Bước ngã trước ngưỡng cửa vào đời

Thứ ba, 25/12/2018 18:00

Sau khi Trương Hữu Huynh (1999) bị cơ quan CA khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, ngày 15-10-2018, đồng phạm trong vụ án trên là Hoàng Ngọc Tuấn (trú xã Gio Việt, H. Gio Linh) cũng bị cơ quan CA khởi tố bị can cùng tội danh. Tuấn là trường hợp đặc biệt nằm trong số ít tội phạm về buôn bán ma túy khi chưa thành niên. Đến thời điểm bị khởi tố, Tuấn mới vừa bước qua tuổi 18.

Vì ma túy, Tuấn (bên trái) bỏ dở giấc mơ vào đại học và Huynh phải trả giá đắt.

Câu chuyện của Tuấn đã khiến cha mẹ cậu ngỡ ngàng chua xót và nhiều gia đình khác cũng hốt hoảng giật mình. Theo lời Tuấn, sau Tết 2018, Tuấn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và khao khát đỗ vào một trường đại học tại Đà Nẵng. Thương Tuấn, cha mẹ cậu dù làm nghề biển nhiều nhọc nhằn vẫn dồn hết tâm sức lo cho con. So với nhiều học sinh nghèo vùng biển, nông thôn chỉ ổ mì, gói xôi lót dạ buổi sáng thì mỗi ngày, Tuấn được mẹ cho 50 ngàn đồng để ăn sáng và tiêu vặt. Là đứa hiền lành, ngoài những buổi lên lớp, học thêm căng thẳng, Tuấn xin cha mẹ cho đến quán Internet trong xã để chơi thư giãn. Chính tại đây, Tuấn đã tiếp cận đến thứ cám dỗ mang tên hồng phiến. Sẵn có tiền mẹ cho ăn sáng, Tuấn nhịn để gom mua ma túy sử dụng 2 ngày 1 lần.

“Mỗi lần sử dụng 1 viên, em mua ma túy từ anh Huynh. Sau đó do nợ anh Huynh 500 ngàn đồng tiền mua ma túy, không biết lấy chi để trả nên chấp nhận giao hàng cho anh Huynh để trừ nợ”, Tuấn ngậm ngùi nhớ lại nguồn cơn phạm tội của mình. Từ tháng 5 đến ngày 12-6-2018, Tuấn đã nhận 30 viên ma túy tổng hợp từ Huynh để giao cho nhiều con nghiện. Điều đáng nói, số đối tượng mua sử dụng cũng tuổi đời rất trẻ, loanh quanh vùng cửa biển Cửa Việt. Khi được hỏi đến quãng thời gian phạm pháp đó, Tuấn cho biết luôn thấp thỏm, giằng xé giữa nỗi sợ hãi và cám dỗ trong “cơn lốc” hồng phiến đầy ám ảnh. Bước ngã trước ngưỡng cửa vào đời khiến cậu học sinh cấp 3 từ sử dụng ma túy đến tiếp tay cho kẻ buôn bán ma túy trở thành nỗi đau đớn của người thân.

Lại nói đến Huynh, bỏ học sớm, nhà ở xã Gio Mai, địa bàn giáp ranh với xã Gio Việt, cũng có nhiều đầm phá. 18 tuổi Huynh đã xuống Gio Việt làm thuê tại các lò hấp cá. Công việc mệt nhọc, chủ yếu vào ban đêm, lại đang tuổi ăn tuổi lớn, Huynh đôi ba lần lả người đi. Muốn tìm việc khác nhưng chưa có nghề, ngẫm thương cha mẹ lam lũ nên Huynh cố gắng bám trụ. Để chặn những cơn buồn ngủ đeo bám, từ tháng 8-2017, Huynh đã tìm đường lên TP Đông Hà mua hồng phiến sử dụng. Tuy nhiên, làm thuê được bao nhiêu tiền công, Huynh “đầu tư” mua ma túy nhưng mức độ sử dụng ngày càng tăng lên, dẫn đến bước vào con đường tội lỗi mua bán ma túy để phục vụ lại nhu cầu bản thân.

Giấu đi sự toan tính đằng sau vẻ mặt hiền lành, chăm chỉ, hàng ngày Huynh vẫn đến lò hấp làm công, vẫn giữ sự vui vẻ, tình cảm với người thân, không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, khi đến quán game tại xã Gio Việt, Huynh âm thầm bán ma túy ngay tại đây. Đến cuối tháng 5-2018, trinh sát CAH Gio Linh đã đưa Huynh vào tầm ngắm. Huynh thông minh, tính toán kỹ nhiều phương thức, địa điểm giao hàng để tránh bị phát hiện và dễ bề thoát thân. Chính vì thế, lực lượng CA phải mất nhiều thời gian theo dõi, điều tra để lật tẩy hành vi phi pháp của cậu thanh niên này. Đêm 15-6-2018, Huynh đưa ma túy đến quán Internet giấu trong máy tính, bán được 3 viên thì bị CA bắt quả tang. Thu giữ tại quán cũng như ở nhà tổng cộng 702 viên ma túy tổng hợp.

Huynh khai 2 ngày trước lên Công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà) mua hơn 700 viên ma túy tổng hợp, đưa về sử dụng và bán lại, mỗi viên lãi 15 ngàn đồng. Sau nhiều tháng bị tạm giam, Huynh đã trút bỏ đi vẻ tinh quái, thủ đoạn trong những ngày đưa ma túy về gieo rắc vùng cửa biển. Tuổi 19 trở lại đúng với Huynh, nói cười tíu tít khi thấy người thân dù trong hoàn cảnh đang đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. Cuối tháng 11-2018, Huynh thành thật chia sẻ trước lô hàng hơn 700 viên, đối tượng cũng đã lên TP Đông Hà mua 200 viên về tiêu thụ, trót lọt nên mới liều phi vụ số lượng lớn. Trong vụ án, Tuấn có vai trò thấp, với mức khởi điểm khung hình phạt là 2 năm tù.

Điều đáng nói, cả hai đều tỏ rõ sự thức tỉnh sau lỗi lầm. Huynh thành khẩn, riêng Tuấn đã tự thú hành vi phạm tội. Khi được hỏi có lời nhắn nhủ nào đến nhiều bạn trẻ tránh vào vết trượt của mình, Huynh nói ngay: “Những ngày bị tạm giam, được cán bộ CA giải thích, giúp đỡ, nhận ra lỗi lầm, bản thân mới hiểu sử dụng hồng phiến không có cảm giác lên cơn thèm vật vã mà nghĩ không nghiện là sai hoàn toàn. Đã dính là lệ thuộc nó rồi nên đừng thử ma túy dù chỉ 1 lần”. Dường như với Huynh và Tuấn, vũng lầy đã ở lại phía sau, con đường phía trước là cải tạo, rèn luyện hoàn thiện mình để sớm trở về với người thân, xây lại những khát vọng tuổi xuân đã bị xô ngã từ những bước chập chững vào đời.

BẢO HÀ