Bước sa cơ của nữ đại gia bất động sản vùng cát

Thứ năm, 13/12/2018 18:00

Cuối tháng 11-2018, nhiều người dân ở 2 xã Duy Hải, Duy Nghĩa (H. Duy Xuyên, Quảng Nam) bàng hoàng, lo lắng trước thông tin “đại gia” Đặng Thị Sinh (1988, trú Thuận An, Duy Nghĩa) đến CAH Duy Xuyên đầu thú do mất khả năng chi trả với số tiền gần 40 tỷ đồng. Theo nhiều người, việc bà Sinh tuyên bố vỡ nợ với số tiền lớn là quá bất ngờ, vì ở địa phương vợ chồng bà Sinh được mọi người đánh giá biết chịu khó làm ăn… Qua điều tra, cơ quan CA tỉnh Quảng Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thị Sinh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bà Đặng Thị Sinh.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Nam- Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết: Cách đây hơn 10 năm, Đặng Thị Sinh từ xứ Huế về làm dâu xứ Quảng. Thời gian đó, Duy Nghĩa là vùng đất bị ngăn sông cách chợ, khó khăn trăm bề nên cuộc sống gia đình cũng chẳng mấy dư dã nhưng không phải vì thế mà đôi vợ chồng trẻ kém vui, từng bước hòa nhập. Là người phụ nữ nhạy bén, ban đầu Đặng Thị Sinh đầu tư một ít tiền, cải tạo lại ngôi nhà làm nơi giữ trẻ theo hình thức nhóm trẻ tư thục. Tuy nhiên, do kinh tế nhiều gia đình tại địa phương còn khó nên thu nhập từ việc trông trẻ không có là bao. Không cam chịu với phận nghèo, Sinh quyết định giã từ nghề giữ trẻ để sang TP Hội An xin làm công nhân cho một khách sạn. Vốn nghề có sẵn nên ngoài thời gian làm việc tại khách sạn, bà Sinh còn mở thêm lớp dạy nấu ăn...

Đến tháng 3-2016, cây cầu Cửa Đại bắc qua sông Thu Bồn nối vùng Đông Duy Xuyên với đô thị cổ Hội An được khánh thành mở ra nhiều vận hội mới cho vùng đất nghèo phía Nam bờ sông Thu. Thời gian này, dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An cũng được khởi công đã thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản vào địa bàn 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải nên giá đất tăng vùn vụt mỗi ngày. Vốn nhanh nhạy trong việc kinh doanh, Đặng Thị Sinh bỏ việc ở khách sạn về nhà tham gia dịch vụ mua bán đất. Ban đầu chưa có vốn, bà Sinh chỉ làm “cò đất” cho người khác mua bán, lấy hoa hồng. Tuy nhiên, khi công sức bỏ ra quá nhiều nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu nên Đặng Thị Sinh tổ chức huy động vốn của một số người trong gia đình để mua bán đất. Do là người địa phương, rành rẽ địa bàn nên trong thời gian đầu, bà Sinh mua được đất với giá thấp, bán lại với giá cao nên thu nhập của vợ chồng Sinh được cải thiện đáng kể. Để tạo uy tín, Sinh tổ chức mua gạo, mì tôm giúp đỡ người nghèo, tổ chức phát quà trung thu cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu… Thế nhưng, trên đời ai học được chữ ngờ, việc làm ăn lúc thuận lợi cũng có khó khăn nên những tháng cuối năm 2018 vợ chồng Sinh bị thua lỗ nặng, hàng chục tỷ đồng vay mượn của nhiều người đã đi theo… đất.

Theo tìm hiểu, người bị hại của vụ việc là những người từng làm ăn với gia đình Đặng Thị Sinh. Ông Nguyễn Văn Thống- Chủ tịch UBND xã Duy Hải, cho hay: Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan CA, tại Duy Hải có 4 người cho Đặng Thị Sinh vay với số tiền hơn 36 tỷ đồng. Cụ thể, trường hợp anh Nguyễn Thành Duy là người có một thời gian kinh doanh bất động sản như bà Sinh nên khi nghe những lời ngon ngọt đã “trút hết hầu bao” cho vay với số tiền gần 29 tỷ đồng; ông Trần Dũng chuyên buôn bán hải sản cho mượn 2,6 tỷ đồng; ông Lâm Viết Hùng gần 1 tỷ đồng. Riêng trường hợp ông Trần Da, trước đây bán cho bà Sinh một lô đất, hồ sơ chuyển nhượng đã hoàn thành và bà Sinh đã bán lại cho người khác nhưng vẫn còn nợ số tiền bán đất là 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, bà Sinh còn nợ một số người khác, với số tiền vài tỷ đồng.

Theo lời khai ban đầu tại CQĐT, bản thân Sinh cũng là người bị hại trong vụ việc. Vì, số tiền huy động của nhiều người được Đặng Thị Sinh cho người khác vay lại để lấy chênh lệch nhưng đối tượng này đã vỡ nợ, bỏ trốn.

Mặc dù số lượng người bị hại không nhiều như những vụ án khác nhưng vụ vỡ nợ này cũng làm rúng động khu đông Duy Xuyên vốn dĩ còn nhiều khó khăn. Và, vụ vỡ nợ này đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn chồng chất. Hiện tại, vụ án đang được CQĐT CA tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.

M.T