Bruno Fernandes "giải cứu" Ole Gunnar Solskjaer

Thứ hai, 07/12/2020 10:51

Cựu đội trưởng Manchester United, Gary Neville bình luận trên truyền hình về trận đấu giữa đội bóng cũ với West Ham United trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 6-12: "Họ là tập thể United tệ nhất mà mọi người từng thấy trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson (2013 tới nay-NV). Họ xây dựng chiến thuật tồi tệ nhưng lại là đội phản công sắc sảo nhất châu Âu. Họ có những cầu thủ không phù hợp với lối chơi nhưng vẫn có những cá nhân xuất sắc hàng đầu thế giới. Tôi không thể tin những gì tôi chứng kiến ở hiệp một". Đúng là như vậy khi mà Manchester United may mắn lắm mới bị thua một bàn ở hiệp một.

Bruno Fernandes khơi nguồn cảm hứng cho MU trong chiến thắng 3-1 trước West Ham ở vòng 11 Premier League.

Bàn thắng mở tỷ số của West Ham United diễn ra ở phút 38 sau tình huống đá phạt góc của Tomas Soucek. Những tiếng la ó xuất hiện trên khán đài (2000 người vào sân lần đầu tiên sau 9 tháng ở Premier League) đòi HLV Ole Gunnar Solskjaer phải ra đi bởi trước đó "Quỷ đỏ" đã thua PSG 1-3 tại Champions League.

Ông Solskjaer quyết định thay Bruno Fernandes và Marcus Rashford vào sân từ đầu hiệp hai. "Quỷ đỏ" lột xác ngay sau đó nhờ kiểm soát lại thế trận và bắt đầu ghi bàn để chứng minh rằng ở mùa giải này việc để thủng lưới trước, nhất là trên sân khách sẽ là điều kiện cho Manchester United vùng dậy mạnh mẽ và giành trọn 3 điểm. Paul Pogba ghi bàn thắng từ cú sút xa tuyệt vời sau đường chuyền của Fernandes ở phút 65. Mason Greenwood khống chế bóng và ghi bàn trong vòng cấm đối phương sau đó 3 phút. Rashford ấn định tỷ số 3-1 ở phút 78. Vậy là lần đầu tiên kể từ mùa giải 1985-1986, Manchester United thắng liên tiếp 5 trận sân khách đầu mùa và đáng nói hơn đều lội ngược dòng trên sân khách.

HLV người Na Uy đã cho thấy sự tinh nhạy của mình trong việc thay người. Ba cầu thủ vào sân là Fernandes, Rashford và Mata đều đóng góp vào bàn thắng cho đội. Lần thứ hai trong lịch sử đội bóng này, cả ba cầu thủ vào sân thay người đều góp mặt trong các bàn thắng. Và cũng là lần thứ hai trong lịch sử Premier League có đội bóng ghi được 2 bàn trở lên/trận trong chuỗi 9 trận sân khách liên tiếp, kể từ Leeds United hồi tháng 4-2001 tới nay. Ấn tượng nhất là Fernandes khi anh "thổi" vào Manchester United lối chơi tấn công đầy hứng khởi trong 45 phút hiệp hai. Pha đẩy bóng cho Pogba ghi bàn gỡ hòa 1-1 đã giúp Fernandes đóng góp 36/38 bàn kể từ khi gia nhập Old Trafford hồi tháng Giêng tới nay. Tiền vệ Bồ Đào Nha có 5 bàn và kiến tạo 5 pha nữa trong 5 trận đá sân khách mùa này của "Quỷ đỏ".

Từ khi khoác áo Manchester United, anh giúp đội nhà giành được nhiều điểm nhất ở Premier League với tổng cộng 51 điểm, hơn cả ĐKVĐ Liverpool và hai đội đang có phong độ cao là Tottenham và Chelsea. Trong 45 phút trước West Ham, Fernandes tạo ra 8 cơ hội tấn công cho Machester United, trong khi phần còn lại của đồng đội chỉ có tổng cộng 6 lần. Đó là lý do Manchester United nhanh chóng quyết định sau trận thắng West Ham United sẽ nâng gấp đôi mức lương hiện tại là 100.000 bảng/tuần cho Fernandes dù anh chỉ mới đi được 11 tháng trong tổng số thời gian hợp đồng kéo dài 4 năm rưỡi. Một phần thưởng xứng đáng cho ngôi sao Bồ Đào Nha này.

HẠNH THUẦN