40

Đó là lời giải thích của anh Võ Văn Sỹ (trú tổ 20, P. Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) khi bị CAP triệu tập đến trụ sở làm việc về hành vi Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản. Cũng vì “cảm xúc bất chợt” này mang lại cho anh Sỹ và anh Đặng Công Tạo - chủ quán chè Liên (địa chỉ 80-Lê Thanh Nghị, Hòa Cường Bắc, Hải Châu) nhiều điều  phiền toái.

Ngày 1-11, trao đổi cùng chúng tôi về vụ việc, Trung úy Đặng Công Hưng - CAP Hòa Cường Bắc, cho biết: Ngày 22-10-2017, nhận tin báo: Tại quán chè Liên (địa chỉ 80-Lê Thanh Nghị) xảy ra vụ đánh nhau và hủy hoại tài sản, lực lượng CSHS CAP Hòa Cường Bắc khẩn trương có mặt và đưa anh Võ Văn Sỹ về cơ quan làm rõ. Tại CAP, Võ Văn Sỹ khai nhận: 19 giờ ngày 22-10, anh Sỹ được ông Võ Thành An (trú 82-Lê Thanh Nghị) mời đến nhà uống bia. Đến nơi, chủ khách bày bàn nhậu trên vỉa hè, trước nhà ông An. Trong tình trạng “sương sương”, anh Sỹ nghe tiếng nhạc phát ra từ quán chè Liên nên “bỗng thấy ghét”, đi sang yêu cầu chủ quán “tắt nhạc để cho tôi... nhậu!”. Mở nhạc để phục vụ khách là quyền của mình và cũng chẳng gây phiền hà cho ai nên trước yêu cầu quá đỗi vô lý đó, anh Đặng Công Tạo - chủ quán chè Liên không đồng ý. Im lặng trở về bàn nhậu, Sỹ điện thoại cho Nguyễn Trường An (trú Hòa An, Cẩm Lệ). Sau đó, An gọi 2 thanh niên (không rõ họ tên) cùng đến. Chẳng nói chẳng rằng, Sỹ, An và 2 thanh niên xông vào đánh anh Linh - nhân viên giữ xe của quán chè Liên và đập phá tài sản của quán. Theo lời khai của anh Đặng Công Tạo, hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản của Võ Văn Sỹ và 3 người bạn làm cho anh Linh bị nhiều vết thương ở phần mềm, trật khớp ngón cái của bàn tay trái và hư hỏng 5 ghế sắt bọc nhựa. Ngoài ra, khi xảy ra vụ việc, trong quán có nhiều khách đang ăn chè được một phen hoảng loạn, bỏ chạy. Thiệt hại gây ra là 2,26 triệu đồng, gồm 5 ghế nhựa trị giá 700 ngàn đồng và 1,56 triệu đồng tiền chè do khách bỏ chạy, không thanh toán. Do tính chất vụ việc đơn giản, thiệt hại gây ra không lớn nên CAP đã tiến hành hòa giải. Võ Văn Sỹ đã nhận ra sai trái, bồi thường 2,26 triệu đồng cho anh Đặng Công Tạo. Anh Tạo đã nhận tiền, đồng ý ký vào biên bản hòa giải...

Quả thật, với lý do không thích, buộc người khác phải tắt nhạc cho mình nhậu... là việc làm hiếm thấy xưa nay.

M.T