Brazil - Croatia: 3-1: Sàn diễn của chủ nhà

Thứ bảy, 14/06/2014 07:50

(Cadn.com.vn) - Người Brazil đã thở phào nhẹ nhõm khi thầy trò HLV Scolari giành chiến thắng 3-1 trước Croatia ở trận khai màn VCK World Cup 2014. Một chiến thắng đã xoa dịu sức nóng bên ngoài sân cỏ ở xứ sở Samba.

Nhìn lại trận khai mạc, có thể khẳng định đó là sàn diễn của nước chủ nhà Brazil khi các cầu thủ của họ đã sắm vai chính trong suốt trận đấu.

1. Có lẽ chưa bao giờ hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới được chứng kiến một nghi thức chào cờ trước trận đấu đầy cảm xúc như trận khai mạc World Cup 2014.

Các cầu thủ chủ nhà Brazil đặt tay lên vai nhau bước ra sân. Trong nghi thức chào cờ, khóe mắt của Neymar và đồng đội ngấn lệ khiến cả thế giới phải suy ngẫm và cảm động. Ai cũng biết, Neymar và đồng đội đã phải gánh chịu thứ áp lực vô hình từ những cuộc biểu tình phản đối Chính phủ, thậm chí cả sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Chính thứ áp lực vô hình ấy đã khiến các cầu thủ Brazil khởi đầu trận đấu bằng những đôi chân đeo chì. Họ không thể triển khai lối chơi của mình và thậm chí hậu vệ cánh Marcelo đã đốt lưới nhà, giúp Croatia mở tỷ số.

Tình huống Fred (9) được cho là “diễn” để giúp Brazil có quả penalty.

2. Thế nhưng, chính những cầu thủ chủ nhà Brazil đã làm chủ cuộc chơi khi bị dồn vào thế khó khăn nhất. Trong bối cảnh Brazil cần một khoảnh khắc lóe sáng để giải tỏa áp lực tâm lý thì Neymar đã xuất hiện và làm rất tốt điều đó. Neymar đi bóng đầy tự tin trước khi tung đá chân trái hiểm hóc, loại bỏ thủ môn Pletikosa, đập cột dọc trước khi bay vào lưới, giúp Brazil gỡ hòa 1-1.

Cũng chính Neymar là người được giao thực hiện quả 11m cho chủ nhà Brazil ở phút 71. Tất nhiên, tiền đạo đang khoác áo CLB Barcelona đã không bỏ lỡ để giúp đội bóng của mình vượt lên dẫn trước 2-1.

Không thể phủ nhận các cầu thủ Croatia đã đá một trận sòng phẳng, thậm chí xứng đáng có được thành quả thay vì thất bại. Tuy nhiên, bóng đá là thế! Đôi khi trong một cuộc chơi, sàn diễn chỉ thuộc về một đội bóng. Và trận đấu hôm qua, người Brazil nắm giữ sàn diễn ấy. Oscar đã kết thúc màn độc diễn của chủ nhà bằng bàn thắng rất đẳng cấp ở phút 90+2.

HLV Niko Kovac của Croatia có lý do để nổi cơn thịnh nộ sau trận đấu khi cho rằng trọng tài người Nhật Bản, ông Yuichi Nishimara đã “tưởng tượng” ra quả penalty cho chủ nhà ở phút 70.

Quả penalty đầy tranh cãi ở phút 70 chính là điểm nhấn của trận đấu. Bởi đó là tình huống mà tiền đạo Fred của Brazil đã “ngã đẹp” khi hậu vệ Lovren của Croatia có vẻ không phạm lỗi trong vòng cấm. Thế nhưng, ông Yuichi Nishimara đã chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng cho Lovren.

Nếu đó là một quyết định chính xác hơn của trọng tài thì mọi chuyện có thể sẽ khác, Croatia có lẽ sẽ không thua 1-3. Thế nhưng, bóng đá là vậy! Hãy chấp nhận trọng tài là một phần của trận đấu.

Nói trận khai mạc World Cup 2014 là sàn diễn của chủ nhà Brazil vì thế đó!

Quang Hải