Bước thụt lùi của "Quỷ đỏ"

Thứ năm, 19/05/2016 09:43

(Cadn.com.vn) - Manchester United đã khép lại mùa giải thất vọng dù giành chiến thắng tưng bừng trước Bournemouth ở lượt cuối. "Quỷ đỏ" chỉ có 49 bàn thắng ở mùa giải này là thành tích ghi bàn tệ nhất sau 26 năm. Đó là một bước thụt lùi của Manchester United!

Manchester United bước vào trận đấu bù với Bournemouth với niềm hy vọng sẽ thắng cách biệt… 19 bàn để nẫng tay trên Manchester City tấm vé cuối cùng dự Champions League mùa sau. Rõ ràng đó là tỷ số không thể thực hiện ở Premier League nên được coi là "đòi hỏi quá cao". Thực lực hàng công của "Quỷ đỏ" không thể cho phép họ làm được điều… không tưởng đó. Thực tế cho thấy phải tận tới phút 43, Manchester United mới có bàn thắng đầu tiên vào lưới Bournemouth. Một pha dàn xếp đẹp mắt giữa bộ ba Marcus Rashford tới Anthony Martial và cuối cùng để Wayne Rooney lập công. Đó là bàn thắng thứ 100 của Rooney trên sân Old Trafford.

CĐV đòi HLV Van Gaal ra đi. 

Manchester United chỉ thắng 3-1, có cùng 63 điểm như Manchester City nhưng đành phải dự Europa League. "Quỷ đỏ" chỉ có 49 bàn thắng ở mùa giải này là thành tích ghi bàn tệ nhất sau 26 năm. Đó là một bước thụt lùi của Manchester United và cũng là lý do để giải thích vì sao CĐV la ó và căng nhiều băng rôn trên khán đài yêu cầu HLV 64 tuổi rời Old Trafford. Bất chấp sự la ó, ông Van Gaal vẫn cầm micro bước ra thảm cỏ Old Trafford khi trận đấu với Bournemouth kết thúc để nói lời cảm ơn về sự "ủng hộ vô điều kiện" của CĐV nhà suốt mùa giải vừa qua.

Lời lẽ "đắm đuối" như thế trước mặt CĐV nhưng khi giới truyền thông đặt câu hỏi về chuyện CĐV nhà đòi ông ra đi thì nhà cầm quân Hà Lan đổi giọng: "Họ đã kỳ vọng quá cao. Tôi đã nói ngay từ ngày đầu tới Old Trafford là đội bóng đang trong thời kỳ chuyển giao nên không thể có thành tích cao được". Nên nhớ rằng Van Gaal đã từng hứa sẽ giúp Manchester United vô địch Premier League mùa này nhưng rồi ông hạ xuống top tư và giờ đây hài lòng với suất dự Europa League.

HLV Van Gaal "an ủi" CĐV bằng lời hứa sẽ vô địch FA Cup khi chuẩn bị trận đấu với Crystal Palace; đồng thời khẳng định sẽ ở lại Old Trafford mùa giải tiếp theo bởi vì "đã ký hợp đồng có thời hạn 3 năm". Ông giải thích lý do khán đài Old Trafford chỉ có một nửa khán giả so với sức chứa là vì: "Có rất nhiều CĐV của Manchester United ở Châu Á. Họ đã lỡ trận đấu hôm chủ nhật và cần tới 24 tiếng đồng hồ bay đi bay về nên không thể có mặt hôm nay".

Giới bình luận viên truyền hình vốn là những cựu danh thủ Premier League như Nial Quinn hay Alan Smith cho rằng nhận định "CĐV đòi hỏi quá cao" của ông Van Gaal càng khiến cho CĐV Manchester United thêm tức giận. Van Gaal đã chi tiêu mua sắm cầu thủ tới 240 triệu bảng mà "Quỷ đỏ" chỉ đứng thứ 5 là khó chấp nhận. Có lẽ, BLĐ Manchester United chờ tới sau trận chung kết FA Cup mới đưa ra quyết định chính thức liệu có giữ Van Gaal ở lại hay không.

Hạnh Thuần